1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Bách Khoa (Phần 3)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sasasa, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Lý do => người Phụ Nữ 6X
  2. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    he he,ngày mai mới bắt đầu học hè ...
    ôi,ước gì được chiêm ngưỡng dung nhan của người phụ nữ 6x chín chắn,trẻ trung xinh đẹp nhỉ
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gửi cái link blog ùm xèo kia cho 1 tên BKer coi. Coi xong nó nói tá lả, làm mình sợ khiếp vía. Đại lọai nó và bạn nó hồi đi học đá banh rồi bụp nhau, thậm chí có lụi nhau nữa. Mà nó liệt kê ra tòan thằng mình quen, hiền queo... không ngờ "chuyện bây giờ mới kể" nghe nổi gai ốc.
    Shadow bán gấp cho 1 con dao Thái lan và Zu dạy gấp mấy bài phòng vệ an tòan vì ... đang định xuống nhà nó chơi
  4. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ôi,khách hàng đầu tiên ,vì là người đầu tiên nên sẽ có chương trinh khuyến mãi đặc biệt,mua một tặng hai tính tiền ba ,và đi kèm là bí kiếp cửu âm chân kinh cộng với thái cực thần công,thêm bí kiếp kim chung tráo để an toàn ...bảo đãm chị sẽ hài lòng
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên học hè đã bị trễ vì 1 lí do hết sức?xẹt : Mizu có trí nhớ hoàn hảo đã đinh ninh rằng tiết 4 bắt đầu từ 10h thay vì 9h như qui định[​IMG]. Hu hu hu hu thật là vớ vẩn [​IMG]

    Rón rén bò vào lớp sau lưng ông thầy, chưa ngồi ấm chỗ ở cái bàn cuối, 1 thằng ku ở trên quay xuống: ?oBạn học vượt hả, nãy giờ thầy kêu làm bài tập nộp lấy điểm 20% đó, cả lớp nộp hết rồi?[​IMG] à Con bé hoảng hốt, mặt cắt ko còn hột máu, tim như muốn vỡ ra: ?oỦa sao mới vô tiết đầu tiên ổng chưa dạy gì hết mà đã làm bài vậy??[​IMG] à Thằng ku cười đểu: ?oVì đây là lớp học lại mà, ai cũng biết hết rồi. Bạn này chắc là năm nhất nên ko biết.?[​IMG] à Thôi xong, hết phim [​IMG]à Con bé ngồi thừ ra, buồn tưởng chết đến nơi, mất gần 10?T gặm nhấm nỗi tuyệt vọng cùng cực.[​IMG] Cuối cùng, thằng ku quay xuống nhăn nhở : ?oNói giỡn đó, nãy giờ mới học có chút xíu trên bảng à?[​IMG] à Láo toét!!![​IMG] Nhìn mặt chị mày thế nài mà dám giỡn grừ grừ grừ, mà lại còn gán cho chị cái chữ năm nhất nữa.[​IMG] Khổ! Chả lẽ mai mốt chị phải dán chữ ?oSV năm 2 chuẩn bị lên năm 3? lên mặt để cho chúng mài biết nhờ?[​IMG]

    Nhưng mà 8 một hồi thì thấy 2 thằng ku cũng dễ thương, nói chuyện rất khéo léo chứ ko vô duyên tồ tẹt như (một số) các bạn nam SV BK hê hê hê?.con zai mà miệng dẻo thí ớn?nhiều chuyện ác?ói mửa?Căn bản là tớ 8 cũng nhiệt tình nữa hề hề ?[​IMG]

    Cơ mà cái thể loại zai này thì khó ứng xử cho chị lắm ấy, bằng tuổi chị mà già chẳng ra già, trẻ cũng ko ra trẻ, ngây ngây thơ thơ, hồn nhiên như cô tiên, nhí nhảnh như con cá cảnh nhưng mà ai biết trong đầu chúng nó có gì hị hị?[​IMG]Dám mai mốt nó xỉa xói mình lúc nào chẳng hay.[​IMG] Nhưng thôi, chúng mài ko làm gì xấu với chị là đc, có chúng mài chị cũng thấy vui cửa vui nhà, chứ học trong lớp mà chả quen ai thì buồn chết.[​IMG]
    _________________________

