1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Bách Khoa (Phần 3)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sasasa, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
  2. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    nhật ký trong..ngày
    1h20'' sáng : lò mò thử download cái auto pro cho võ lâm về,check kỹ bằng tất cả kiến thức và công cụ mình có,ok
    1h40'' :mở võ lâm,vào acc,bằng cảm nhận nhạy bén cảm thấy máy chạy có chầm chầm 1 chút,lag 1 chút,đứt mạng 1 lần,kinh nghiệm 2 năm cho thấy nguy cơ tiềm ẩn cao ngút trời mấy
    1h45'' : mở lại cái auto,kiểm tra kỹ càng mọi file bằng mắt thưòng,so sánh với chưong trình ở nơi khác,phát hiện ra 2 bé dll lạ hoắc,,bùm,kéylogger ...
    2h 20'' : bằng mọi cách,tìm ra cái file đang chạy nhưng vô ích,ko còn cách nào khác,cài lại máy
    3h 30'': phát hiện ra 3 cái file ghost của 3 ổ đĩa hôm trứoc vì phải xử lý ổ D nên đã move hết qua C ,kết quả giờ trắng tay
    6h50'': phù,cài lại máy hoàn tất,chừa,từ giờ mấy đồ down về ko quăng trong document nữa,bị 1 lần kiếm lại tởn rồi
    7h30 : ăn uống vệ sinh xong,sực nhớ sáng nay có học điện tử,mà buồn ngủ quá rồi,ko lết lên trưòng nổi nữa,đành vậy,gác cơ hội gặp mặt bạn Zu lại vào sáng thứ 6
    after :
    tỉnh dậy đi ăn hủ tíu,làm 1 ly sinh tố,thấy đời lại tưoi đẹp
    @ Zu : chị Mèo nói đúng đấy,đó là lý do gọi là Small Cat ,tớ chỉ sinh muộn vài ngày là thành Rồng rồi
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Dạo này busy, chỉ gói gọn con đường từ nhà lên office, máy tính, lab và giường ngủ, chẳng đọc báo và coi tivi. Suốt từ thứ hai đến thứ ba, bà con khắp nơi réo YM, điện thọai hỏi có sao không???? Mọi người la um sùm mình mới biết city mình sống đang ngập lụt và trong tình trạng khẩn cấp . Ở trong center, có biết gì đâu. Gửi YM mà có tên tưởng tượng đang ngồi trên xuồng trả lời hehehe. Lọ mọ lên BBC xem mới chóang, khu vực ngập cách nhà mình chỉ khỏang 5km thôi. Dặn người quen rồi, có gì khẩn cấp sẽ gọi di động, còn thấy biệt tin 1 ngày thì nhớ đi tìm.
    Tình hình báo động, công ty điện báo sẽ cúp điện để sửa chữa nhưng ko báo giờ nào, trong vòng từ đây đến cuối tuần, dự báo cuối tuần lại mưa lớn. Giờ chẳng dám làm thí nghiệm vì làm giữa chừng mà cúp thì toi. Không dám đi thang máy luôn vì sợ cúp điện, bị kẹt giống hôm bữa nữa. Chừng nào cúp điện mình sẽ đi shopping hehehe.
    Giờ đến cuối tuần sẽ làm xì pam mờ mũ trắng (nếu có điện) và luyện tập leo thang bộ đều đặn.
    _________________
    Đang ngồi nghe spam expert- ForZet ngồi kể chuyện tình iêu qua các giai đọan. Má ơi.... yêu từ năm lớp 4... bị bồ đá, buồn quá thi đậu chuyên tóan cấp 2. Đang ấp ủ viết tiểu thuyết về các mối tình. Viết đi Zet, đưa lên đây bà con góp ý cho
  4. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Kể ngắn gọn thì nó thế này, năm lớp 4 thì bị bồ đá, kết quả thi đậu chuyên toán cấp 2, cấp 2 gặp lại đúng cô bé đó lại bị sút tiếp => thi đậu chuyên toán cấp 3 => cấp 3 lại thích thích cái bạn gì xinh xinh trong lớp, chuyện ko thành => thất tình mất 1 thời gian => thi đậu BK HCM, ở BK thích những 3-4 cô khác => toàn bị sút => ra trường đúng dịp => trưa nay mới nhận ym "we better to be a good friend" => ko hiểu sẽ ra cái gì đây, chat với cô bé kia thì cô bé con bảo "số anh vậy nên ra ngoài làm con đề, thắng to cho xem"
