1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    3h sáng khùng quá. Ban đầu là định kiếm người hiền lành phá giấc ngủ cho dzui (điên thật!). Sau đó lại thấy mọi thứ quá tồi tệ. May gặp 1 cô tốt bụng, hiểu biết, biết cách nói nhảm. Sáng ra gặp đám bạn cười nói ồn ào ... lại thấy mấy thứ tồi tệ đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Khi gặp Bạn Bè đúng là mình cảm thấy rất vui vẻ.
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    3h sáng khùng quá. Ban đầu là định kiếm người hiền lành phá giấc ngủ cho dzui (điên thật!). Sau đó lại thấy mọi thứ quá tồi tệ. May gặp 1 cô tốt bụng, hiểu biết, biết cách nói nhảm. Sáng ra gặp đám bạn cười nói ồn ào ... lại thấy mấy thứ tồi tệ đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Khi gặp Bạn Bè đúng là mình cảm thấy rất vui vẻ.
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc người ta yếu lòng như thế, nhất là lúc đêm khuya. Nhưng mà, thấy chưa, ngủ 1 giấc rồi sáng ra lại thấy yêu đời trở lại ngay thôi.
    Bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ với những điều mình đã thừa nhận à? K0 cần chối như thế đâu , đó là những điều người khác biết và đã từng nhận xét y như thế rồi mà, nhớ k0? Nhất là khi nói chuyện với con gái thì nên nhìn người ta, chứ đừng chăm chăm ngắm nghía bàn tay mình mãi, cứ như là đang đếm xem trên bàn tay có bao nhiêu đường chỉ tay lớn, nhỏ vậy
    Đã biết thì hãy thay đổi theo chiều hướng ngược lại để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
    Chúc thành công trong công cuộc cải tổ lại bản thân nhé!
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc người ta yếu lòng như thế, nhất là lúc đêm khuya. Nhưng mà, thấy chưa, ngủ 1 giấc rồi sáng ra lại thấy yêu đời trở lại ngay thôi.
    Bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ với những điều mình đã thừa nhận à? K0 cần chối như thế đâu , đó là những điều người khác biết và đã từng nhận xét y như thế rồi mà, nhớ k0? Nhất là khi nói chuyện với con gái thì nên nhìn người ta, chứ đừng chăm chăm ngắm nghía bàn tay mình mãi, cứ như là đang đếm xem trên bàn tay có bao nhiêu đường chỉ tay lớn, nhỏ vậy
    Đã biết thì hãy thay đổi theo chiều hướng ngược lại để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
    Chúc thành công trong công cuộc cải tổ lại bản thân nhé!
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Người hiền lành và người hiểu biết là 2 người khác nhau à nghen.
    Thậm chí không thay đổi cũng không sao. Phải yêu bản thân mình mới được. Ta mà còn không yêu ta thì sao người khác có thể yêu ta được.
    Nhàn cư vi bất thiện mà. Đang vi vu chợt trở thành tên "yếu đuối 1 chút, nhạt nhẽo 1 chút" và bây giờ phải "chối 1 chút" là sao chứ.
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Người hiền lành và người hiểu biết là 2 người khác nhau à nghen.
    Thậm chí không thay đổi cũng không sao. Phải yêu bản thân mình mới được. Ta mà còn không yêu ta thì sao người khác có thể yêu ta được.
    Nhàn cư vi bất thiện mà. Đang vi vu chợt trở thành tên "yếu đuối 1 chút, nhạt nhẽo 1 chút" và bây giờ phải "chối 1 chút" là sao chứ.
  7. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười wá...Khó hỉu thật....Đau ghê....Chà....lâu thật...chà....chán nhỉ...
  8. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười wá...Khó hỉu thật....Đau ghê....Chà....lâu thật...chà....chán nhỉ...
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    mới đi chơi với...ku chec, ku whisper dzìa
    (hic, kì này chắc bị uýnh tà mỏ gùi!)

    muốn gặp saladin và fool again và embe wá
    hôm nào hàn huyên tâm sự đi pà con pô lão (em được lên chức pô lão gùi!)
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    mới đi chơi với...ku chec, ku whisper dzìa
    (hic, kì này chắc bị uýnh tà mỏ gùi!)

    muốn gặp saladin và fool again và embe wá
    hôm nào hàn huyên tâm sự đi pà con pô lão (em được lên chức pô lão gùi!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này