1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ghét mình kinh khủng, sao lại có thể nhút nhát đến như thế chứ. Chỉ hỏi 1 câu thì mất gì nào, quê à, mắc cỡ à? Sao mình lại ko thể sửa nỗi cái tính sĩ diện hão huyền đã làm mình lỡ bao nhiêu chuyện? Để bây giờ thấy tức mình ko thể tả, tức wá, tức wá
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ghét mình kinh khủng, sao lại có thể nhút nhát đến như thế chứ. Chỉ hỏi 1 câu thì mất gì nào, quê à, mắc cỡ à? Sao mình lại ko thể sửa nỗi cái tính sĩ diện hão huyền đã làm mình lỡ bao nhiêu chuyện? Để bây giờ thấy tức mình ko thể tả, tức wá, tức wá
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng hôm nay thật khó tả,ko biết nghĩ gì,đi ra đi vô,học mà chẳng để tâm,trong lòng nữa muốn gặp em,nữa ko.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng hôm nay thật khó tả,ko biết nghĩ gì,đi ra đi vô,học mà chẳng để tâm,trong lòng nữa muốn gặp em,nữa ko.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em lại bệnh nữa rồi, mà lại còn bướng nữa cơ chứ. Nằm thao thức không ngủ được. Chán gì đâu, dậy online chơi. Thằng bạn mình bỏ máy đi chơi mất rồi, không nói chuyện được, chán!!
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  6. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em lại bệnh nữa rồi, mà lại còn bướng nữa cơ chứ. Nằm thao thức không ngủ được. Chán gì đâu, dậy online chơi. Thằng bạn mình bỏ máy đi chơi mất rồi, không nói chuyện được, chán!!
    Cuộc sống là những bước dần đến cái chết.
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chán quá chán. Trả phí đầy đủ mà nó lúc sống lúc chết. Chắc phải kêu chú Trojan qua hù tụi nó. Mà chú này cũng khó tìm, lúc ẩn lúc hiện.
    Dạo này mình lung tung quá, làm việc mà toàn nói chuyện ngoài lề với em khách hàng.
    Tic Tac Chec
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chán quá chán. Trả phí đầy đủ mà nó lúc sống lúc chết. Chắc phải kêu chú Trojan qua hù tụi nó. Mà chú này cũng khó tìm, lúc ẩn lúc hiện.
    Dạo này mình lung tung quá, làm việc mà toàn nói chuyện ngoài lề với em khách hàng.
    Tic Tac Chec
  9. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay mình chẳng học hành được gì cả, đầu óc quay cuồng, chả hiểu tại sao. Thầy Thông lại giảng cái gì không biết, lan man chả có trọng tâm gì cả, kì này môn điện tử là 1 chướng ngại vật khá lớn chứ chẳng chơi.
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)
  10. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay mình chẳng học hành được gì cả, đầu óc quay cuồng, chả hiểu tại sao. Thầy Thông lại giảng cái gì không biết, lan man chả có trọng tâm gì cả, kì này môn điện tử là 1 chướng ngại vật khá lớn chứ chẳng chơi.
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này