1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Bách Khoa (Phần 3)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sasasa, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    1 ngày buồn như con chuồn chuồn,chán như con gián...hôm nay biết đựoc ngay những ngưòi bạn thân bên mình cũng ko sống thật với mình,miệng thì mở là tao lụi tao ko học mà kết quả thi thì thế ..zZz...việc đek gì phải nói như thế nhỉ ?
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này đang định vác đơn xin nghỉ việc, cơ mà chưa biết đi làm ở đâu... chán tìm việc kinh khủng, hay là tại lười nhỉ?
    Buồn cười, mình nghỉ việc, kéo cả nhỏ bạn cùng khóa, cùng trường nghỉ luôn. Hơ, thì đã sao nhỉ?
  4. zaizai86

    zaizai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
  5. zaizai86

    zaizai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ong thay Cuong day co hoc Mizu ơi! Còn thầy Cường Mizu nói dạy Toán, bồ của cô Thủy dạy Lí
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, chưa nghe nói thầy Cường là bồ cô Thuỷ bao giờ, dù có thấy 2 thầy cô nói chuyện vui vẻ. Wei, ai tung tin này, ko có thật thì tội "nạn nhân" lắm á!
  7. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Aha, 1 ngày ko đẹp cho lắm, trời thì mưa, đường thì lầy lội tới phát chán, lại đang có cảm giác như thất tình, đi đâu làm gì cũng nhớ linh tinh
    Ko sao hết, vựơt qua sóng gió, sáng đi PV lần đầu tiên => sau khi PV ỳ xèo = tiếng Anh ko ổn (theo nhận xét là tạm được chứ chưa tốt lắm), chị Human Resource Manager quyết định nói... tiếng Việt và nhắn nhủ chờ 2 tuần nữa biết kết quả Kệ, no problem, ít ra cũng có cái gì đó để mình tin tưởng và có động lực đi... viết CV xin việc lung tung
    Về nhà ko có việc gì làm, thấy anh em khoe Blog nhiều quá ngứa tay ngồi làm, sau 2h cũng được 1 đống bầy nhầy, ko tới nỗi tệ, Blog đầu tiên chính là bài quả trứng trong lò viba http://360.yahoo.com/forzet
    Giờ ngồi dịch qua tiếng Anh, định chơi Blog song ngữ hoặc thập cẩm cả Anh-Hoa-Pháp-Ý-Đức...
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=207009&ChannelID=16
    giờ không phải blog là muốn viết cái gì là viết đâu nhá Zet .
    hihihi, lượn lờ vào, thấy blog của em Zyt nữa.
  9. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  10. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    hihi, sozy sozy, ko biết Thế ra là thầy Cường là bồ cô Thủy à, hơ hơ Tớ biết cả 2 người này, cũng xứng đôi lớm ý hĩ hĩ

Chia sẻ trang này