    Còn dài dòng ra thì... sẽ đăng hết lên Blog, stress lắm roài... đăng vài câu mở đầu cho câu truyện trước thử xem sao.
    - Hắn tỉnh giấc sau 1 ngày dài ngồi trên Internet để tìm việc và lăn ra ngủ lúc nào không hay, miên man chợt những kỷ niệm xưa ùa về, cơn gió lạnh mang theo luồng khí lạnh buốt của cơn mưa chiều sắp đổ...
    - Ngày ấy, V cùng hắn và đám bạn đi chơi tại khu du lịch, chuyến du lịch mà hắn đã bỏ hẳn 1 ngày đi trước rồi mới dẫn cả đám bạn xuống đó chơi... bản tính ngông cuồng, lập dị của hắn lại được trỗi dậy vào mỗi dịp hắn ra ngoài trời và tránh xa cái phồn hoa đô thị đông đúc kia. Chuyến đi không có gì đặc sắc ngoài việc hắn nổ hơi bị nhiều khiến V ghét kinh khủng, cái tính trời đánh đó nhiều người ưa nhưng V lại nằm trong nửa phần còn lại. V và hắn cãi nhau liên miên từ đầu chuyến đi tới cuối chuyến đi, cũng nhờ thế mà chuyến đi 6 người trở nên bớt nhàm chán và kỳ thú hơn nhiều.
    - Con thuyền, con thuyền mang theo ký ức một thời sinh viên của hắn, con thuyền chông chênh khi hắn mới tập bơi, con thuyền chông chênh khi hắn đi chơi dưới Mùa hè xanh vào thăm bà con, con thuyền chông chênh khi hắn hỏi V trên đường trở về phố thị: "Nếu sau này tớ ngỏ lời Yêu với bạn này thì ko hiểu đầu óc tớ có bị gì ko nhỉ?", V chỉ trả lời "Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, vì có quá nhiều điểm khác nhau giữa hai người"... Giờ đây, hắn mới thực sự thấm thía câu nói ấy, khác, khác quá, một cảm giác nhói nhẹ nơi ***g ngực trái làm gợi lại kỷ niệm khác về V... Một kỷ niệm cũng từ 1 lần cãi nhau vì những chuyện không đâu,...
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    truyện này viết được đấy, không ngờ thành viên này ngoài tài luộc trứng với microwave còn có tài viết truyện ngắn (dài, tiểu thuyết...)
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    nổ mà ai thích được nhỉ????
    Nghe đau thật! Nhưng ít ra cũng đủ can đảm hỏi và đủ dũng khí để trả lời.
    Kinh nghiệm (của bà con xung quanh) cho thấy, đánh giá đúng tình trạng hiện tại, lựa chọn thời điểm phù hợp để nói thì tốt hơn nhiều.
  7. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế Điện- Điện Tử 2007 (ISEE 2007) lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Đại Học Bách Khoa TPHCM, ngày 24-25 tháng 10 năm 2007. Hội nghị sẽ khai mạc ngày 24 tháng 10 năm 2007, với phần khai mạc chung, sau đó các chương trình cho các chuyên ngành được tiến hành song song. Các chuyên ngành bao gồm:
    Điều Khiển Tự Động.

    Điện Tử-Viễn Thông

    Năng Lượng Điện

    Ai có hứng thú thì viết bài tham gia nhé
    http://www.dee.hcmut.edu.vn/isee2007/home.htm
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất không nên nói mà cứ hành động, và phải dứt khoát !!! Và quan trọng cũng phải biết tình hình và thời điểm đúng.
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của cưng đó hả? Để sau này mèo hỏi em ý coi đúng không hén
  10. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    cụm từ " hành động dứt khoát " nghĩa là sao,anh Nhatpc giảng giải rõ nghĩa hơn chút chút ạ

Chia sẻ trang này