1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  2. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi thật rồi , muốn làm gì thì làm , không điên cùng được !!! thua hay gì gì cũng được ...sao ngu muội mà không tỉnh ra !!!
    Hôm nay thử bẩy, cũng không khác gì ngày thường đâu , hị , sao mình lại chán nhỉ , tự dưng nghe cái soundtrack của moulin rouge xong lại muốn xem lại thế mới nhớ để ở nhà mất rồi. bài thì cao ngất như núi , lúc nào cũng thấy bận nhưng lại chả muốn động tay vào ! thế là thế lào ...dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi , luôn thua cái tôi của mình , điều đó thì chắc chắn quá rồi , hị , violon , không nghe nữa , trời lạnh nghe càng lạnh thêm ...tmm
    Rồi người cũng lại ra đi như đã đếnDòng sông xưa vẫn chảy sa mùTa đứng lại bên đời thương dĩ vãngNghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu
  3. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi thật rồi , muốn làm gì thì làm , không điên cùng được !!! thua hay gì gì cũng được ...sao ngu muội mà không tỉnh ra !!!
    Hôm nay thử bẩy, cũng không khác gì ngày thường đâu , hị , sao mình lại chán nhỉ , tự dưng nghe cái soundtrack của moulin rouge xong lại muốn xem lại thế mới nhớ để ở nhà mất rồi. bài thì cao ngất như núi , lúc nào cũng thấy bận nhưng lại chả muốn động tay vào ! thế là thế lào ...dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi , luôn thua cái tôi của mình , điều đó thì chắc chắn quá rồi , hị , violon , không nghe nữa , trời lạnh nghe càng lạnh thêm ...tmm
    Rồi người cũng lại ra đi như đã đếnDòng sông xưa vẫn chảy sa mùTa đứng lại bên đời thương dĩ vãngNghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ba mẹ đi ăn tiệc. Theo truyền thống là chị em sẽ mì gói muôn năm nên tà tà (mì gói mà, ăn lúc nào chả được). Tới gần 7 giờ thì nhóc em nổi hứng đòi ăn 1 món chế biến phức tạp hơn là...cá hộp nên đi trễ gần 45 phút (làm bé sea phải chạy tới nhà, tụi ngịp quá. Hi hi thật may là đã quyết định đi vì
    * được tặng 1 món quà do topic Nhật kí (phần 1) được 100 trang (hên wá, ở nhà là mất quà rùi mặc dù món quà fool tặng thật là quá đáng).
    * được anh Chec đứng ra làm luật sư giùm cái vụ Nhật kí bị mất bản quyền nữa (phen này thì anh Nhật chạy ko thoát rùi).
    *giờ mới nhớ là OS-King học điện tử-viễn thông. May ghê, đang kiếm tài liệu về phần này
    *1 phen cười vỡ bụng với mấy yêu cầu của trò chơi wá đáng kiểu như: "liếm lưỡi, leo rốn, cắn lưng, cầm m_ng, hửi (cái gì mà lo cừ quên mất rùi...
    hì nói chung là vui đến... quên đói vì chưa ăn tối (thực ra vì ăn kẹo wá nhiều thì đúng hơn--> anh Sal chu đáo ghê)
    tới lúc về nhà đối diện cái PC bị error mà phát chán. May mượn được cái laptop nhưng xài ko quen nên cứ lóng ngóng mãi. Chán ghê, chỉ mượn được T7, CN thôi mà lại chưa xong gì cả (thế mà dám lên đây post bài--->pó tay)
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ba mẹ đi ăn tiệc. Theo truyền thống là chị em sẽ mì gói muôn năm nên tà tà (mì gói mà, ăn lúc nào chả được). Tới gần 7 giờ thì nhóc em nổi hứng đòi ăn 1 món chế biến phức tạp hơn là...cá hộp nên đi trễ gần 45 phút (làm bé sea phải chạy tới nhà, tụi ngịp quá. Hi hi thật may là đã quyết định đi vì
    * được tặng 1 món quà do topic Nhật kí (phần 1) được 100 trang (hên wá, ở nhà là mất quà rùi mặc dù món quà fool tặng thật là quá đáng).
    * được anh Chec đứng ra làm luật sư giùm cái vụ Nhật kí bị mất bản quyền nữa (phen này thì anh Nhật chạy ko thoát rùi).
