1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiensiKaraoke

    chiensiKaraoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, em phone cho chị. Chị chẳng thể nghe rõ được gì trong tiếng nấc của em. Em khóc?! Lần đầu tiên em gái chị khóc. Mà lại khóc vì một thằng đàn ông đểu giả! Khốn nạn!
    Chị ko thể trách em. Em quá khờ dại, trong trẻo như chính bài thơ của mình. Chị chỉ trách thằng tồi tệ, bỉ ổi ấy đã lợi dụng tình cảm của em. Chị càng trách mình vì đã ko dành nhiều thời giờ hơn để ở bên cạnh em, khuyên nhủ em, hướng dẫn cho em. Chỉ vì chị tin rằng em gái chị đã lớn, đã đủ suy nghĩ để biết mình đang làm gì, đủ chín chắn để chọn một người "bạn thân" cùng san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong học tập, sinh hoạt.
    Chị đã sai lầm khi nhận định như vậy, một sai lầm cơ bản mà thầy giáo đã dạy chị ngay khi chị còn là SV năm I.
    Này em, em chớ buồn lâu! Nỗi đau nào rồi cũng sẽ trôi qua. Chị tin em gái chị lúc nào cũng đủ dũng cảm và nghị lực đạp lên những sai lầm và nhìn về phía trước, ngay cả khi ko có chị bên cạnh. Chị buồn vì mình đã ko thể cho em mượn bờ vai để trút những giọt nước mắt tủi hờn, ân hận. Nhưng em ko có gì phải cảm thấy nhục nhã. Hãy tin chị! Em đã sống thật với mình,yêu hết lòng cho mối tình đầu, hành động theo con tim trong khi lý trí mới chỉ là của một cô bé 17. Em hãy biến đau thương thành sức mạnh, dốc lòng học tập để đỗ ĐH thật cao. Rồi sau này, em sẽ thật sự tìm thấy "một nửa" của mình. Người đó sẽ yêu em nhiều hơn em yêu người đó, sẽ là chỗ dựa tin thần vững chắc nhất cho em.
    Dù sao cũng phải "cảm ơn" kẻ đã mang lại bất hạnh cho em! Hắn đã cho em một kinh nghiệm quý báu trong tình trường.
    >> Rồi chị sẽ tìm cách "chơi" nó cho em. An tâm đi nhé!
    XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONGGGGGGGGGGGGG...........................
  2. chiensiKaraoke

    chiensiKaraoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, em phone cho chị. Chị chẳng thể nghe rõ được gì trong tiếng nấc của em. Em khóc?! Lần đầu tiên em gái chị khóc. Mà lại khóc vì một thằng đàn ông đểu giả! Khốn nạn!
    Chị ko thể trách em. Em quá khờ dại, trong trẻo như chính bài thơ của mình. Chị chỉ trách thằng tồi tệ, bỉ ổi ấy đã lợi dụng tình cảm của em. Chị càng trách mình vì đã ko dành nhiều thời giờ hơn để ở bên cạnh em, khuyên nhủ em, hướng dẫn cho em. Chỉ vì chị tin rằng em gái chị đã lớn, đã đủ suy nghĩ để biết mình đang làm gì, đủ chín chắn để chọn một người "bạn thân" cùng san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong học tập, sinh hoạt.
    Chị đã sai lầm khi nhận định như vậy, một sai lầm cơ bản mà thầy giáo đã dạy chị ngay khi chị còn là SV năm I.
    Này em, em chớ buồn lâu! Nỗi đau nào rồi cũng sẽ trôi qua. Chị tin em gái chị lúc nào cũng đủ dũng cảm và nghị lực đạp lên những sai lầm và nhìn về phía trước, ngay cả khi ko có chị bên cạnh. Chị buồn vì mình đã ko thể cho em mượn bờ vai để trút những giọt nước mắt tủi hờn, ân hận. Nhưng em ko có gì phải cảm thấy nhục nhã. Hãy tin chị! Em đã sống thật với mình,yêu hết lòng cho mối tình đầu, hành động theo con tim trong khi lý trí mới chỉ là của một cô bé 17. Em hãy biến đau thương thành sức mạnh, dốc lòng học tập để đỗ ĐH thật cao. Rồi sau này, em sẽ thật sự tìm thấy "một nửa" của mình. Người đó sẽ yêu em nhiều hơn em yêu người đó, sẽ là chỗ dựa tin thần vững chắc nhất cho em.
    Dù sao cũng phải "cảm ơn" kẻ đã mang lại bất hạnh cho em! Hắn đã cho em một kinh nghiệm quý báu trong tình trường.
    >> Rồi chị sẽ tìm cách "chơi" nó cho em. An tâm đi nhé!
    XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONGGGGGGGGGGGGG...........................
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Dạo này căng thẳng quá đi, chẳng tập trung gì được hết, cứ nghĩ mãi về một việc, chắc sắp chít rồi, hừm.
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Dạo này căng thẳng quá đi, chẳng tập trung gì được hết, cứ nghĩ mãi về một việc, chắc sắp chít rồi, hừm.
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,nhiều chuyện cứ dồn dập đến với mình,dạo này đầu ócn cứ vẩn vơ ko biết đang nghĩ gì,chẳng thể nào tập trung vaòp việc học được,đã vào học kỳ mới 2 hơn 2 tuần rồi vậy mà chưa biết học gì,mấy bữa nay cúp cua hoài.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,nhiều chuyện cứ dồn dập đến với mình,dạo này đầu ócn cứ vẩn vơ ko biết đang nghĩ gì,chẳng thể nào tập trung vaòp việc học được,đã vào học kỳ mới 2 hơn 2 tuần rồi vậy mà chưa biết học gì,mấy bữa nay cúp cua hoài.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cún (NTU):
    "Supervisor hỏi: Nếu có hacker vào được server thì sao?
    Cún trả lời: thì thôi
    Sup hỏi: vậy thì có cách nào để khỏi mất data wan trọng đây ?
    Cún trả lời: chắc phải encrypt data
    Sup vui mừng nói: ừ, vậy thì encrypt hết data đi
    Cún buồn rầu nghĩ: chết mịa, lỡ lời ...
    "
    Cún đáng thương
      
