1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 8/3 vừa chọc bà embe mấy câu chiều bi ông Nhât treo nick.Rồi bi em giận mà chẳng hiểu được lý do vì sao.
    Hôm nay 9/3 vừa buổi sáng mở mắt ra lên cơ sở 2 nhóm bạn bất đồng ý kiến cãi nhau,rồi một người quyết định bỏ cuộc trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.
    Chiều 5h chạy lên trường đá banh thì đã đá được hết hiệp một,bị kiển trách và mất luôn vị trí thủ môn chính
    Trời mới có 2 ngày mà sao đủ chuyện xui xẻo thế này!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 8/3 vừa chọc bà embe mấy câu chiều bi ông Nhât treo nick.Rồi bi em giận mà chẳng hiểu được lý do vì sao.
    Hôm nay 9/3 vừa buổi sáng mở mắt ra lên cơ sở 2 nhóm bạn bất đồng ý kiến cãi nhau,rồi một người quyết định bỏ cuộc trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.
    Chiều 5h chạy lên trường đá banh thì đã đá được hết hiệp một,bị kiển trách và mất luôn vị trí thủ môn chính
    Trời mới có 2 ngày mà sao đủ chuyện xui xẻo thế này!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cái dây phút tử tội chờ đợi lưỡi dao chém xuống thật kinh khủng. Hic, sao ko chém cho nhanh nhỉ!
    Hì dạo này viết nhật ký nhiều quá ta, không biết có nên tiếp tục không nhỉ?
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cái dây phút tử tội chờ đợi lưỡi dao chém xuống thật kinh khủng. Hic, sao ko chém cho nhanh nhỉ!
    Hì dạo này viết nhật ký nhiều quá ta, không biết có nên tiếp tục không nhỉ?
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    chỉ sau 2 ngày mà sao nhiều cái thay đổi wá nhỉ.Giá mà chít được.......chán wá.Ngồi d0ôc mất caí email apply nhưng bị từ chối làm đầu mình way mòng mòng lun.Cuối cùng kg hiểu sao laị bị từ chối nưã....vì điểm AV ư,vì điểm ở trường ư,vì tài chính ư.........????
    Tự nhiên 9/3 mà ex... còn ghé chúc mừng 8/3 chứ.R62i lại còn mời mình đi làm cho ex nưã.Đang học lung tung ,làm gì có thời gian.....nhưng cũng mún đi làm lắm
    Hôm nay,bi giờ lần cuối mình lăn tăn như vầy
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    chỉ sau 2 ngày mà sao nhiều cái thay đổi wá nhỉ.Giá mà chít được.......chán wá.Ngồi d0ôc mất caí email apply nhưng bị từ chối làm đầu mình way mòng mòng lun.Cuối cùng kg hiểu sao laị bị từ chối nưã....vì điểm AV ư,vì điểm ở trường ư,vì tài chính ư.........????
    Tự nhiên 9/3 mà ex... còn ghé chúc mừng 8/3 chứ.R62i lại còn mời mình đi làm cho ex nưã.Đang học lung tung ,làm gì có thời gian.....nhưng cũng mún đi làm lắm
    Hôm nay,bi giờ lần cuối mình lăn tăn như vầy
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Vừa nộp xong cái đề tài, may quá cũng nộp đúng hạn, cứ nghĩ phải khất lại, đến tệ, lười quá, toàn nước đến cổ mới vắt hết đầu óc ra mà "nhảy", cứ thế này mãi không biết bao giờ mới khá được. Cũng may mắn, tối qua, ex... nhắn cho cái tin : "đừng giận anh con cua nhé, nhưng tự nhiên thấy nhớ em nhiều lắm", thế là mất ngủ, thức trắng cả đêm, ôi nhưng mà nhờ thế ngồi viết nốt một cách tử tế cái đề tài. Hú hồn, xong xuôi đâu đó rồi, nhưng vẫn bâng khuâng cái tin nhắn đêm hôm qua...anh ơi...
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Vừa nộp xong cái đề tài, may quá cũng nộp đúng hạn, cứ nghĩ phải khất lại, đến tệ, lười quá, toàn nước đến cổ mới vắt hết đầu óc ra mà "nhảy", cứ thế này mãi không biết bao giờ mới khá được. Cũng may mắn, tối qua, ex... nhắn cho cái tin : "đừng giận anh con cua nhé, nhưng tự nhiên thấy nhớ em nhiều lắm", thế là mất ngủ, thức trắng cả đêm, ôi nhưng mà nhờ thế ngồi viết nốt một cách tử tế cái đề tài. Hú hồn, xong xuôi đâu đó rồi, nhưng vẫn bâng khuâng cái tin nhắn đêm hôm qua...anh ơi...
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngũ một mình bên cơ sở 2,sợ ma bà cố luôn,buổi tối tự nhiên nghe tiếng rít rít ở đâu đó trong phòng làm ko dzám ngũ chỉ biêt trùm nguyrên cái mền lại..,mất ngũ suốt đêm.
    Hôm nay chẳng làm được việc gì cả,cả ngày chờ .... nhưng chẳng được gì hết....
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngũ một mình bên cơ sở 2,sợ ma bà cố luôn,buổi tối tự nhiên nghe tiếng rít rít ở đâu đó trong phòng làm ko dzám ngũ chỉ biêt trùm nguyrên cái mền lại..,mất ngũ suốt đêm.
    Hôm nay chẳng làm được việc gì cả,cả ngày chờ .... nhưng chẳng được gì hết....
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này