    Hôm nay vi vu với ?ohoa khôi khoa điện? hĩ hĩ, ở đây chắc ko ai biết bông hoa ?ongũ sắc đặc sắc? của điện tử viễn thông là bạn chí cốt từ thuở ?oở trần tắm sông?, nhầm, thửơ học cấp 3 với bạn Mizu nhờ. [​IMG]2 đứa đú đa đú đởn shopin và 8 điên cuồng hị hị, bất chấp việc ngày mai bạn ý thi trường điện từ ha ha ha?[​IMG]Mai mà thi ko đc chắc nó giết mình[​IMG] à chuẩn bị lặn ha ha ha[​IMG]
    _________________________

    Ngồi nhai kẹo ở b2 ngắm các em K2006 xinh xinh quần lửng áo thun sặc sỡ đi qua đi lại trước mặt cũng là 1 cái thú.[​IMG] Zoom 3X chụp lén được bao nhiêu là ảnh zai xinh gái đẹp mà tiếc tiền internet nên ko up lên ha ha ha ha.[​IMG] Với lại hình cũng mờ, phải chi còn cái bác Buratino ở đây thì hỏi bác ý vài bí quyết chụp ảnh khi zoom, cơ mà từ hồi mình hù bác ấy 1 câu ?ochào thầy?, bác ý sợ quá lặn luôn thì phải.[​IMG]

    Thỉnh thoảng cũng muốn làm 1 quả áo sát nách quần lửng vào trường lắm, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thấy mình già cả rồi, ko đú theo các em ấy đc ha ha ha. [​IMG]Vả lại mình cũng nên có phong cách sang trọng quí phái mà kín đáo của phụ nữ 6X chứ nhờ.[​IMG]
  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    chị ời lận lưng mấy con dao găm, nhét vào ống quần mấy cái phi tiêu, thỉnh thoảng vén áo cho anh ý xem là anh ý sợ ngay [​IMG]
  7. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng đúng, già rồi, da nhăn nheo hết rồi người già cả rồi, xấu rồi, mặc thế người ta cười chết
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mua 1 con dao, lăng xăng đưa 3 chi vậy? Tự nhiên chiều nay cô bạn bên Thụy Sĩ của thằng bạn bên Mỹ giới thiệu thằng đồng hương của nó đang học ở Anh. Nó giới thiệu học ở city nào đấy mà mình google ra mới biết cách mình chỉ 1h đi train. Gần quá! Tỉ tê chat một hồi, nó bảo hôm nào dưới chị tụ tập VN, chị cho em xuống với, em chỉ có thỉnh thoảng đi chơi với bạn ở tận London thôi. Thòong thêm câu quảng cáo "em dân miền tây nên cũng biết nhậu chút chút... hi hi!" Thôi chết, lại 1 thằng nhậu.
    Tên Shadow này đáng xử. giờ chắc còn tên nào để chị phải xài đến cây thứ 3 à?
    Mà nghĩ cũng mắc cười. Thế giới này nhỏ bé thật. Giới thiệu bởi người này, mình hỏi thăm lại lòi ra người quen khác. Chằng chịt quen biết lẫn nhau.
  9. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên đi học Tư Tưởng Hồ Chí MInh,bị cô cho de 15'' vì phòng học chưa mở...sau đó là bị cô hù cho đứng tim 15'' vì môn này vắng tối đa 1 buổi ,mà ngày nào cũng điểm danh,trong khi chiều mai là trùng giờ thi môn cơ học là đi 1 buổi,và vui hơn là trùng 1 nửa thời gian với môn thực tập điện tử
    Hôm nay đi học cũng đã làm cho 1 lối mòn suy nghĩ của mình bị phá sản ,gặp 1 bạn nữ xinh ơi là xinh làm con tim mình rung động dữ dội như muốn sụp luôn cái giảng đường A5 ,và làm cho mình buồn gần 5'' vì có 1 thằng cứ lẽo đẽo đi theo nó ,trông cứ như vệ sĩ ý
  10. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hết chịu nổi rồi. Quá quắt lắm rồi. Thời gian bây giờ là vàng bạc mà chơi nhau kiểu đấy thì ai chịu đc? Chín chắn và giỏi chịu đựng như mình cũng fải nổi điên lên. Sau gần 8 tiếng đồng hồ vật vã chẳng học được gì vả chẳng làm ăn được gì thì kết quả là: Nhức đầu mệt mỏi rã rời à Tóm lại 1 câu là VỀ!

Chia sẻ trang này