1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Bách Khoa (Phần 3)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sasasa, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hãy trói nó và thằng chủ đài xuống chân cầu Cần Thơ tao sẽ ném những viên đá đầu tiên.
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hết cầu Cần Thơ, đến chuyện cô Chanh rồi chim Vàng Anh bị Cám ăn thịt...
    Hôm đó 1 đồng chí bé báo tin, mình còn hỏi lại TL là ai? đồng chí nản quá, im luôn không trả lời. google một cái, chui qua blog em này đúng lúc thấy comment đầy chia sẻ và cảm thông của đồng chí để lại trong đó. Từ hôm đó đến nay, cứ nhận YM suốt, kiểu spam các tin đồn nhảm nhí về cô này từ đồng chí. Thà không đọc được comment kia, chứ đọc rồi mà nhận được.... xàm xí quá.
    Đã delete YM nick trong list của một đồng chí bé quen được từ box này.
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chán dữ vậy trời
  4. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho ngày 20-10: Phụ nữ Bách Khoa "giỏi việc nước-đảm việc nhà" =)) Thông tin này dán ở B4 mời quí bà con cô bác anh chị em sinh viên đến xem ;))
  5. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé hằng ngày phải làm những công việc vô cùng nhàm chán, có khi ở không suốt ngày cuối tháng được mớ tiền tương đối. Tại sao vậy ?
    Có lẻ phương trời khác đang vẫy gọi mình, ngồi 1 chổ hoài mệt cái phau câu quá rồi, ta phải đi đi lại lại thôi.
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đổi giờ mà không để ý, dậy theo alarm giờ cũ. Lang thang tí mới đi làm.
    Chát với thằng cháu ở nhà, nó khoe tối nay đi chơi Halloween, hỏi nó chơi gì, nó bảo đâu có biết.. . Mình nói tối nay mình cũng đi coi lễ hội Halloween trong trung tâm, nó bảo đi chi vậy, cái đó lễ hội của Mỹ mà Anh cũng bắt chước sao . mắc cười thiệt.
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    I miss you, but broken heart
  8. kissssyou

    kissssyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Dân BK chăm chỉ học quá nên bỏ bê topic quá rùi
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Thời khốn khó thịt chó thiếu mắm tôm
  10. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thời cực kỳ khốn khó, thịt chó kô có, mắm tôm có

Chia sẻ trang này