1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    trời - 6h tối mà Gia HY còn trên mạng - ko chịu đi với anh em - đáng phạt lém !
    mấy bữa nay đi kiêmviệc lambở hơi tai - hic hic - có lẽ quậy phá nhiều quá nên bi giờ khó tìm 1 công việc ra hồn !@
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    trời - 6h tối mà Gia HY còn trên mạng - ko chịu đi với anh em - đáng phạt lém !
    mấy bữa nay đi kiêmviệc lambở hơi tai - hic hic - có lẽ quậy phá nhiều quá nên bi giờ khó tìm 1 công việc ra hồn !@
    Em có biết một mai khi thức dậy Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin lỗi anh em ko qua bên đó đuợc! lúc 8 h tính qua nhưng sợ anh em về hết rồi vã lại bận công chuyện tí ấy mà.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin lỗi anh em ko qua bên đó đuợc! lúc 8 h tính qua nhưng sợ anh em về hết rồi vã lại bận công chuyện tí ấy mà.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    một trò đùa tưởng là chỉ để vui vậy mà....... chẳng ai vui hết kẻ cả mình.
    Mỗi lần tôi chọc giân U tôi vui,tôi thích cái tính cộc lốc của U,tôi thích cái tình đanh đá của U,vậy mà lần này U giận tôi thật,tôi chẳng thấy vui chút nào mà ...........Xin lỗi nha.Tôi rất muốn nói 100 lần 3 chữ này,.thành thật xin lỗi tôi ko nghĩ nó đụng tới điều gì đó của U làm U giận,nhưng tôi vẫn muốn xin lôi,xin lỗi và xin lỗi.........
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    một trò đùa tưởng là chỉ để vui vậy mà....... chẳng ai vui hết kẻ cả mình.
    Mỗi lần tôi chọc giân U tôi vui,tôi thích cái tính cộc lốc của U,tôi thích cái tình đanh đá của U,vậy mà lần này U giận tôi thật,tôi chẳng thấy vui chút nào mà ...........Xin lỗi nha.Tôi rất muốn nói 100 lần 3 chữ này,.thành thật xin lỗi tôi ko nghĩ nó đụng tới điều gì đó của U làm U giận,nhưng tôi vẫn muốn xin lôi,xin lỗi và xin lỗi.........
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    kiman giờ làm việc thêm ở đâu dzậy
    còn anh gia hy việc gì phải xin lỗi nhiều dzậy,em cũng giỡn dzậy,bị giận,cho đi luôn ,tính mình khoái giỡn muh,nếu ko thông cảm cho mình thì đành thôi thui,chẳng gì hối tiếc(chính xác là có hối tiếc một chút nhưng giờ hết rùi)
  8. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    kiman giờ làm việc thêm ở đâu dzậy
    còn anh gia hy việc gì phải xin lỗi nhiều dzậy,em cũng giỡn dzậy,bị giận,cho đi luôn ,tính mình khoái giỡn muh,nếu ko thông cảm cho mình thì đành thôi thui,chẳng gì hối tiếc(chính xác là có hối tiếc một chút nhưng giờ hết rùi)
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng buồn cười, ngồi đọc hết 99 trang Nhật Ký phần 1 rồi lại 27 trang Nhật ký phần 2 của BK, nhận ra nhiều cái cũng khá hay ho,đọc từ từ, từng giai đoạn, đến dịp lễ tết, mọi ngườii lại vào viết cảm nghĩ....Có người đang đi học, có người đang yêu, cũng có người đang từ giai đoạn đi học chuyển sang đi làm.. Mọi người thay đổi tâm trạng nhanh như là chong chóng...
    Em-be thì lúc nào cũng học hành, ông Nhật thì post toàn những cái triết lý khó hiểu, ông Chec thì thơ thẩn, lâu lâu lại câu bài, Sal thì suy tư về cuộc sống như ông cụ non, bé Sea thì buồn bã truyện tình yêu tình báo, cha Fool thì lại post toàn những bài liên quan đến các em gái, ... đấy là tập 2 nhé.. Còn tập 1 thì ôi thôi toàn những cái buồn cười ( mà mình ác quá hay sao mà cười trên nỗi đau của người khác), các bác xúm nhau vào mà than khổ với buồn, mà khoái nhất là mấy bài về "kiếp cô đơn không người yêu " của chị Chích chòe (nhưng bây giờ thì chị không thế nữa rồi)...
    Không hiểu sao hôm nay lại điên điên thế này cơ, ngồi đọc rồi nhớ lại rất rất nhiều kỷ niệm với BK, nhất là kỷ niệm với "ấy" là bất ngờ nhất...KHông nghĩ là lại có strong feeling với mình....Không biết bai giờ mình lại có được cảm hứng như thế nữa.... Chắc là ,... Thôi....Tạm biện NK BK hen, someday, somewhere sẽ quay lại.....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 24/03/2004
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng buồn cười, ngồi đọc hết 99 trang Nhật Ký phần 1 rồi lại 27 trang Nhật ký phần 2 của BK, nhận ra nhiều cái cũng khá hay ho,đọc từ từ, từng giai đoạn, đến dịp lễ tết, mọi ngườii lại vào viết cảm nghĩ....Có người đang đi học, có người đang yêu, cũng có người đang từ giai đoạn đi học chuyển sang đi làm.. Mọi người thay đổi tâm trạng nhanh như là chong chóng...
    Em-be thì lúc nào cũng học hành, ông Nhật thì post toàn những cái triết lý khó hiểu, ông Chec thì thơ thẩn, lâu lâu lại câu bài, Sal thì suy tư về cuộc sống như ông cụ non, bé Sea thì buồn bã truyện tình yêu tình báo, cha Fool thì lại post toàn những bài liên quan đến các em gái, ... đấy là tập 2 nhé.. Còn tập 1 thì ôi thôi toàn những cái buồn cười ( mà mình ác quá hay sao mà cười trên nỗi đau của người khác), các bác xúm nhau vào mà than khổ với buồn, mà khoái nhất là mấy bài về "kiếp cô đơn không người yêu " của chị Chích chòe (nhưng bây giờ thì chị không thế nữa rồi)...
    Không hiểu sao hôm nay lại điên điên thế này cơ, ngồi đọc rồi nhớ lại rất rất nhiều kỷ niệm với BK, nhất là kỷ niệm với "ấy" là bất ngờ nhất...KHông nghĩ là lại có strong feeling với mình....Không biết bai giờ mình lại có được cảm hứng như thế nữa.... Chắc là ,... Thôi....Tạm biện NK BK hen, someday, somewhere sẽ quay lại.....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 24/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này