1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nlatrung

    nlatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày buồn bực. Cố tình vượt đèn đỏ... Chợt thấy 1 con sóc nhỏ chạy trên dây điện băng ngang Điện Biên Phủ. Tự nhiên cảm thấy rất lý thú. Nghe người ta nói thỉnh thoảng vẫn thấy các con sóc nhỏ trong các công viên như Tao Đàn... nhưng bi giờ mới tin.
  2. nlatrung

    nlatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày buồn bực. Cố tình vượt đèn đỏ... Chợt thấy 1 con sóc nhỏ chạy trên dây điện băng ngang Điện Biên Phủ. Tự nhiên cảm thấy rất lý thú. Nghe người ta nói thỉnh thoảng vẫn thấy các con sóc nhỏ trong các công viên như Tao Đàn... nhưng bi giờ mới tin.
  3. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn, đã từng đọc qua những dòng của em viết, đã cảm nhận sự cay đắng nhưng khi em viết tiếp những dòng này nữa thì trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.
    Con gái là như thế sao, thích chơi trò ú tim, thích làm con trai đau khổ? Biết thêm một cô con gái mà mình đã từng biết, không nghĩ đôi mắt to tròn ngây thơ ngày xưa có thể làm được chuyện đó, nhưng không lẽ lại bị xúi giục một cách dễ dàng vậy sao, không thể hiểu được.
    Như cái chuyện ngày xưa em làm với tôi, đến bây giờ cũng không tin là có thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra, đến giờ nhìn lại chuyện ngày đấy có thể cười khẩy bỏ đi được rồi, chẳng quan tâm nữa.
    Ôi đàn bà, là những niềm đau, ôi đàn bà làm tim nhỏ máu,... hahaha.
  4. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn, đã từng đọc qua những dòng của em viết, đã cảm nhận sự cay đắng nhưng khi em viết tiếp những dòng này nữa thì trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.
    Con gái là như thế sao, thích chơi trò ú tim, thích làm con trai đau khổ? Biết thêm một cô con gái mà mình đã từng biết, không nghĩ đôi mắt to tròn ngây thơ ngày xưa có thể làm được chuyện đó, nhưng không lẽ lại bị xúi giục một cách dễ dàng vậy sao, không thể hiểu được.
    Như cái chuyện ngày xưa em làm với tôi, đến bây giờ cũng không tin là có thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra, đến giờ nhìn lại chuyện ngày đấy có thể cười khẩy bỏ đi được rồi, chẳng quan tâm nữa.
    Ôi đàn bà, là những niềm đau, ôi đàn bà làm tim nhỏ máu,... hahaha.
  5. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi, lúc thì iu, lúc thì ko. Tình cảm của mình như một con lật đật lúc nhảy qua bên này, lúc nhảy qua bên nọ, chính mình cũng còn không hiểu nổi mình nữa là, trách người ta mà làm gì . Có tiếp tục hay không, cái ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu của mình. Tiền không, sự nghiệp không nốt, tài năng chỉ hàng hàng bậc trung, nhớ lại năm cuối từng phát biểu một câu: đến năm 25 tuổi sẽ ổn định, thời gian trôi qua nhanh và vẫn chẳng tiến triển bao nhiêu; đầu tư thì mười đi mà không trở lại một. ....
  6. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi, lúc thì iu, lúc thì ko. Tình cảm của mình như một con lật đật lúc nhảy qua bên này, lúc nhảy qua bên nọ, chính mình cũng còn không hiểu nổi mình nữa là, trách người ta mà làm gì . Có tiếp tục hay không, cái ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu của mình. Tiền không, sự nghiệp không nốt, tài năng chỉ hàng hàng bậc trung, nhớ lại năm cuối từng phát biểu một câu: đến năm 25 tuổi sẽ ổn định, thời gian trôi qua nhanh và vẫn chẳng tiến triển bao nhiêu; đầu tư thì mười đi mà không trở lại một. ....
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    từng người tình - bỏ ta đi - như những dòng sông nhỏ...........
    hông biết bây giờ mình thế nào nữa - tệ quá - dở quá - không xứng đáng với chính mình và những người mình yêu nữa
    tả phải trở về thôi - hoặc là đi 1 con đường khác
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    từng người tình - bỏ ta đi - như những dòng sông nhỏ...........
    hông biết bây giờ mình thế nào nữa - tệ quá - dở quá - không xứng đáng với chính mình và những người mình yêu nữa
    tả phải trở về thôi - hoặc là đi 1 con đường khác
  9. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Nhiều khi thấy thất vọng... Phải chăng nhiệt tình cũng là 1 cái tội? Phải chăng mình là người khác người? Sống như họ đang sống mới là bình thường? Còn mình thì odd quá Mỗi ngày là 1 chút thất vọng, cảm thấy cuộc sống thật khó chứ không giản đơn như mình vẫn nghĩ... Hay là mình đã lớn rồi, không thể cứ sống vô tư như ngày xưa nữa ??? Mình đang trở nên tính toán đó thôi... Lòng tin là 1 cái gì đó thật mơ hồ nhưng hình như mình đã bị đánh cắp mất, từ từ nhưng đã bắt đầu cạn kiệt... Lâu lắm rồi chẳng còn cảm giác với bạn bè như ngày xưa nữa... Giờ mới thấy lời mẹ là đúng, "đừng quay quắt tìm kiếm hay thất vọng con à, cả đời có 1 tri kỷ đã là quý lắm rồi"...
