1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    oa oa, mệt quá đi thôi.
    thèm dzịt lộn gì đâu á trời :(
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    oa oa, mệt quá đi thôi.
    thèm dzịt lộn gì đâu á trời :(
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cố được đến đó mà thôi,cái gì cần làm cũng đã làm,mà hình như mình càng cố thì lại càng chẳng có kết quả gì thì phải vì người ta đâu có thèm hiểu mình,cho nên mình có nói gì,làm gì thì người ta cũng chẳng quan tâm.Thôi vậy kết thúc đi cho khoẻ cả hai.........phù........mệt mỏi thật.Đang dưỡng bệnh mà cứ lo nghĩ hoài,chỉ uổng tiền thuốc của bố mẹ,thiệt bất hiếu.
    Được mechatronics_HCM sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 26/09/2004
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cố được đến đó mà thôi,cái gì cần làm cũng đã làm,mà hình như mình càng cố thì lại càng chẳng có kết quả gì thì phải vì người ta đâu có thèm hiểu mình,cho nên mình có nói gì,làm gì thì người ta cũng chẳng quan tâm.Thôi vậy kết thúc đi cho khoẻ cả hai.........phù........mệt mỏi thật.Đang dưỡng bệnh mà cứ lo nghĩ hoài,chỉ uổng tiền thuốc của bố mẹ,thiệt bất hiếu.
    Được mechatronics_HCM sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 26/09/2004
  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    "Có một mùa đông ngủ dưới hiên nhà
    Chiều qua vỡ ra từng hạt mưa mỏng mảnh
    Mưa thấm qua vai,
    nghe mùa se se lạnh
    Ngày như chợt dài hơn..."
    Chưa vào mùa lạnh nhưng mưa đã bắt đầu nhiều rồi đấy anh ạ. 2 hôm nay sáng nào đi làm em cũng mắc mưa (cái tội ẩu chả bao giờ mang dù, mà anh thì không dậy sớm gọi điện nhắc em làm chi )... Nhìn trời mưa em lại nhớ đến những ngày mưa dầm dề năm ngoái, nhớ anh từng viết...
    "Chiều ơi xin đừng mưa ngập lối
    Chỉ một mình,
    em có lạnh lắm không?"
    Dẫu mỗi ngày vẫn chỉ độc hành trên đừơng đến công ty nhưng anh ơi, bây giờ em không còn thấy mình một mình nữa rồi, em không lạnh đâu anh...
    Mưa.. mang nhiều kỉ niệm của em và anh quá.. Dù trời mưa xám xịt, buồn hiu hắt nhưng nghĩ lại những ngày đã qua em thấy lòng mình thật ấm anh à...
    "Cho dẫu mùa có giá băng chăng nữa
    Tháng ngày này vẫn ấm phải không anh .."
    Cho mùa mưa năm trước, chờ nữa một mùa mưa "ấm áp" năm nay...
  6. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    "Có một mùa đông ngủ dưới hiên nhà
    Chiều qua vỡ ra từng hạt mưa mỏng mảnh
    Mưa thấm qua vai,
    nghe mùa se se lạnh
    Ngày như chợt dài hơn..."
    Chưa vào mùa lạnh nhưng mưa đã bắt đầu nhiều rồi đấy anh ạ. 2 hôm nay sáng nào đi làm em cũng mắc mưa (cái tội ẩu chả bao giờ mang dù, mà anh thì không dậy sớm gọi điện nhắc em làm chi )... Nhìn trời mưa em lại nhớ đến những ngày mưa dầm dề năm ngoái, nhớ anh từng viết...
    "Chiều ơi xin đừng mưa ngập lối
    Chỉ một mình,
    em có lạnh lắm không?"
    Dẫu mỗi ngày vẫn chỉ độc hành trên đừơng đến công ty nhưng anh ơi, bây giờ em không còn thấy mình một mình nữa rồi, em không lạnh đâu anh...
    Mưa.. mang nhiều kỉ niệm của em và anh quá.. Dù trời mưa xám xịt, buồn hiu hắt nhưng nghĩ lại những ngày đã qua em thấy lòng mình thật ấm anh à...
    "Cho dẫu mùa có giá băng chăng nữa
    Tháng ngày này vẫn ấm phải không anh .."
    Cho mùa mưa năm trước, chờ nữa một mùa mưa "ấm áp" năm nay...
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Thật là thất bại - sau cái dzụ off này rút ra quá trời kinh nghiệm ...
    đi làm việc lại thôi!
    đang nghe nhạc nè - mãi mãi là ... long nhong!
  8. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Thật là thất bại - sau cái dzụ off này rút ra quá trời kinh nghiệm ...
    đi làm việc lại thôi!
    đang nghe nhạc nè - mãi mãi là ... long nhong!
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Waaaaa, nhất quyết phải theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đã đưa vào ống ngắm nhất định không buông, hahaha.
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Waaaaa, nhất quyết phải theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đã đưa vào ống ngắm nhất định không buông, hahaha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này