1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào tâm trạng của "nhóc" cũng nhiều wá vậy!Ngồi đọc mệt wá.....
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    biết mình chẳng còn là con nít, mà sao cứ mất nhiều thời gian vào những chuyện ko đâu. Tự dưng giờ này xuất hiện toàn mấy tự hỏi vớ vẩn. Tới giờ này mà vẫn còn ước phải chi đọc được ý nghĩ thật sự của người khác. Chán!
    Ừ mà phải chi đọc được ý nghĩ của người khác. Mình vẫn thích mọi thứ rõ ràng. Mình thích theo quan điểm trái cà chua, vỏ xanh thì ruột xanh, vỏ đỏ thì ruột đỏ chứ ko phải trái dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng (chậc liên tưởng kiểu này làm tự nhiên... đói bụng wá)
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    biết mình chẳng còn là con nít, mà sao cứ mất nhiều thời gian vào những chuyện ko đâu. Tự dưng giờ này xuất hiện toàn mấy tự hỏi vớ vẩn. Tới giờ này mà vẫn còn ước phải chi đọc được ý nghĩ thật sự của người khác. Chán!
    Ừ mà phải chi đọc được ý nghĩ của người khác. Mình vẫn thích mọi thứ rõ ràng. Mình thích theo quan điểm trái cà chua, vỏ xanh thì ruột xanh, vỏ đỏ thì ruột đỏ chứ ko phải trái dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng (chậc liên tưởng kiểu này làm tự nhiên... đói bụng wá)
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  4. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sao gần thi rồi mà mình lười quá thế này, trên trường cũng chán về nhà càng chán hơn, chỉ lăn ra ngủ thôi. Mấy cây hoa tim tím nơi B8 nở rồi, thơm ghê luôn. Hôm nay VN-TL Beikhe chúng ta xem bóng đá với 7X, kinte... không biết có đi được không, hôm bữa đã trễ hẹn với mấy thắng lớp cũ rồi. Chắc là lại Rainbow đây, anh em nào Beikhe thì tham gia cho vui, chúng ta chiếm đóng Rainbow làm sân sau luôn.
    Sea hôm nay có đi không zậy ?
    Bữa nay là bữa cuối học trên trường, thầy Trung tung bí kíp (phải đi học thôi, không cúp được, giữa kì làm bài tệ quá, cơ học mình vững thế mà). Tuần sau lại chúi mũi vào ôn thi, học thi. Đầu HK thì không lo học giờ có phải mết không !
    Mấy người K2002 có ai tuần sau lên trường học bài chung với tớ không ? có bí kíp gì thì share với nhau nghen.

    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...
  5. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sao gần thi rồi mà mình lười quá thế này, trên trường cũng chán về nhà càng chán hơn, chỉ lăn ra ngủ thôi. Mấy cây hoa tim tím nơi B8 nở rồi, thơm ghê luôn. Hôm nay VN-TL Beikhe chúng ta xem bóng đá với 7X, kinte... không biết có đi được không, hôm bữa đã trễ hẹn với mấy thắng lớp cũ rồi. Chắc là lại Rainbow đây, anh em nào Beikhe thì tham gia cho vui, chúng ta chiếm đóng Rainbow làm sân sau luôn.
    Sea hôm nay có đi không zậy ?
    Bữa nay là bữa cuối học trên trường, thầy Trung tung bí kíp (phải đi học thôi, không cúp được, giữa kì làm bài tệ quá, cơ học mình vững thế mà). Tuần sau lại chúi mũi vào ôn thi, học thi. Đầu HK thì không lo học giờ có phải mết không !
    Mấy người K2002 có ai tuần sau lên trường học bài chung với tớ không ? có bí kíp gì thì share với nhau nghen.

    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chán,mệt,buồn ,đ i ngủ lúc 3Am giờ thức rồi...nghe người ta nói mình nhiều chuyện,giỡn nhây mà buồn wa''...chỉ muốn wan tâm bạn bè thôi mà bị đối xụ như thế.....
    Kg bao gio wan tam chuyen nay nua cho hài lòng...kiêu wa'',khó tính wa''....
    Biet thế sao kg ghét tui luôn nhỉ,???????????
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chán,mệt,buồn ,đ i ngủ lúc 3Am giờ thức rồi...nghe người ta nói mình nhiều chuyện,giỡn nhây mà buồn wa''...chỉ muốn wan tâm bạn bè thôi mà bị đối xụ như thế.....
    Kg bao gio wan tam chuyen nay nua cho hài lòng...kiêu wa'',khó tính wa''....
    Biet thế sao kg ghét tui luôn nhỉ,???????????
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  8. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lại được ngửi mùi con gái CT, thơm thơm :)
    :D
  9. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lại được ngửi mùi con gái CT, thơm thơm :)
    :D
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nghe mấy câu: Tôi sẽ lái chiếc xe quen chạy qua sa mạc, trên đầu một con đại bàng đang sãi cánh. Bỏ lại phía sau bầu trời với những đám mây u ám!
    Tic Tac Chec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này