1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ùm còn vị mặn của natri clorua nữa chứ, chỉ thiếu cảm giác mềm mại ấm áp mà thôi.
    Glucose mà không biết thì phải giở sách hoá 12 xem lại đi em gái
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ùm còn vị mặn của natri clorua nữa chứ, chỉ thiếu cảm giác mềm mại ấm áp mà thôi.
    Glucose mà không biết thì phải giở sách hoá 12 xem lại đi em gái
  3. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bít chứ ai nói là ko,nhưng mừ suy đi nghĩ lại chẳng thấy gì liên wan cả...hừm...Anh lại mún chơi trò "đố em" hở???
    Thế cái cảm giác ấm áp mềm mại nó đến chưa thế, báo cho em nó 1 tiếng để em nó mừng...
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  4. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bít chứ ai nói là ko,nhưng mừ suy đi nghĩ lại chẳng thấy gì liên wan cả...hừm...Anh lại mún chơi trò "đố em" hở???
    Thế cái cảm giác ấm áp mềm mại nó đến chưa thế, báo cho em nó 1 tiếng để em nó mừng...
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã ko còn chút gì nhớ đến em nữa,tự nhiên 1 giấc mơ,í mà ko một cơn ác mộng chăng? lại làm tui lại nghĩ đến em,...trời......!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã ko còn chút gì nhớ đến em nữa,tự nhiên 1 giấc mơ,í mà ko một cơn ác mộng chăng? lại làm tui lại nghĩ đến em,...trời......!
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    to anh Nhật: Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.]
    hì người mà mình luôn làm mình mỉm cười cũng chính là người làm mình khóc nhiều nhất. Nhưng thà tìm ra được người đó còn hơn suốt đời chẳng tìm thấy ai. Sẽ chạy theo người đó nhưng nếu người đó chạy luôn thì lúc đó mình phải nghĩ lại. Dĩ nhiên nếu đuổi tiếp thì tới lúc người đó mệt quá sẽ dừng lại (cái này gọi là chai mặt). Hì nhưng em-be vẫn thích có sự cộng hưởng giữa 2 người hơn là từ 1 phía (nói vậy thôi chứ hình như mình vẫn muốn đuổi theo đây)
    to caheo: em-be ko phải lúc nào cũng học hành đâu heo ơi, học nhiều chi sau này cũng chống lầy, hehe. Box BK là 1 nơi đặc biệt mà bất kì khi nào online em-be cũng vào đầu tiên. Nếu viết bài mà ko thấy em-be reply là do cái PC của em-be dạo này có vấn đề, vậy ha
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    to anh Nhật: Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.]
    hì người mà mình luôn làm mình mỉm cười cũng chính là người làm mình khóc nhiều nhất. Nhưng thà tìm ra được người đó còn hơn suốt đời chẳng tìm thấy ai. Sẽ chạy theo người đó nhưng nếu người đó chạy luôn thì lúc đó mình phải nghĩ lại. Dĩ nhiên nếu đuổi tiếp thì tới lúc người đó mệt quá sẽ dừng lại (cái này gọi là chai mặt). Hì nhưng em-be vẫn thích có sự cộng hưởng giữa 2 người hơn là từ 1 phía (nói vậy thôi chứ hình như mình vẫn muốn đuổi theo đây)
    to caheo: em-be ko phải lúc nào cũng học hành đâu heo ơi, học nhiều chi sau này cũng chống lầy, hehe. Box BK là 1 nơi đặc biệt mà bất kì khi nào online em-be cũng vào đầu tiên. Nếu viết bài mà ko thấy em-be reply là do cái PC của em-be dạo này có vấn đề, vậy ha
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lướt lại nhật kí cũng phát hiện nhiều cái hay hay! Giống như người ta có một cái nhìn toàn cảnh hơn, nhìn mọi chuyện chuyển biến tuần tự hơn!
    Hình như mỗi người chỉ post một lĩnh vực khác nhau trong nhật kí... Cái mà người ta đắn đo, cái mà người ta nghĩ là cần phải nói ra cho nhẹ nhàng... Như tui, vẫn thường tự động viên mình...
    ------------------
    Lâu không gặp chị, sáng nay gặp vẫn thấy chị xinh tươi tung tăng! Chắc dạo này chị vui vẻ nhiều!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lướt lại nhật kí cũng phát hiện nhiều cái hay hay! Giống như người ta có một cái nhìn toàn cảnh hơn, nhìn mọi chuyện chuyển biến tuần tự hơn!
    Hình như mỗi người chỉ post một lĩnh vực khác nhau trong nhật kí... Cái mà người ta đắn đo, cái mà người ta nghĩ là cần phải nói ra cho nhẹ nhàng... Như tui, vẫn thường tự động viên mình...
    ------------------
    Lâu không gặp chị, sáng nay gặp vẫn thấy chị xinh tươi tung tăng! Chắc dạo này chị vui vẻ nhiều!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này