1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Khánh Phương, Kim Oanh, Ý Như, Hồng Huyên, Xuân Anh, Hoàng Yến, Khánh Linh, Ngọc Lan, Tú Anh, Thuỳ Trang, Trúc Linh, Ka Ka, Chaerim, Hồng Nhung .
    ( chậc chậc, hơi bị nhiều)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Khánh Phương, Kim Oanh, Ý Như, Hồng Huyên, Xuân Anh, Hoàng Yến, Khánh Linh, Ngọc Lan, Tú Anh, Thuỳ Trang, Trúc Linh, Ka Ka, Chaerim, Hồng Nhung .
    ( chậc chậc, hơi bị nhiều)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mạng miếc thế nào mà 3 ngày liền không rờ được box BK. Lòng nóng như lửa?! Không biết tình hình là có tên nào chửi lén mình không nhưng làm mọi cách vẫn không vô được TTVN. Bực!!!
    Cuối tuần làm việc tốt, cứ tốt thế này thì 10 năm nữa mình thành công đây!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mạng miếc thế nào mà 3 ngày liền không rờ được box BK. Lòng nóng như lửa?! Không biết tình hình là có tên nào chửi lén mình không nhưng làm mọi cách vẫn không vô được TTVN. Bực!!!
    Cuối tuần làm việc tốt, cứ tốt thế này thì 10 năm nữa mình thành công đây!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tai sao vậy chứ?quá thất vọng với mình,sao mà mình lai tồi tệ như vậy,chỉ vì 1 chút danh tiếng mà mình đã làm cho toàn đội phải lỡ hen với vòng bán kết,đã biết phong độ ko tốt vậy vẫn ko cam tâm dự bị,mình quá ít kỹ,thất vọng quá.Vĩnh biệt vi trí thủ môn,ta sẽ ko bao giờ trở lạo làm thủ môn nữa.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tai sao vậy chứ?quá thất vọng với mình,sao mà mình lai tồi tệ như vậy,chỉ vì 1 chút danh tiếng mà mình đã làm cho toàn đội phải lỡ hen với vòng bán kết,đã biết phong độ ko tốt vậy vẫn ko cam tâm dự bị,mình quá ít kỹ,thất vọng quá.Vĩnh biệt vi trí thủ môn,ta sẽ ko bao giờ trở lạo làm thủ môn nữa.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay bận bù đầu.... mệt mỏi vô cùng... nhưng vào được Box BK thấy mọi người post bài là thấy vui vui rồi ! , thư giãn 1 chút nào!
    Lên trường gặp mí người trong Box cười nhe răng !
    Kiếm thêm 1 công việc để làm cho có ích 1 chút cho đời !
    Chắc không gặp em đời ta đã KHÁ nhiều rồi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay bận bù đầu.... mệt mỏi vô cùng... nhưng vào được Box BK thấy mọi người post bài là thấy vui vui rồi ! , thư giãn 1 chút nào!
    Lên trường gặp mí người trong Box cười nhe răng !
    Kiếm thêm 1 công việc để làm cho có ích 1 chút cho đời !
    Chắc không gặp em đời ta đã KHÁ nhiều rồi !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày mà hai người đi Úc... Cô em gái nhỏ thì không lo, nó lanh như thế, ai làm gì được nó. Ngày 15...Không tiễn! Ngày 16, bạn đi. bạn trước giờ hiền như thế. Thằng con trai nào thích mẫu người hiền thì gặp bạn không chê chỗ nào được. Mình cũng thích thích bạn chỗ đó. Hôm nay... ngày 16, bạn đi, cũng không tiễn được! Và có lẽ bạn cũng không muốn mình tiễn! Chúc bạn học tốt, sống tốt!
    Vài năm nữa gặp lại có còn nhận ra nhau không nhỉ? Mình vẫn bảo bao giờ bạn có người yêu nơi đó nhắn cho mình, mình sẽ chúc mừng. Cũng mong sẽ sớm có người lo cho bạn! Bạn không lanh như nhóc Baby, không biết sẽ phải đối đầu với cuộc sống mới thế nào. Chắc cũng nhanh thôi, vài tháng sẽ quen thôi.
    Chúc hai người tôi quen sống tốt!
    Mình chợt nhận ra rằng từng người mình quen lần lượt ra đi!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày mà hai người đi Úc... Cô em gái nhỏ thì không lo, nó lanh như thế, ai làm gì được nó. Ngày 15...Không tiễn! Ngày 16, bạn đi. bạn trước giờ hiền như thế. Thằng con trai nào thích mẫu người hiền thì gặp bạn không chê chỗ nào được. Mình cũng thích thích bạn chỗ đó. Hôm nay... ngày 16, bạn đi, cũng không tiễn được! Và có lẽ bạn cũng không muốn mình tiễn! Chúc bạn học tốt, sống tốt!
    Vài năm nữa gặp lại có còn nhận ra nhau không nhỉ? Mình vẫn bảo bao giờ bạn có người yêu nơi đó nhắn cho mình, mình sẽ chúc mừng. Cũng mong sẽ sớm có người lo cho bạn! Bạn không lanh như nhóc Baby, không biết sẽ phải đối đầu với cuộc sống mới thế nào. Chắc cũng nhanh thôi, vài tháng sẽ quen thôi.
    Chúc hai người tôi quen sống tốt!
    Mình chợt nhận ra rằng từng người mình quen lần lượt ra đi!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này