1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoveUForever

    LoveUForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có một người ngồi đây cổ vũ này. Cố gắng lên! Nhớ đem cả bomb nguyên tử với vũ khí hạt nhân để đề phòng "không cho thoát", nhá!
    Có một kẻ sáng nay dám cho mình leo cây. Hẹn thế nào ấy nhẩy? 8h nhé! Hay 7h30. Cười cười rồi biến. Thấp tha thấp thỏm, 3h sáng mới ngủ, 8k10 đã phải lịch kịch bò dậy... Chờ, chờ, chờ mãi, chẳng thấy mặt mũi đâu nữa hết! 9h, đt báo "hiện không liên lạc được". Thế cho hỏi, có muốn tối thứ 7 phải hát "không còn ai, tôi đi một mình" không, hử?
    Có gì thì gì cũng phải nhắn được một cái offmess chứ! Hãy đợi đấy!
  2. LoveUForever

    LoveUForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có một người ngồi đây cổ vũ này. Cố gắng lên! Nhớ đem cả bomb nguyên tử với vũ khí hạt nhân để đề phòng "không cho thoát", nhá!
    Có một kẻ sáng nay dám cho mình leo cây. Hẹn thế nào ấy nhẩy? 8h nhé! Hay 7h30. Cười cười rồi biến. Thấp tha thấp thỏm, 3h sáng mới ngủ, 8k10 đã phải lịch kịch bò dậy... Chờ, chờ, chờ mãi, chẳng thấy mặt mũi đâu nữa hết! 9h, đt báo "hiện không liên lạc được". Thế cho hỏi, có muốn tối thứ 7 phải hát "không còn ai, tôi đi một mình" không, hử?
    Có gì thì gì cũng phải nhắn được một cái offmess chứ! Hãy đợi đấy!
  3. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 6, lại "ăn chơi'', cty gì mà si đồi dễ sợ, việc còn ối ra mà nhìn quanh cái office chả có mấy ngoe, cả cái project team còn mỗi mình mình, đời có bùn không cơ chứ (tức chít được, chờ đó mai mốt ta có phép ta sẽ nghỉ thứ 6 hàng tuần cho các người bít tay), chiều còn company event+dinner nữa chứ. Oa oa... cái design của em không ai review hít chơn.. tuần sau xíp đòi coi roài... hít hít...
    Giữa bộn bề công việc, giữa ngổn ngang cuộc sống, giữa thương yêu- hờn ghét... thèm được bỏ mặc mọi thứ để đi đâu đó vài ngày như hôm nào mình tưởng tượng... thèm... để thèm vậy thôi chứ biết cũng hông làm được... Giờ mà có thời gian để đi đâu thì chắc chắn là nhảy ngay về nhà với mẹ thôi... Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ Thuý quá... Mà em cũng nhớ anh nữa dẫu anh chỉ ở ngay đây thôi.. có những khoảng cách không chỉ bởi không gian...
    "I never dared to reach for the moon... Over and over I whisper your name..."
  4. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ 6, lại "ăn chơi'', cty gì mà si đồi dễ sợ, việc còn ối ra mà nhìn quanh cái office chả có mấy ngoe, cả cái project team còn mỗi mình mình, đời có bùn không cơ chứ (tức chít được, chờ đó mai mốt ta có phép ta sẽ nghỉ thứ 6 hàng tuần cho các người bít tay), chiều còn company event+dinner nữa chứ. Oa oa... cái design của em không ai review hít chơn.. tuần sau xíp đòi coi roài... hít hít...
    Giữa bộn bề công việc, giữa ngổn ngang cuộc sống, giữa thương yêu- hờn ghét... thèm được bỏ mặc mọi thứ để đi đâu đó vài ngày như hôm nào mình tưởng tượng... thèm... để thèm vậy thôi chứ biết cũng hông làm được... Giờ mà có thời gian để đi đâu thì chắc chắn là nhảy ngay về nhà với mẹ thôi... Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ Thuý quá... Mà em cũng nhớ anh nữa dẫu anh chỉ ở ngay đây thôi.. có những khoảng cách không chỉ bởi không gian...
    "I never dared to reach for the moon... Over and over I whisper your name..."
  5. LoveUForever

    LoveUForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Lọ mọ dậy, mắt nhắm mắt mở đem đồ ra phơi, quẹt trúng cái thắng xe. Thấy chỉ hơi đau đau. Ko để ý. Lúc sau, phát hiện ra máu chảy ròng ròng.. Ngồi bù suýt bù xoa, lấy bông thấm đi lại chảy, cứ chảy hoài. Kiểu này hết máu mất thôi. Giờ thì tạm ổn rồi. Nhưng động đậy mạnh thì máu vẫn tiếp tục le te chảy ra. Có khốn khổ khốn nạn không cơ chứ?
    Vậy là khỏi đi party luôn rồi. Làm sao bi giờ? <--
    Nhắn nốt ai đó: mau mau qua sớm, nhớ mua cả bông băng với thuốc đỏ để bịt cái vết thương lại. Một dọc vừa dài vừa sâu.
  6. LoveUForever

    LoveUForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Lọ mọ dậy, mắt nhắm mắt mở đem đồ ra phơi, quẹt trúng cái thắng xe. Thấy chỉ hơi đau đau. Ko để ý. Lúc sau, phát hiện ra máu chảy ròng ròng.. Ngồi bù suýt bù xoa, lấy bông thấm đi lại chảy, cứ chảy hoài. Kiểu này hết máu mất thôi. Giờ thì tạm ổn rồi. Nhưng động đậy mạnh thì máu vẫn tiếp tục le te chảy ra. Có khốn khổ khốn nạn không cơ chứ?
    Vậy là khỏi đi party luôn rồi. Làm sao bi giờ? <--
    Nhắn nốt ai đó: mau mau qua sớm, nhớ mua cả bông băng với thuốc đỏ để bịt cái vết thương lại. Một dọc vừa dài vừa sâu.
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi chuyện đã bình thường trở lại,đã bắt đầu quên những gì cần quên,tinh thần thoải mái hơn và buổi tối có thể đi ngủ sớm rồi.Thôi ráng đi cho hết bệnh,khổ quá
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi chuyện đã bình thường trở lại,đã bắt đầu quên những gì cần quên,tinh thần thoải mái hơn và buổi tối có thể đi ngủ sớm rồi.Thôi ráng đi cho hết bệnh,khổ quá
  9. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Happy happy day
    Ui, my dreaming trip is coming... Look forward to February...
    Start saving now. So excited.
    Hihi, btw, congratulation. If it''s not ur success, don''t know when I can make my dream come true...
    "Nhóc ngố" should be much happier if she knows this news...
    Thank to you, dear
  10. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Happy happy day
    Ui, my dreaming trip is coming... Look forward to February...
    Start saving now. So excited.
    Hihi, btw, congratulation. If it''s not ur success, don''t know when I can make my dream come true...
    "Nhóc ngố" should be much happier if she knows this news...
    Thank to you, dear
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này