1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcuttrontron

    chimcanhcuttrontron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, hùi nãy tự nhiên ăn nhiều wá.Giờ cảm thấy khó chịu trong người ghê,lần sau chắc rút kinh nghiệm,ăn vừa đủ no thôi,hì hì
    Để đau thương nuôi mộng trăm năm
    Tôi xin nguyện yêu người trọn kiếp
  2. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa Giáng sinh. Giáng sinh là niềm vui nhưng sao những bài Thánh ca thường hay là những tình khúc buồn mà lại giống tâm trạng con người thực thế?
  3. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa Giáng sinh. Giáng sinh là niềm vui nhưng sao những bài Thánh ca thường hay là những tình khúc buồn mà lại giống tâm trạng con người thực thế?
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào thấy chán sao y'' nhỉ.Kg còn được như trước nữa.Ngay anh 2 cung đã fải cáu mà nói :hoc kg lo hoc toàn tụ tập lăng nhăng kg thôi.Bài nhiều & nặng thế mà vẫn chơi được...khi đưa xem link về Văn Nghệ xong,nghe fán một câu làm mình cũng mất hứng theo,kg dám hó hé gì luôn....
    Để xem anh sẽ làm đươc gì cho đội văn nghệ với cây Roland mới sắm nha...Em chờ tài của anh đó....
    Hôm nay anh nhận = chắc vui lắm nhỉ.Kg được thấy anh 2 làm duyên trước ống kính cũng buồn thiệt nhưng 21 anh về em sẽ thấy người = xương = thịt thì vui hơn anh he''n
    Vậy là 328 ngày rồi anh nhỉ!
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào thấy chán sao y'' nhỉ.Kg còn được như trước nữa.Ngay anh 2 cung đã fải cáu mà nói :hoc kg lo hoc toàn tụ tập lăng nhăng kg thôi.Bài nhiều & nặng thế mà vẫn chơi được...khi đưa xem link về Văn Nghệ xong,nghe fán một câu làm mình cũng mất hứng theo,kg dám hó hé gì luôn....
    Để xem anh sẽ làm đươc gì cho đội văn nghệ với cây Roland mới sắm nha...Em chờ tài của anh đó....
    Hôm nay anh nhận = chắc vui lắm nhỉ.Kg được thấy anh 2 làm duyên trước ống kính cũng buồn thiệt nhưng 21 anh về em sẽ thấy người = xương = thịt thì vui hơn anh he''n
    Vậy là 328 ngày rồi anh nhỉ!
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  6. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    FBK lãng mạn quá nhỉ, vẫn đợi chờ người ở phương xa à. Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa......

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  7. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    FBK lãng mạn quá nhỉ, vẫn đợi chờ người ở phương xa à. Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa......

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  8. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Noel rồi nhỉ !!! Năm nay khí trời lành lạnh thật lãng mạn, nhưng hình như tôi không có cảm giác náo nức như mọi năm nữa, hay là mình trở thành người vô cảm mất rồi.
    Cuộc sống ồn ào nhộn nhịp cứ vô tình trôi, như dòng thời gian vẫn trôi âm thầm. Dòng đời lạnh lùng khắc nghiệt, con người cứ lao vào những dòng xoáy bất tận. Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm nhà, từ đây về nhà cũng không xa lắm, nhưng sao tôi cảm thấy quê hương là hai tiếng lạ lùng, nó vừa gần gũi nhưng lại xa xôi. Đường về nhà chỉ 150km không xa quá xa, mà cũng không gần thật gần.
    Vì cuộc sống mà ta chấp nhận xa gia đình, xa quê hương, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng không gì có thể bù đắp nổi cho tình cảm gia đình, nhưng cũng không còn cách nào khác được. Mỗi lần nghe câu hát "tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận..." của Trinh Công Sơn tôi lại thấy chạnh lòng....

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  9. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Noel rồi nhỉ !!! Năm nay khí trời lành lạnh thật lãng mạn, nhưng hình như tôi không có cảm giác náo nức như mọi năm nữa, hay là mình trở thành người vô cảm mất rồi.
    Cuộc sống ồn ào nhộn nhịp cứ vô tình trôi, như dòng thời gian vẫn trôi âm thầm. Dòng đời lạnh lùng khắc nghiệt, con người cứ lao vào những dòng xoáy bất tận. Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm nhà, từ đây về nhà cũng không xa lắm, nhưng sao tôi cảm thấy quê hương là hai tiếng lạ lùng, nó vừa gần gũi nhưng lại xa xôi. Đường về nhà chỉ 150km không xa quá xa, mà cũng không gần thật gần.
    Vì cuộc sống mà ta chấp nhận xa gia đình, xa quê hương, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng không gì có thể bù đắp nổi cho tình cảm gia đình, nhưng cũng không còn cách nào khác được. Mỗi lần nghe câu hát "tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận..." của Trinh Công Sơn tôi lại thấy chạnh lòng....

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Stand@ à,Stand chỉ cho FBK@ biết ca''i Nước nào mà Anh Trai & Em gái có thể lấy nhau được thì Stand@ nói cho FBK@ biết nha......
    Theo như FBK@ biết thì ở thế kỷ này,quốc gia này kg chấp nhận chuyện đó.Chính vì thế khi nói như thế là Stand@ đang xúc fạm đến Gia Đình người khác đó .Khi FBK@ đã post lên đây thì tức là muốn chia sẽ cảm xúc của mình chứ kg fải muốn bị xúc fạm như thế đâu nha.Stand@ muốn nêu ý kiến,FBK@ đồng ý thôi vì đa post bài lên là chấp nhận nhưng mà cũng nên có chừng mực & nên suy nghĩ kỹ trước khi type nhé
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này