1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mới đổi nhưng mà sao chưa hiện ra nhỉ ???
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  2. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mới đổi nhưng mà sao chưa hiện ra nhỉ ???
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi thi,hy vọng 1 ngày thi tốt đẹp vậy mà hic hic làm bài chẳng được.Buồn ghê.
    Môn đầu tiên học khá kỹ ai ngờ đâu vào ngồi nagy kế con nhỏ K2001 mà minh để ý,trời mới đầu cũng ước ngồi kế nó mà đâu ngờ là ngồi kế rồi tim mình rung quá,chẳng tập trung gì hết vì thấy hơi bị quê,mình học khoá 2000 mà lại học chung với nó,hic hic,buồn ghê,thấy nó làm bài cũng được nhưng ko dzám copy,cung ko dzám hỏi ,sĩ diện mà làm sao hỏi được chứ,quê tập 2,hic hic.
    Môn thứ 2 làm bài xong hí hửng bước ra.......ai ngờ đâu sai bét hết coi như tiêu 1 môn dù chưa thi cuối kỳ vì môn này điểm giữa ký chiếm 30%,hic hic,buồn .............
    Đúng là 1 ngày xui xẻo
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi thi,hy vọng 1 ngày thi tốt đẹp vậy mà hic hic làm bài chẳng được.Buồn ghê.
    Môn đầu tiên học khá kỹ ai ngờ đâu vào ngồi nagy kế con nhỏ K2001 mà minh để ý,trời mới đầu cũng ước ngồi kế nó mà đâu ngờ là ngồi kế rồi tim mình rung quá,chẳng tập trung gì hết vì thấy hơi bị quê,mình học khoá 2000 mà lại học chung với nó,hic hic,buồn ghê,thấy nó làm bài cũng được nhưng ko dzám copy,cung ko dzám hỏi ,sĩ diện mà làm sao hỏi được chứ,quê tập 2,hic hic.
    Môn thứ 2 làm bài xong hí hửng bước ra.......ai ngờ đâu sai bét hết coi như tiêu 1 môn dù chưa thi cuối kỳ vì môn này điểm giữa ký chiếm 30%,hic hic,buồn .............
    Đúng là 1 ngày xui xẻo
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ai cũng vui vẻ,ai cũng đi thi,ai cũng ngủ ngon...mừng wá...Chúc mọi người ngủ ngon,nhất là.....
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  6. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ai cũng vui vẻ,ai cũng đi thi,ai cũng ngủ ngon...mừng wá...Chúc mọi người ngủ ngon,nhất là.....
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trưa thứ bảy.
    Một mình trong phòng.
    Nắng tháng tư oi nồng.
    Nhớ ai ?!
    Không. Không phải thế. Chắc là nhớ chính mình thôi. Lâu quá rồi, mình không là mình hồi đó nữa ............. Nhưng như thế ........ tốt hơn.
    Ùm.
    Đi loanh quanh TTVN, thấy mình .......bé nhỏ quá .............. Ừ, nhưng không cô độc. Thỉnh thoảng lại thấy mình qua một bài viết nào đó, thỉnh thoảng lại ............ len lén dùng một nick khác để gửi những bài mình chẳng bao giờ dám để tên thật .......... Xem ra vẫn là "con người" lắm.
    Ừ thế !
     
     

    Em vấp vào nỗi nhớ - rồi nhói đau đến lạ ...
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trưa thứ bảy.
    Một mình trong phòng.
    Nắng tháng tư oi nồng.
    Nhớ ai ?!
    Không. Không phải thế. Chắc là nhớ chính mình thôi. Lâu quá rồi, mình không là mình hồi đó nữa ............. Nhưng như thế ........ tốt hơn.
    Ùm.
    Đi loanh quanh TTVN, thấy mình .......bé nhỏ quá .............. Ừ, nhưng không cô độc. Thỉnh thoảng lại thấy mình qua một bài viết nào đó, thỉnh thoảng lại ............ len lén dùng một nick khác để gửi những bài mình chẳng bao giờ dám để tên thật .......... Xem ra vẫn là "con người" lắm.
    Ừ thế !
     
     

    Em vấp vào nỗi nhớ - rồi nhói đau đến lạ ...
  9. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lại làm cho mẹ phải buồn....hư quá đi mất !
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  10. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lại làm cho mẹ phải buồn....hư quá đi mất !
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này