1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày thấy một cái tên mới, với những mẩu chuyện không theo kịp. Lạ và lạc lõng.
    Qui luật tự nhiên mà. Đành thôi!
  2. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày thấy một cái tên mới, với những mẩu chuyện không theo kịp. Lạ và lạc lõng.
    Qui luật tự nhiên mà. Đành thôi!
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ngay cả kiman còn wen ko kịp - mà có gì đâu nhỉ ! Cứ hoà hợp là tốt thôi mà ! Chị chichchoe chưa rửa... người ấy đấy nhé !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ngay cả kiman còn wen ko kịp - mà có gì đâu nhỉ ! Cứ hoà hợp là tốt thôi mà ! Chị chichchoe chưa rửa... người ấy đấy nhé !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  5. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay ngồi trên mạng đến bây giờ đã là 1 h sáng chẳng biết làm gì cả.Đã đến valentine rồi.Sao mà buồn thế .Buồn cười thật.Cứ tưởng valentine năm nay mình sẽ hết cô đơn ,ai ngờ đến gần ngày đó thì cãi nhau ,chia tay,lại vào ngay sinh nhật mình chứ.Biết rằng chia tay như vậy là đáng tiếc,nhưng tự ái của thằng con trai ko cho tôi lên tiếng trước,chỉ biết ngồi chờ đợi và hy vọng người ta chịu mở lời....
  6. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay ngồi trên mạng đến bây giờ đã là 1 h sáng chẳng biết làm gì cả.Đã đến valentine rồi.Sao mà buồn thế .Buồn cười thật.Cứ tưởng valentine năm nay mình sẽ hết cô đơn ,ai ngờ đến gần ngày đó thì cãi nhau ,chia tay,lại vào ngay sinh nhật mình chứ.Biết rằng chia tay như vậy là đáng tiếc,nhưng tự ái của thằng con trai ko cho tôi lên tiếng trước,chỉ biết ngồi chờ đợi và hy vọng người ta chịu mở lời....
  7. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi anh... chờ cho anh bít rằng ...em nhớ anh...
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  8. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi anh... chờ cho anh bít rằng ...em nhớ anh...
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hì ngày Valentine, nghe bài hát Valentine dù chưa iu ai nhưng vẫn thấy ... hợp tâm trạng (???)
    hìhì mọi người nên nghe bài này trong hôm nay nhé, hay lắm đó
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hì ngày Valentine, nghe bài hát Valentine dù chưa iu ai nhưng vẫn thấy ... hợp tâm trạng (???)
    hìhì mọi người nên nghe bài này trong hôm nay nhé, hay lắm đó
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này