1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cái luận văn lại gặp rắc rối. Ráng hơn nữa coi nè
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cái luận văn lại gặp rắc rối. Ráng hơn nữa coi nè
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đại ca...Tưởng là làm xong rồi, ai dè còn dây dưa đến giờ ạ....
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đại ca...Tưởng là làm xong rồi, ai dè còn dây dưa đến giờ ạ....
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc được nhật ký của em rồi,anh biết em sẽ giận,nhưng anh cũng chẳng biết làm sao nữa,anh cũng chẳng biết mình ra sao nữa.Nhưng em đừng,đừng bao giờ nghi ngờ anh.Cho dù anh có nói thế nào,có làm gì đi nữa nhưng anh vẫn yêu em.Nhưng thôi,cứ để em nghĩ như vậy có khi lại hay,em sẽ mau chóng quên anh đi.Mặc dù chẳng muốn thế chút nào nhưng anh sẽ làm bất cứ gì để em lại có thể sống vui vẻ như trước kia,cuộc sống mà anh đã lấy mất của em suốt thời gian qua.Vĩnh biệt tình yêu của anh.
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc được nhật ký của em rồi,anh biết em sẽ giận,nhưng anh cũng chẳng biết làm sao nữa,anh cũng chẳng biết mình ra sao nữa.Nhưng em đừng,đừng bao giờ nghi ngờ anh.Cho dù anh có nói thế nào,có làm gì đi nữa nhưng anh vẫn yêu em.Nhưng thôi,cứ để em nghĩ như vậy có khi lại hay,em sẽ mau chóng quên anh đi.Mặc dù chẳng muốn thế chút nào nhưng anh sẽ làm bất cứ gì để em lại có thể sống vui vẻ như trước kia,cuộc sống mà anh đã lấy mất của em suốt thời gian qua.Vĩnh biệt tình yêu của anh.
  7. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ toàn mộng mị... Mỗi lúc em nghĩ nhiều là giấc mơ em toàn những điều em không mong muốn... Thấy mọi chuyện diễn ra như thật nên thật buồn... Vẫn còn mang ám ảnh của chuyện cả ngày hôm qua... Cuộc sống đầy những điều bất ngờ không mong muốn... Tự nhiên em nghĩ, "cho dẫu mai kia khi không còn Biển nữa..." em sẽ thế nào nhỉ? Who knows...
    "À ơi nông nổi một thời ngủ ngoan..."
    Giữa chính em là những điều mâu thuẫn... Em vốn là người rất ích kỷ trong tình cảm mà... Biết nói thế nào đây... Nhưng em vẫn hiểu, dù nói thế nào thì lúc này em vẫn có "Biển một bên và Anh một bên" bởi Anh là Biển, Biển của em muh fải không Anh?
  8. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ toàn mộng mị... Mỗi lúc em nghĩ nhiều là giấc mơ em toàn những điều em không mong muốn... Thấy mọi chuyện diễn ra như thật nên thật buồn... Vẫn còn mang ám ảnh của chuyện cả ngày hôm qua... Cuộc sống đầy những điều bất ngờ không mong muốn... Tự nhiên em nghĩ, "cho dẫu mai kia khi không còn Biển nữa..." em sẽ thế nào nhỉ? Who knows...
    "À ơi nông nổi một thời ngủ ngoan..."
    Giữa chính em là những điều mâu thuẫn... Em vốn là người rất ích kỷ trong tình cảm mà... Biết nói thế nào đây... Nhưng em vẫn hiểu, dù nói thế nào thì lúc này em vẫn có "Biển một bên và Anh một bên" bởi Anh là Biển, Biển của em muh fải không Anh?
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cả hai ngày cuối tuần ngồi bù đầu tính toán nào là xích,trục,bành răng...cuối cùng hôm nay lên thầy không kiểm tra,chán thiệt,biết thế tối qua đi chơi cho khoẻ...hic hic.
    Để xem nào......từ bây giờ đến 23 chỉ còn 3 ngày nữa hông biết kiếm đâu ra bạn gái đi chới đêm trung thu nữa,hay lại như năm ngoái lên chùa cầu trời phật cho con gặp được người yêu đây.Cố gắng lên thôi,22t rồi còn gì.
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cả hai ngày cuối tuần ngồi bù đầu tính toán nào là xích,trục,bành răng...cuối cùng hôm nay lên thầy không kiểm tra,chán thiệt,biết thế tối qua đi chơi cho khoẻ...hic hic.
    Để xem nào......từ bây giờ đến 23 chỉ còn 3 ngày nữa hông biết kiếm đâu ra bạn gái đi chới đêm trung thu nữa,hay lại như năm ngoái lên chùa cầu trời phật cho con gặp được người yêu đây.Cố gắng lên thôi,22t rồi còn gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này