1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cố gắng nào , rảnh quá nên mới nghĩ không ra thôi phải không?, lúc nào cũng muốn mọi chiện rõ ràng nhưng bởi có lần đã nghe nói như vậy nên rốt cuộc không biết phải tin vào cái gì .
    Chỉ mong nếu có gì thì cứ nói ra sớm vẫn tốt hơn là muộn , mọi chiện cần rõ ràng ,Cứ thế này mình sẽ thành người không ổn mất cho dù giờ đã thuộc loại hâm tỉ độ , mũi thò lò chui vào đây pót bài .
    Thế mà ... đừng bảo là như vậy nhé , không nói không có nghĩa là ko có . ừ , thì thế vẫn là như thế , tuần sau nhìn thời khoá biểu mún phê luôn nhưng vậy cũng tốt không thừa thời gian nhảm nhí trên này nữa .
    Đi nào , lại đi , trời lạnh lại còn mưa nữa và không
    Ta vốn biết con đường thẳng không còn là ngắn nhất, nên cố đi xa cho được về gần
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cố gắng nào , rảnh quá nên mới nghĩ không ra thôi phải không?, lúc nào cũng muốn mọi chiện rõ ràng nhưng bởi có lần đã nghe nói như vậy nên rốt cuộc không biết phải tin vào cái gì .
    Chỉ mong nếu có gì thì cứ nói ra sớm vẫn tốt hơn là muộn , mọi chiện cần rõ ràng ,Cứ thế này mình sẽ thành người không ổn mất cho dù giờ đã thuộc loại hâm tỉ độ , mũi thò lò chui vào đây pót bài .
    Thế mà ... đừng bảo là như vậy nhé , không nói không có nghĩa là ko có . ừ , thì thế vẫn là như thế , tuần sau nhìn thời khoá biểu mún phê luôn nhưng vậy cũng tốt không thừa thời gian nhảm nhí trên này nữa .
    Đi nào , lại đi , trời lạnh lại còn mưa nữa và không
    Ta vốn biết con đường thẳng không còn là ngắn nhất, nên cố đi xa cho được về gần
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    trong lòng trống rỗng ! cảm giác giống 8 tháng trước ! Mình lại để tình cảm lấn lướt lý trí ! Vậy là gần như thất bại - nhưng mình sẽ theo tới cùng - dù kết quả là thế nào đi chăng nữa ! Crụp ! Người nghệ sỹ lại lang thang hoài trên phố - bỗng thấy mình - chỉ nhớ được 1 con đường !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    trong lòng trống rỗng ! cảm giác giống 8 tháng trước ! Mình lại để tình cảm lấn lướt lý trí ! Vậy là gần như thất bại - nhưng mình sẽ theo tới cùng - dù kết quả là thế nào đi chăng nữa ! Crụp ! Người nghệ sỹ lại lang thang hoài trên phố - bỗng thấy mình - chỉ nhớ được 1 con đường !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lôi trong đống sách cũ ra cuốn Xác Suất Thống Kê, thấy ký tên là Jasmine, giật mình vì trong box mình cũng có một Jasmine lúc ẩn lúc hiện, ai dzậy trời!
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lôi trong đống sách cũ ra cuốn Xác Suất Thống Kê, thấy ký tên là Jasmine, giật mình vì trong box mình cũng có một Jasmine lúc ẩn lúc hiện, ai dzậy trời!
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có người làm mình nhớ lại chuyện cũ ghê.Lúc kể cho người ta nghe chuyện cũ mắt mình đã nhoè đi kg thấy cái bàn fím nũa.Những gì mình tư vấn thì toàn là những điều mình được nhận kg thôi.
    Mong là cũng có người đổ như mình đã từng......Mà nghĩ lại thì kỉ niệm dù có làm ta đau lòng nhưng sao lúc nào cũng thấy nó đẹp thế kg biết nũa
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có người làm mình nhớ lại chuyện cũ ghê.Lúc kể cho người ta nghe chuyện cũ mắt mình đã nhoè đi kg thấy cái bàn fím nũa.Những gì mình tư vấn thì toàn là những điều mình được nhận kg thôi.
    Mong là cũng có người đổ như mình đã từng......Mà nghĩ lại thì kỉ niệm dù có làm ta đau lòng nhưng sao lúc nào cũng thấy nó đẹp thế kg biết nũa
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    nhóc em nói có thư, cứ thắc mắc nghĩ mãi ko ra ai gởi mình. Cuối cùng thì mới biết là tấm thiệp mình gởi cho bạn ghi sai địa chỉ. Hì có thế thôi mà tự nhiên buồn mất mấy ngày. Thật là phức tạp!
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    nhóc em nói có thư, cứ thắc mắc nghĩ mãi ko ra ai gởi mình. Cuối cùng thì mới biết là tấm thiệp mình gởi cho bạn ghi sai địa chỉ. Hì có thế thôi mà tự nhiên buồn mất mấy ngày. Thật là phức tạp!
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này