    Nhóc ơi mi có biết ta ước có mi ở đây với ta đến thế nào không? Nhiều lúc thấy mơ ước của ta đã gần kề... Nhưng bây giờ thì ước mơ đã chỉ là mơ ước mà thôi... Mi rồi sẽ xa.. xa lắm, xa hơn 4 năm trước nhiều nữa... Dẫu ta biết nếu nhất định làm mình làm mẩy với mi thì chắc mi cũng xiêu lòng nhưng ta không được quyền ích kỷ, con đường mi đang đi sẽ tốt hơn cho mi rất nhiều, ta biết vậy...Đành fải chờ đợi thêm 4-5 năm nữa thôi... Lại fải nói với mi, chẳng sao cả, ta vẫn sống tốt đấy thôi dù biết mi rất ghét nghe câu đó... Ta với mi cứ như 2 người yêu nhau ở xa nhau ấy nhỉ? Chẳng biết họ yêu nhau họ có mong được ở gần như ta với mi không nữa... Lại nhớ câu hôm qua mi nói với ta mà cười tủm tỉm, "ta mà là con trai thì vụ này xong lâu lắm rồi, chẳng để mi fải khổ thế"... Anh ta hay bảo 2 đứa mình khoa học cần nghiên cứu đấy . Dẫu sao thì ta cũng không được để lòng tin của ta bị mất cắp mà không ngăn chặn gì cả, dẫu sao thì lòng tin ta dành cho mi cũng không thể bị suy suyển, nó nằm ở 1 chỗ khác kia, fải không nhóc?
    To myself: Vẫn thấy cái câu "sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng" nó thế nào ấy, nhưng cũng vẫn fải nhắc nhở chính mình thường xuyên, đừng để chính mình không còn thấy "tấm lòng" của mình... Hãy cứ tin như đã từng tin, to give is to be paid back...
  10. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Nhiều khi thấy thất vọng... Phải chăng nhiệt tình cũng là 1 cái tội? Phải chăng mình là người khác người? Sống như họ đang sống mới là bình thường? Còn mình thì odd quá Mỗi ngày là 1 chút thất vọng, cảm thấy cuộc sống thật khó chứ không giản đơn như mình vẫn nghĩ... Hay là mình đã lớn rồi, không thể cứ sống vô tư như ngày xưa nữa ??? Mình đang trở nên tính toán đó thôi... Lòng tin là 1 cái gì đó thật mơ hồ nhưng hình như mình đã bị đánh cắp mất, từ từ nhưng đã bắt đầu cạn kiệt... Lâu lắm rồi chẳng còn cảm giác với bạn bè như ngày xưa nữa... Giờ mới thấy lời mẹ là đúng, "đừng quay quắt tìm kiếm hay thất vọng con à, cả đời có 1 tri kỷ đã là quý lắm rồi"...
    Nhóc ơi mi có biết ta ước có mi ở đây với ta đến thế nào không? Nhiều lúc thấy mơ ước của ta đã gần kề... Nhưng bây giờ thì ước mơ đã chỉ là mơ ước mà thôi... Mi rồi sẽ xa.. xa lắm, xa hơn 4 năm trước nhiều nữa... Dẫu ta biết nếu nhất định làm mình làm mẩy với mi thì chắc mi cũng xiêu lòng nhưng ta không được quyền ích kỷ, con đường mi đang đi sẽ tốt hơn cho mi rất nhiều, ta biết vậy...Đành fải chờ đợi thêm 4-5 năm nữa thôi... Lại fải nói với mi, chẳng sao cả, ta vẫn sống tốt đấy thôi dù biết mi rất ghét nghe câu đó... Ta với mi cứ như 2 người yêu nhau ở xa nhau ấy nhỉ? Chẳng biết họ yêu nhau họ có mong được ở gần như ta với mi không nữa... Lại nhớ câu hôm qua mi nói với ta mà cười tủm tỉm, "ta mà là con trai thì vụ này xong lâu lắm rồi, chẳng để mi fải khổ thế"... Anh ta hay bảo 2 đứa mình khoa học cần nghiên cứu đấy . Dẫu sao thì ta cũng không được để lòng tin của ta bị mất cắp mà không ngăn chặn gì cả, dẫu sao thì lòng tin ta dành cho mi cũng không thể bị suy suyển, nó nằm ở 1 chỗ khác kia, fải không nhóc?
    To myself: Vẫn thấy cái câu "sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng" nó thế nào ấy, nhưng cũng vẫn fải nhắc nhở chính mình thường xuyên, đừng để chính mình không còn thấy "tấm lòng" của mình... Hãy cứ tin như đã từng tin, to give is to be paid back...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này