1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Vợ mình bảo đăng kí thành viên, sao giờ này chưa thấy post bài nhỉ? Vợ ơi, nhớ Vợ wa'' đi thôi.
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Vợ mình bảo đăng kí thành viên, sao giờ này chưa thấy post bài nhỉ? Vợ ơi, nhớ Vợ wa'' đi thôi.
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hết xảy , trong 2 ngày byebye 4ever 2 người bạn trên net, lại thêm "chiến tranh lạnh " với một cô bạn thân . Chắc mình bị điên rồi , chắc lâu lâu mọi chuyện yên bình vui vẻ quá nên mình phải phá cho đỡ nhàn rỗi . Buồn vô cùng . Lại thêm chuyện rắc rối của anh trai nữa . Hình như tháng này mình vác sao quả tạ về nhà hay sao ấy. Mình chẳng thể tự biết được khuyết điểm của mình, nhưng cũng chẳng ai nói cho mình biết . Đến bây giờ mới hơi mang máng biết được thì đã đánh mất rất nhiều thứ, không thể lấy lại được . Mình là người ích kỉ . Sao không ai nói thẳng va`o mặt mình , và nói hết những gi` họ phải chịu đựng, rằng mình đã sai như thế nào để mình biết . ÔI thật điên cuồng, ngạo mạn, ngốc nghếch ... mình không cho phép ai coi thường tình cảm của mình và làm cho mình buồn, nhưng mình lại cứ nói ra những điều làm đau lòng người khác, phủ nhận tình cảm của người khác ,vậy mà lại cứ như mình là người vô tội . Đầu tiên là SA , rồi đến 2 người bạn, rồi còn gì nữa sau này nhỉ ? Thế vẫn chưa kể đến cái kiểu tính khí thất thường , nay dỗi mai hờn , sáng mưa chiều nắng mình dùng với mấy cô bạn thân . Hihi tệ thật , mình cứ luôn mơ mình sẽ là một người lạnh lùng cao ngạo , nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt liếc ngang và một nụ cười nhếch môi khinh bạc . Có lẽ .... chẳng mấy chốc , lại thành thế thật .. , nhưng cái giá phải trả ... chắc là hạnh phúc ,niềm vui, nụ cười ...trong suốt một đời ...
    SA , em xin lỗi . Cả 2 người bạn kia nữa , CC xin lỗi nhiều . Chúc mọi người hạnh phúc !
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hết xảy , trong 2 ngày byebye 4ever 2 người bạn trên net, lại thêm "chiến tranh lạnh " với một cô bạn thân . Chắc mình bị điên rồi , chắc lâu lâu mọi chuyện yên bình vui vẻ quá nên mình phải phá cho đỡ nhàn rỗi . Buồn vô cùng . Lại thêm chuyện rắc rối của anh trai nữa . Hình như tháng này mình vác sao quả tạ về nhà hay sao ấy. Mình chẳng thể tự biết được khuyết điểm của mình, nhưng cũng chẳng ai nói cho mình biết . Đến bây giờ mới hơi mang máng biết được thì đã đánh mất rất nhiều thứ, không thể lấy lại được . Mình là người ích kỉ . Sao không ai nói thẳng va`o mặt mình , và nói hết những gi` họ phải chịu đựng, rằng mình đã sai như thế nào để mình biết . ÔI thật điên cuồng, ngạo mạn, ngốc nghếch ... mình không cho phép ai coi thường tình cảm của mình và làm cho mình buồn, nhưng mình lại cứ nói ra những điều làm đau lòng người khác, phủ nhận tình cảm của người khác ,vậy mà lại cứ như mình là người vô tội . Đầu tiên là SA , rồi đến 2 người bạn, rồi còn gì nữa sau này nhỉ ? Thế vẫn chưa kể đến cái kiểu tính khí thất thường , nay dỗi mai hờn , sáng mưa chiều nắng mình dùng với mấy cô bạn thân . Hihi tệ thật , mình cứ luôn mơ mình sẽ là một người lạnh lùng cao ngạo , nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt liếc ngang và một nụ cười nhếch môi khinh bạc . Có lẽ .... chẳng mấy chốc , lại thành thế thật .. , nhưng cái giá phải trả ... chắc là hạnh phúc ,niềm vui, nụ cười ...trong suốt một đời ...
    SA , em xin lỗi . Cả 2 người bạn kia nữa , CC xin lỗi nhiều . Chúc mọi người hạnh phúc !
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trời mới về thăm mẹ,trời về nhà sao xướng quá trời,về có 1 ngày mà cái bụng mình như là tên bơm nhậu vậy,lúc nào cũng căn.hehehe.
    Sao ta vẫn cứ nghĩ về người hoài vây,......muốn quên nhưng ko thể nào quên.....
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    1 tháng trời mới về thăm mẹ,trời về nhà sao xướng quá trời,về có 1 ngày mà cái bụng mình như là tên bơm nhậu vậy,lúc nào cũng căn.hehehe.
    Sao ta vẫn cứ nghĩ về người hoài vây,......muốn quên nhưng ko thể nào quên.....
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin ở đời có nhân và có quả....chẳng phải vô cớ mà người ta thường nói,tích đức để cho con cháu đời sau...
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  8. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin ở đời có nhân và có quả....chẳng phải vô cớ mà người ta thường nói,tích đức để cho con cháu đời sau...
           Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ
           Thanh tân tự cổ vị thuỳ hương
  9. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hic tưởng wên đuợc người ta rùi mà đêm nay tự nhiên lại nằm mơ thấy....lại hơi rung rinh rùi
  10. ronaldo5285

    ronaldo5285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hic tưởng wên đuợc người ta rùi mà đêm nay tự nhiên lại nằm mơ thấy....lại hơi rung rinh rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này