1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá. Tùm lum chuyện, chẳng đâu ra đâu hết, người ta nghĩ mình là con robot hay sao ấy nhỉ?
     

    Even if he doesn't like me tomorrow, I knew he loved me yesterday
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá. Tùm lum chuyện, chẳng đâu ra đâu hết, người ta nghĩ mình là con robot hay sao ấy nhỉ?
     

    Even if he doesn't like me tomorrow, I knew he loved me yesterday
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hahaha nhớ lại chuyện cũ năm nào mắc cười thật. Công nhận lão Nhat dùng từ ỏn ẻn có "thần" thiệt!
    Tic Tac Chec
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hahaha nhớ lại chuyện cũ năm nào mắc cười thật. Công nhận lão Nhat dùng từ ỏn ẻn có "thần" thiệt!
    Tic Tac Chec
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì là bí mật, chuyện gì là có thật ?
    Ỏn ẻn chứ, ngày mới đi off, nhưng mấy bữa sau là thành bà trùm rồi. Nhớ ghê, hehe.
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì là bí mật, chuyện gì là có thật ?
    Ỏn ẻn chứ, ngày mới đi off, nhưng mấy bữa sau là thành bà trùm rồi. Nhớ ghê, hehe.
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bà chị biết cách làm người khác tò mò ghê. Em đọc bài chị xong cũng định vào xem! Thế rồi đọc bài anh Nhật thì không xem nữa...
    Offline sắp tới chị đi với bên nào?!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bà chị biết cách làm người khác tò mò ghê. Em đọc bài chị xong cũng định vào xem! Thế rồi đọc bài anh Nhật thì không xem nữa...
    Offline sắp tới chị đi với bên nào?!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm qua cứ suy nghĩ mãi một chiện!Trời sao mà mình sợ nghe tiếng con gái khóc vậy nè.Vậy mà trong một ngày hôm qua mình nghe tới 2 người con gái khóc.Có chiện gì đây trời?mình ko biết an ủi bạn ấy thế nào ,là một người bạn mà ko thể nói gì giúp bạn vui làm mình...........
    Khi bạn cảm thấy đau khổ thì bạn hãy nghĩ đến những người khổ hơn bạn ,đó là liều thuốc tốt nhất
    Nếu con đường mà bạn đi không hề có một chông gai ,trắc trở nào cả thì có lẽ bạn đã đi lầm đường rồi đấy
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 26/02/2004
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm qua cứ suy nghĩ mãi một chiện!Trời sao mà mình sợ nghe tiếng con gái khóc vậy nè.Vậy mà trong một ngày hôm qua mình nghe tới 2 người con gái khóc.Có chiện gì đây trời?mình ko biết an ủi bạn ấy thế nào ,là một người bạn mà ko thể nói gì giúp bạn vui làm mình...........
    Khi bạn cảm thấy đau khổ thì bạn hãy nghĩ đến những người khổ hơn bạn ,đó là liều thuốc tốt nhất
    Nếu con đường mà bạn đi không hề có một chông gai ,trắc trở nào cả thì có lẽ bạn đã đi lầm đường rồi đấy
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 26/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này