  8. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cún (NTU):
    "Supervisor hỏi: Nếu có hacker vào được server thì sao?
    Cún trả lời: thì thôi
    Sup hỏi: vậy thì có cách nào để khỏi mất data wan trọng đây ?
    Cún trả lời: chắc phải encrypt data
    Sup vui mừng nói: ừ, vậy thì encrypt hết data đi
    Cún buồn rầu nghĩ: chết mịa, lỡ lời ...
    "
    Cún đáng thương
      
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chưa ghé về BK. Nghĩ cũng lạ lắm. Mỗi lần vào trường, cứ muốn lướt qua thật nhanh, thật nhanh, qua chỗ bọn nhỏ năm 3, năm tư (các bạn đừng cười chỗ này nhe ) vì một lẽ duy nhất : bọn nhỏ thấy mình lạ. Muốn được ngồi ở lan can bên hông A2 . Muốn được xích lên tí nữa để xem các thầy chơi bóng, để nhặt trái bóng, hay đá trái banh về nơi cần đến của nó. Muốn được ngồi bên hồ nước một mình như ngày nào. Lại muốn ngồi dưới khu thể thao, đạp mấy cái lá xoài khô mà ... cảm hứng làm thơ .
    Lại cũng muốn được ngồi học bài ở "vườn tình yêu" (hồi xưa ngồi đó học mình ên - đâu có biết người ta gọi đó là "vườn tình yêu") - nghe mùi hương ngọc lan thoang thoảng, để thi thoảng lại giành cho được cuốn tập giải bài tập CSDL của thằng bạn, chạy cái vèo ra A10 photo - về ... ngắm.
    Ôi nhớ quá là nhớ !
    Chiều nay chiều cuối tuần rồi - vừa muốn ở nhà - vừa muốn đi đâu đó - một mình. Để rồi - sau đó, ở một góc cafe quen thuộc - ta tình cờ gặp một người quen - để mà nói chuyện - những chuyện đâu đâu - đơn giản - nhẹ nhàng ...
    pearl
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chưa ghé về BK. Nghĩ cũng lạ lắm. Mỗi lần vào trường, cứ muốn lướt qua thật nhanh, thật nhanh, qua chỗ bọn nhỏ năm 3, năm tư (các bạn đừng cười chỗ này nhe ) vì một lẽ duy nhất : bọn nhỏ thấy mình lạ. Muốn được ngồi ở lan can bên hông A2 . Muốn được xích lên tí nữa để xem các thầy chơi bóng, để nhặt trái bóng, hay đá trái banh về nơi cần đến của nó. Muốn được ngồi bên hồ nước một mình như ngày nào. Lại muốn ngồi dưới khu thể thao, đạp mấy cái lá xoài khô mà ... cảm hứng làm thơ .
    Lại cũng muốn được ngồi học bài ở "vườn tình yêu" (hồi xưa ngồi đó học mình ên - đâu có biết người ta gọi đó là "vườn tình yêu") - nghe mùi hương ngọc lan thoang thoảng, để thi thoảng lại giành cho được cuốn tập giải bài tập CSDL của thằng bạn, chạy cái vèo ra A10 photo - về ... ngắm.
    Ôi nhớ quá là nhớ !
    Chiều nay chiều cuối tuần rồi - vừa muốn ở nhà - vừa muốn đi đâu đó - một mình. Để rồi - sau đó, ở một góc cafe quen thuộc - ta tình cờ gặp một người quen - để mà nói chuyện - những chuyện đâu đâu - đơn giản - nhẹ nhàng ...
    pearl
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này