1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mới có ...10 năm tính từ ngày tốt nghiệp C2 (cấp hai á ) mà đã có ...gần chục đứa bạn " chống lầy " !
    Mới có ... 7 năm từ ngày thi Đại Học
    Mới có ... cảm thấy cuộc sống bình thường
    Mới có ... 25 tuổi hà
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mới có ...10 năm tính từ ngày tốt nghiệp C2 (cấp hai á ) mà đã có ...gần chục đứa bạn " chống lầy " !
    Mới có ... 7 năm từ ngày thi Đại Học
    Mới có ... cảm thấy cuộc sống bình thường
    Mới có ... 25 tuổi hà
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày zui, 2h chiều 2 đứa bạn thân hồi cấp 3 qua nhà chơi. Ba đứa nằm 8 đủ chuyện trên trời dưới đất đến 7h. Chiều CN mà, nhà mình chẳng còn món gì ngon, thế là dắt đi ăn dù mưa tầm tã. Lâu lắm rồi ba đứa mới lại đi ăn thế này. Ngồi trong quán tự dưng nhớ mấy người bạn quen trong box BK quá. Lâu rồi ko thấy mặt mà cũng chẳng nghe tin gì nên kéo tụi nó qua Hoa Nắng luôn. Cuối cùng chả gặp ai cả!!!
    Dù sao cũng là một ngày zui. Cười đến nhức đầu vì 2 nhỏ bạn của mình. Mà bạn của mình, nói đây là lần đầu tiên nó bước vào quán cà fê đấy. Chết thật, hình như mình làm hư nó mất rồi, dạy cho nó biết cà fê cà fáo làm gì ko bít hehe
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày zui, 2h chiều 2 đứa bạn thân hồi cấp 3 qua nhà chơi. Ba đứa nằm 8 đủ chuyện trên trời dưới đất đến 7h. Chiều CN mà, nhà mình chẳng còn món gì ngon, thế là dắt đi ăn dù mưa tầm tã. Lâu lắm rồi ba đứa mới lại đi ăn thế này. Ngồi trong quán tự dưng nhớ mấy người bạn quen trong box BK quá. Lâu rồi ko thấy mặt mà cũng chẳng nghe tin gì nên kéo tụi nó qua Hoa Nắng luôn. Cuối cùng chả gặp ai cả!!!
    Dù sao cũng là một ngày zui. Cười đến nhức đầu vì 2 nhỏ bạn của mình. Mà bạn của mình, nói đây là lần đầu tiên nó bước vào quán cà fê đấy. Chết thật, hình như mình làm hư nó mất rồi, dạy cho nó biết cà fê cà fáo làm gì ko bít hehe
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    đi MHX đã về tới TP, ra tìm cưng mà ko gặp - hix hix hix
    đi MHX lần này có thật nhiều kỷ niệm vui buồn............
    về lại với BOx - chúng ta cùng tổ chức offline nào!
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    đi MHX đã về tới TP, ra tìm cưng mà ko gặp - hix hix hix
    đi MHX lần này có thật nhiều kỷ niệm vui buồn............
    về lại với BOx - chúng ta cùng tổ chức offline nào!
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc.
    Lọ mọ dậy (giống bà già vậy ta ?! ).
    Thì online chứ biết sao ?! Online giờ này rẻ mà.
    Sợ có ai đó nghĩ rằng mình online để ...kiếm họ nói chuyện, giương status :"online - it does not mean I wanna to meet someone". Ôi trời, sao không invisible như mọi khi cho rồi ?!
    Vui không ?!
    .....

    Tay buông
    Ngỡ ngàng ...
    Chút hơi ấm còn lang thang
    Lang thang
    .....
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc.
    Lọ mọ dậy (giống bà già vậy ta ?! ).
    Thì online chứ biết sao ?! Online giờ này rẻ mà.
    Sợ có ai đó nghĩ rằng mình online để ...kiếm họ nói chuyện, giương status :"online - it does not mean I wanna to meet someone". Ôi trời, sao không invisible như mọi khi cho rồi ?!
    Vui không ?!
    .....

    Tay buông
    Ngỡ ngàng ...
    Chút hơi ấm còn lang thang
    Lang thang
    .....
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lâu dần, quên viết nhật ký vào sổ - giờ thỉnh thoảng viết vài dòng trên đây.
    Cái chết - đáng sợ ?!
    Đối mặt với cái chết - đáng sợ ?!
    .
    .
    .
    .
    .
    Hay còn gì khác ?!
    .
    .
    .
    Giấu ư ?! - Thiệt tình ư ?! - hay là ...không giấu mà cũng chẳng ...
    Than ôi.
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lâu dần, quên viết nhật ký vào sổ - giờ thỉnh thoảng viết vài dòng trên đây.
    Cái chết - đáng sợ ?!
    Đối mặt với cái chết - đáng sợ ?!
    .
    .
    .
    .
    .
    Hay còn gì khác ?!
    .
    .
    .
    Giấu ư ?! - Thiệt tình ư ?! - hay là ...không giấu mà cũng chẳng ...
    Than ôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này