1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mới thi T2 xong - tình hình khá khả quan - kiểu này thì đạt được mục tiêu thứ nhất của HK1 rồi !(rớt 1 môn)
    Nhưng rớt cho mình tởn để học đàng hoàng hơn
    Hay thật - thì ra thi cũng vui nhỉ - lúc này lúc khác....

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mới thi T2 xong - tình hình khá khả quan - kiểu này thì đạt được mục tiêu thứ nhất của HK1 rồi !(rớt 1 môn)
    Nhưng rớt cho mình tởn để học đàng hoàng hơn
    Hay thật - thì ra thi cũng vui nhỉ - lúc này lúc khác....

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hì chiều CN vào trường làm BT nhóm. Mất thời gian đi nhưng được cái mỗi người chịu trách nhiệm 1 phần nên nhanh hơn tự làm nhiều.
    mai lại là thứ 2 rồi. Tuần này sẽ mệt mỏi lắm đây. Cái cảm giác nặng nề trong mình vẫn chưa hết được
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hì chiều CN vào trường làm BT nhóm. Mất thời gian đi nhưng được cái mỗi người chịu trách nhiệm 1 phần nên nhanh hơn tự làm nhiều.
    mai lại là thứ 2 rồi. Tuần này sẽ mệt mỏi lắm đây. Cái cảm giác nặng nề trong mình vẫn chưa hết được
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ngoài giờ để mai đi setup cho khách hàng, làm hoài chẳng được, bụng thì đói meo. Em thật là dễ thương quá đi, mua bánh cho mình lại còn ba thỏi chocolate nữa chứ, ăn được 2 cái bánh rồi nhìn cái thứ 3. No quá! Không lẽ mình tu chín kiếp nên mới được như vầy. Dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm. Chúc em luôn ở trên heaven hoài nha
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ngoài giờ để mai đi setup cho khách hàng, làm hoài chẳng được, bụng thì đói meo. Em thật là dễ thương quá đi, mua bánh cho mình lại còn ba thỏi chocolate nữa chứ, ăn được 2 cái bánh rồi nhìn cái thứ 3. No quá! Không lẽ mình tu chín kiếp nên mới được như vầy. Dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm. Chúc em luôn ở trên heaven hoài nha
  7. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngồi cả buổi mà kg viết được gì...mếu máo call cho anh.Anh bảo mình mang sang fòng máy anh chỉ cho...uhm...sang bên í nào fải có một mình anh đâu.Ngại wá,thế là kg sang mà đòi anh chỉ từ xa...Nhiều khi cũng sợ mình ghê.Đã dốt mà còn sĩ nữa chứ...uhmmmmmm
  8. tamthoi

    tamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngồi cả buổi mà kg viết được gì...mếu máo call cho anh.Anh bảo mình mang sang fòng máy anh chỉ cho...uhm...sang bên í nào fải có một mình anh đâu.Ngại wá,thế là kg sang mà đòi anh chỉ từ xa...Nhiều khi cũng sợ mình ghê.Đã dốt mà còn sĩ nữa chứ...uhmmmmmm
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay thí toán, mình với thèng ngồi sau chung số cuối MSSV, wa'' đã. Hi vọng thi Lý cũng vậy...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  10. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay thí toán, mình với thèng ngồi sau chung số cuối MSSV, wa'' đã. Hi vọng thi Lý cũng vậy...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này