1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nghe mấy câu: Tôi sẽ lái chiếc xe quen chạy qua sa mạc, trên đầu một con đại bàng đang sãi cánh. Bỏ lại phía sau bầu trời với những đám mây u ám!
    Tic Tac Chec
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng với những cơn gió lạnh thổi qua khe cưả bụi. Buổi sáng của cái máy tính quên tắt thi thoảng tút lên một tiếng khẽ. Buổi sáng như nhiều ban mai tinh khiết đầu thu. Nhưng tuổi 17 vĩnh viễn không còn đứng hát mê say giữa khung cửa mở rộng. ..
    Sứ giả của hoà bình
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng với những cơn gió lạnh thổi qua khe cưả bụi. Buổi sáng của cái máy tính quên tắt thi thoảng tút lên một tiếng khẽ. Buổi sáng như nhiều ban mai tinh khiết đầu thu. Nhưng tuổi 17 vĩnh viễn không còn đứng hát mê say giữa khung cửa mở rộng. ..
    Sứ giả của hoà bình
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian bận rộn cũng đã qua. Nhìn lại thì mình đã làm được những gì nhỉ? Cũng không đến nỗi tệ...Trong lòng vui vui 1 chút...
    Lâu lắm rồi mình không vào box BK và cũng chẳng post bài trên ttvnol, thấy có quá nhiều chủ đề mới nên hơi bị lạc hậu rồi. Bây giờ được nghỉ term break gần 1 tháng, ở nhà buồn kinh khủng, lại đâm ra nhớ nhà da diết. Cái lạnh của mùa đông làm con người ta cảm thấy trống trải, hiu quạnh quá...Vậy mà mình vẫn yêu mùa đông mới lạ chứ, chắc có lẽ sinh ra vào những ngày đông nên thế...
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian bận rộn cũng đã qua. Nhìn lại thì mình đã làm được những gì nhỉ? Cũng không đến nỗi tệ...Trong lòng vui vui 1 chút...
    Lâu lắm rồi mình không vào box BK và cũng chẳng post bài trên ttvnol, thấy có quá nhiều chủ đề mới nên hơi bị lạc hậu rồi. Bây giờ được nghỉ term break gần 1 tháng, ở nhà buồn kinh khủng, lại đâm ra nhớ nhà da diết. Cái lạnh của mùa đông làm con người ta cảm thấy trống trải, hiu quạnh quá...Vậy mà mình vẫn yêu mùa đông mới lạ chứ, chắc có lẽ sinh ra vào những ngày đông nên thế...
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  6. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tối giờ này mà vẫn chưa đi ngủ, sao thế nhỉ, dù đã có người chúc mình ngủ ngon. Mình đang lo ko biết hắn có sao ko ? Thiệt tình, sao ma bất cẩn thế ko biết.
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp
  7. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tối giờ này mà vẫn chưa đi ngủ, sao thế nhỉ, dù đã có người chúc mình ngủ ngon. Mình đang lo ko biết hắn có sao ko ? Thiệt tình, sao ma bất cẩn thế ko biết.
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chán wá hộp mail bị đầy mà ko hiểu sao chưa xoá được. Tức nhất là lại gởi mấy tấm hình mà mình chép rồi nữa. Hì nhưng mà nghĩ tới cảnh nó ngồi lựa cả trong đống hình để coi cái nào có mặt mình thì bớt tức một chút. Nhưng còn hộp mail, hix đúng lúc nhờ mấy người bạn gởi bài
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chán wá hộp mail bị đầy mà ko hiểu sao chưa xoá được. Tức nhất là lại gởi mấy tấm hình mà mình chép rồi nữa. Hì nhưng mà nghĩ tới cảnh nó ngồi lựa cả trong đống hình để coi cái nào có mặt mình thì bớt tức một chút. Nhưng còn hộp mail, hix đúng lúc nhờ mấy người bạn gởi bài
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  10. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, hùi nãy tự nhiên ăn nhiều wá.Giờ cảm thấy khó chịu trong người ghê,lần sau chắc rút kinh nghiệm,ăn vừa đủ no thôi,hì hì
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này