1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Val ra ngoài đường kẹt xe hít khói thấy thương - đi ăn,uống sơ sơ - bé xirô bệnh ở nhà - tội nghiệp wé !
    Val vui vẻ nhé ! khi mình vui vẻ thì cuộc sống sẽ vui vẻ theo thôi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Val ra ngoài đường kẹt xe hít khói thấy thương - đi ăn,uống sơ sơ - bé xirô bệnh ở nhà - tội nghiệp wé !
    Val vui vẻ nhé ! khi mình vui vẻ thì cuộc sống sẽ vui vẻ theo thôi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, đấu tranh tư tưởng lắm mới chạy lên trường được, vậy mà nghỉ học, tức quá đi mất!
     

    Even if he doesn't like me tomorrow, I knew he loved me yesterday
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hic, đấu tranh tư tưởng lắm mới chạy lên trường được, vậy mà nghỉ học, tức quá đi mất!
     

    Even if he doesn't like me tomorrow, I knew he loved me yesterday
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Còn cầu cạnh thì còn khổ não, ta cầu cạnh quá chăng, ta đặt cho mình mục tiêu quá lớn chăng? quả thật ta đã tự làm khổ ta quá rồi. làm sao để lòng có thể yên tĩnh được đây? Đi tu chăng, cái đấy chẳng giúp được gì hết.
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Còn cầu cạnh thì còn khổ não, ta cầu cạnh quá chăng, ta đặt cho mình mục tiêu quá lớn chăng? quả thật ta đã tự làm khổ ta quá rồi. làm sao để lòng có thể yên tĩnh được đây? Đi tu chăng, cái đấy chẳng giúp được gì hết.
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Chỉ có mình em mới được yêu sao? Không cho anh yêu sao?! Nói thí thôi, bình thường thì anh đeo chiếc khác, chiếc kia anh thích hơn. Bữa nay đeo chiếc này dè đâu gặp em. Mà em ngó ngó thế nào mà nhanh mắt quá, thấy lun chữ "love" rồi bảo anh lúc nào cũng love!
    Nhóc... Cố gắng cố gắng! Gặp em bất ngờ thiệt!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Chỉ có mình em mới được yêu sao? Không cho anh yêu sao?! Nói thí thôi, bình thường thì anh đeo chiếc khác, chiếc kia anh thích hơn. Bữa nay đeo chiếc này dè đâu gặp em. Mà em ngó ngó thế nào mà nhanh mắt quá, thấy lun chữ "love" rồi bảo anh lúc nào cũng love!
    Nhóc... Cố gắng cố gắng! Gặp em bất ngờ thiệt!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    sáng nay gặp bé kia dễ thương
    tìm hiểu mới biết là người đồng hương
    hì hì - đỡ quá !
    lãng tử lại có thêm 1 cô bạn mới
    đời bớt hiu quạnh

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    sáng nay gặp bé kia dễ thương
    tìm hiểu mới biết là người đồng hương
    hì hì - đỡ quá !
    lãng tử lại có thêm 1 cô bạn mới
    đời bớt hiu quạnh

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này