1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    Về những cơn mưa ướt cả lối em về
    Những hàng cây không biết tên
    Nở hoa vàng góc phố
    Và cỏ dại trong vườn
    Vỡ vụn sương khuya...
    Dường như ai búng dây đàn
    Tiếng ghi ta khô gầy căn gác gỗ và gió
    Gió chiều lùa qua cửa sổ
    Lật những trang thơ
    Em viết thuở mười ba
    Những bài thơ đầy cỏ và hoa
    Em bíu tay vào cửa sổ
    Tiếng chim rớt sau nhà.
    Em đứng cuối đường chờ mùa đi qua
    Tìm hoài không thấy
    Chợt như ai gọi tên
    Em ngoái đầu nhìn lại
    Chẳng có ai mà đường về hun hút xa

    Trong giấc mơ
    Những bài thơ hoá thành con **** ma
    bay mất
    Giữa khuya giật mình tỉnh giấc
    Nghe tiếng còi tàu như những ngày xưa
    Mới thảng thốt nhận ra
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    (Ngô Thị Giáng Uyên)
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 06/08/2004
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    Về những cơn mưa ướt cả lối em về
    Những hàng cây không biết tên
    Nở hoa vàng góc phố
    Và cỏ dại trong vườn
    Vỡ vụn sương khuya...
    Dường như ai búng dây đàn
    Tiếng ghi ta khô gầy căn gác gỗ và gió
    Gió chiều lùa qua cửa sổ
    Lật những trang thơ
    Em viết thuở mười ba
    Những bài thơ đầy cỏ và hoa
    Em bíu tay vào cửa sổ
    Tiếng chim rớt sau nhà.
    Em đứng cuối đường chờ mùa đi qua
    Tìm hoài không thấy
    Chợt như ai gọi tên
    Em ngoái đầu nhìn lại
    Chẳng có ai mà đường về hun hút xa

    Trong giấc mơ
    Những bài thơ hoá thành con **** ma
    bay mất
    Giữa khuya giật mình tỉnh giấc
    Nghe tiếng còi tàu như những ngày xưa
    Mới thảng thốt nhận ra
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    (Ngô Thị Giáng Uyên)
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 06/08/2004
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình toàn học chung với những người xinh xắn đáng yêu làm chẳng muốn nghỉ học chút nào! Nhưng phải cái đi học lại không học hành được gì mấy!
    Có cô bạn lớp G dễ thương quá chừng, hôm trước đi chung với mình một đoạn đường, cười với mình vài lần... Thế mà mình cũng chẳng có cơ hội nói chuyện. Sắp hết khóa rồi...
    Hì, ở trong cảnh xung quanh có nhiều đối tượng xinh xắn thì mới hiểu khi mình thích ai thì thích mỗi một người, còn lại thì mờ nhạt hết. Ôi, phức tạp!
    Phức tạp vậy mà cũng hay, bi giờ còn học hành còn có cơ hội ngắm nghía em này em khác, vài năm nữa khi bắt đầu lăn vào cuộc sống, chắc chẳng có nhiều dịp như vậy.
    Hôm nay cô ấy nhìn mình ngập ngừng muốn nói cái gì đó, cô giáo không giục vô lớp chắc mình liều mạng làm quen rồi! Ôi cô giáo, cô đã làm vuột mất cơ hội của em!
    Mình dạo này đa tình quá! Gặp ai đẹp cũng nhìn, nhưng vẫn không quên được nụ cười đó!
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình toàn học chung với những người xinh xắn đáng yêu làm chẳng muốn nghỉ học chút nào! Nhưng phải cái đi học lại không học hành được gì mấy!
    Có cô bạn lớp G dễ thương quá chừng, hôm trước đi chung với mình một đoạn đường, cười với mình vài lần... Thế mà mình cũng chẳng có cơ hội nói chuyện. Sắp hết khóa rồi...
    Hì, ở trong cảnh xung quanh có nhiều đối tượng xinh xắn thì mới hiểu khi mình thích ai thì thích mỗi một người, còn lại thì mờ nhạt hết. Ôi, phức tạp!
    Phức tạp vậy mà cũng hay, bi giờ còn học hành còn có cơ hội ngắm nghía em này em khác, vài năm nữa khi bắt đầu lăn vào cuộc sống, chắc chẳng có nhiều dịp như vậy.
    Hôm nay cô ấy nhìn mình ngập ngừng muốn nói cái gì đó, cô giáo không giục vô lớp chắc mình liều mạng làm quen rồi! Ôi cô giáo, cô đã làm vuột mất cơ hội của em!
    Mình dạo này đa tình quá! Gặp ai đẹp cũng nhìn, nhưng vẫn không quên được nụ cười đó!
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Jeno vẫn nghĩ là mình đa tình. Thế có thật sự đa tình không hả em ?!
    Thế là em ...đang già đi rồi đó. Giống chị Pearl
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Jeno vẫn nghĩ là mình đa tình. Thế có thật sự đa tình không hả em ?!
    Thế là em ...đang già đi rồi đó. Giống chị Pearl
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Qun niệm về "đa tình" của em đơn giản thôi. Đa tình là hay thích bâng quơ, gặp một cô nào xinh xắn thì nhìn, nhìn xong lại quên. Cũng không nhất định phải thích một cô nào, vì có thích thì hoàn cảnh hiện tại cũng không cho phép...
    Bản thân em cũng nghĩ như vậy cũng có cái hay, nhìn cho chán đi sau này không nhìn nữa. Nhiều người cũng muốn nhìn nhưng cừ kìm nén thành ra lâu ngày ức chế, mau già!
    Em giờ cũng chẳng ngán thiên hạ nói gì mình nữa.
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Qun niệm về "đa tình" của em đơn giản thôi. Đa tình là hay thích bâng quơ, gặp một cô nào xinh xắn thì nhìn, nhìn xong lại quên. Cũng không nhất định phải thích một cô nào, vì có thích thì hoàn cảnh hiện tại cũng không cho phép...
    Bản thân em cũng nghĩ như vậy cũng có cái hay, nhìn cho chán đi sau này không nhìn nữa. Nhiều người cũng muốn nhìn nhưng cừ kìm nén thành ra lâu ngày ức chế, mau già!
    Em giờ cũng chẳng ngán thiên hạ nói gì mình nữa.
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chị biết thế mà. Có sao đâu phải không ?! Như thế vẫn là bình thường, nhỉ ?!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 08/08/2004
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chị biết thế mà. Có sao đâu phải không ?! Như thế vẫn là bình thường, nhỉ ?!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 08/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này