    *giờ mới nhớ là OS-King học điện tử-viễn thông. May ghê, đang kiếm tài liệu về phần này
    *1 phen cười vỡ bụng với mấy yêu cầu của trò chơi wá đáng kiểu như: "liếm lưỡi, leo rốn, cắn lưng, cầm m_ng, hửi (cái gì mà lo cừ quên mất rùi...
    hì nói chung là vui đến... quên đói vì chưa ăn tối (thực ra vì ăn kẹo wá nhiều thì đúng hơn--> anh Sal chu đáo ghê)
    tới lúc về nhà đối diện cái PC bị error mà phát chán. May mượn được cái laptop nhưng xài ko quen nên cứ lóng ngóng mãi. Chán ghê, chỉ mượn được T7, CN thôi mà lại chưa xong gì cả (thế mà dám lên đây post bài--->pó tay)
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    được ngồi máy với đường truyền 100Mbps, sướng kinh dị
    chán wá lại ko phải máy của mình, chẳng download hay save được cái gì cả
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    được ngồi máy với đường truyền 100Mbps, sướng kinh dị
    chán wá lại ko phải máy của mình, chẳng download hay save được cái gì cả
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nhận được email của bác... Làm mình phải nhớ đến ngày xưa mới vào TTVN. Nhớ cả hôm giao thừa gọi đt chúc mừng SN bác nữa. Hì hì... Hên quá, mạng bị kẹt nên cuối cùng người gọi được trước lại là bác . Cái kế hoạch 1 năm lần thứ nhất của bác gồm có 4 phần, cuối cùng thì rồi bác cũng bắt tay vào thực hiện nó. Dù chỉ mới 1 phần thôi, nhưng cũng là tốt rồi. Cứ tưởng bác bỏ luôn chứ . Cố lên bác! Bao giờ thực hiện tiếp được phần nào thì lại thông báo để em biết và mừng cho bác nhé.
    Đọc mail của người ta gửi, đành phải xấu hổ thừa nhận là dạo này mình chẳng quan tâm gì đến mọi người cả. Mình bây giờ đáng chán hơn ngày trước nhiều quá! Hình như hôm qua BK họp box thì phải. Bao lâu rồi chẳng hề theo dõi 1 topic nào cả. Bao lâu rồi k0 mail, k0 nói chuyện với mọi người. Thôi đành lại đổ thừa cho ''''hoàn cảnh" vậy. Đành hẹn lần hẹn lữa lại cho đến khi mình xin được việc làm đã. Lúc đấy rồi lại tái xuất giang hồ với tư cách là... "bô lão". Hu hu... Sao già mau quá vậy ta???
    Híc.
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa
    Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai

    Cái câu thơ này ngày xưa mình cứ chê là ngây ngô con cóc. Bây giờ ngẫm lại thấm thía hết sức, mặc dù vẫn thấy nó chẳng bớt... dở tí nào
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 24/11/2003
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nhận được email của bác... Làm mình phải nhớ đến ngày xưa mới vào TTVN. Nhớ cả hôm giao thừa gọi đt chúc mừng SN bác nữa. Hì hì... Hên quá, mạng bị kẹt nên cuối cùng người gọi được trước lại là bác . Cái kế hoạch 1 năm lần thứ nhất của bác gồm có 4 phần, cuối cùng thì rồi bác cũng bắt tay vào thực hiện nó. Dù chỉ mới 1 phần thôi, nhưng cũng là tốt rồi. Cứ tưởng bác bỏ luôn chứ . Cố lên bác! Bao giờ thực hiện tiếp được phần nào thì lại thông báo để em biết và mừng cho bác nhé.
    Đọc mail của người ta gửi, đành phải xấu hổ thừa nhận là dạo này mình chẳng quan tâm gì đến mọi người cả. Mình bây giờ đáng chán hơn ngày trước nhiều quá! Hình như hôm qua BK họp box thì phải. Bao lâu rồi chẳng hề theo dõi 1 topic nào cả. Bao lâu rồi k0 mail, k0 nói chuyện với mọi người. Thôi đành lại đổ thừa cho ''''hoàn cảnh" vậy. Đành hẹn lần hẹn lữa lại cho đến khi mình xin được việc làm đã. Lúc đấy rồi lại tái xuất giang hồ với tư cách là... "bô lão". Hu hu... Sao già mau quá vậy ta???
    Híc.
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa
    Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai

    Cái câu thơ này ngày xưa mình cứ chê là ngây ngô con cóc. Bây giờ ngẫm lại thấm thía hết sức, mặc dù vẫn thấy nó chẳng bớt... dở tí nào
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 24/11/2003
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Em kg biết anh nói như thế là do rượu hay vì lý do gì nhưng nếu kg tin thì đừng nói chuyện nữa anh à.Bạn bè mà anh nói sẽ check lại những lời em nói là sao?
    Hôm đó vừa nói ĐT vừa đọc những lời anh type mà em bực mình wa''.Lúc đó PC bị disc nên em tắt máy luôn.Em sợ ngồi type với anh một lúc nữa thì lại mang tiếng ....
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này