1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Biện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi TTVietNamOnline, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Biện Biên

    Ngày... tháng.... năm

    Hôm nay, tôi viết dòng chữ đầu của Topic này, và tôi muốn ngày nào, cũng có những dòng Nhật ký thành viên.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thế là xong , cuối cùng cũng bỏ được chút thời gian để cài lại máy , format lại toàn bộ ổ cứng , tất cả cho bay hết, trong những thứ gọi là tất cả có ảnh của người đấy.........
    Lang thang đọc bài về cựu ngoại trưởng USA Herry Kissenger thấy sợ thật...ho````````........ con người ẩn đằng sau nó nhiều cái fức tạp thật....chỉ đên khi sự thật đượcphơi bày ra mơi biết họ chẳng tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ.....quá dã man
    Mfình vui vì mình sống thật với mình , mình không tra tấn nguời khác bằng những câu nói xã giao ,những nụ cười giả tạo... hy vọng rằng mình sẽ đúng... ít ra là với mình... mỗi khi phải tiếp chuyện với những người an nói ?o lưu lóat ?o như thế là mình chỉ muốn cầm cả chén nước nóng mà hất thẳng vào bộ mặt giả tạo kia cho nó tan nát ra thì mới chịu được... kekekeke, bibibi, khổng biết có ai đọc bài nì không nhỉ, chà, !!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thế là xong , cuối cùng cũng bỏ được chút thời gian để cài lại máy , format lại toàn bộ ổ cứng , tất cả cho bay hết, trong những thứ gọi là tất cả có ảnh của người đấy.........
    Lang thang đọc bài về cựu ngoại trưởng USA Herry Kissenger thấy sợ thật...ho````````........ con người ẩn đằng sau nó nhiều cái fức tạp thật....chỉ đên khi sự thật đượcphơi bày ra mơi biết họ chẳng tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ.....quá dã man
    Mfình vui vì mình sống thật với mình , mình không tra tấn nguời khác bằng những câu nói xã giao ,những nụ cười giả tạo... hy vọng rằng mình sẽ đúng... ít ra là với mình... mỗi khi phải tiếp chuyện với những người an nói ?o lưu lóat ?o như thế là mình chỉ muốn cầm cả chén nước nóng mà hất thẳng vào bộ mặt giả tạo kia cho nó tan nát ra thì mới chịu được... kekekeke, bibibi, khổng biết có ai đọc bài nì không nhỉ, chà, !!
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chắc nghỉ viết nhật kí luôn quá...hahahaha
    Viết nhật ký có hại cho sức khỏe
    Các nhà tâm lý Anh đã tìm thấy những người viết nhật ký thường xuyên có nguy cơ bị đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa và khó khăn trong giao tiếp xã hội nhiều hơn những người khác.
    Kết quả đã đảo lộn quan điểm thông thường rằng mọi người sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau hơn khi viết về nó. "Chúng ta thường cho rằng viết nhật ký sẽ giúp ích, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thực tế bạn sẽ khá hơn nếu chẳng viết gì hết", Elaine Duncan tại Đại học Glasgow Caledonian phát biểu.
    Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trên 94 người viết nhật ký thường xuyên và so sánh sức khỏe với 41 người không viết gì. Những người này trả lời các câu hỏi về thói quen viết lách và điền vào bản kiểm tra sức khỏe.
    Kết quả là người viết nhật ký có sức khỏe tồi hơn người không viết. Và những người bị ảnh hưởng nhất là những người chuyên viết về các sự kiện chấn động. Duncan giải thích rằng viết nhật ký gây tác động xấu bởi thay vì trút bỏ một lần toàn bộ nỗi đau, thì họ lại liên tục gặm nhấm nỗi bất hạnh và mãi không thể nào vượt qua được. Nhưng bà cũng thừa nhận thí nghiệm chưa chứng minh điều gì đến trước - viết nhật ký hay là các vấn đề sức khỏe.
    Minh Thi
    Vnexpress - Newscientist
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chắc nghỉ viết nhật kí luôn quá...hahahaha
    Viết nhật ký có hại cho sức khỏe
    Các nhà tâm lý Anh đã tìm thấy những người viết nhật ký thường xuyên có nguy cơ bị đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa và khó khăn trong giao tiếp xã hội nhiều hơn những người khác.
    Kết quả đã đảo lộn quan điểm thông thường rằng mọi người sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau hơn khi viết về nó. "Chúng ta thường cho rằng viết nhật ký sẽ giúp ích, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thực tế bạn sẽ khá hơn nếu chẳng viết gì hết", Elaine Duncan tại Đại học Glasgow Caledonian phát biểu.
    Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trên 94 người viết nhật ký thường xuyên và so sánh sức khỏe với 41 người không viết gì. Những người này trả lời các câu hỏi về thói quen viết lách và điền vào bản kiểm tra sức khỏe.
    Kết quả là người viết nhật ký có sức khỏe tồi hơn người không viết. Và những người bị ảnh hưởng nhất là những người chuyên viết về các sự kiện chấn động. Duncan giải thích rằng viết nhật ký gây tác động xấu bởi thay vì trút bỏ một lần toàn bộ nỗi đau, thì họ lại liên tục gặm nhấm nỗi bất hạnh và mãi không thể nào vượt qua được. Nhưng bà cũng thừa nhận thí nghiệm chưa chứng minh điều gì đến trước - viết nhật ký hay là các vấn đề sức khỏe.
    Minh Thi
    Vnexpress - Newscientist
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    hic, amen , lạy chúa, chết con mất thôi , huuuuuuuuuuuuuu
    chết rồi, về viết bài thu hoạc chính trị nữa chứ, nếu chỉ viết cho mình thì không sao, đằng nay lại viết để cho cả lớp cùng.....chép, hicc hicc, chết rùi, lại còn biên bản dh nữa chứ, trời thứ 3 Đh rùi mà chưa viết đc cái gì , chưa có bản dự thảo phwươn hướng , chưa có biên bản tổng kết,năm nay đc một cô mới ra trường chủ nhiệm, hic, sao không thấy mặt cô đâu nhỉ, híc, kiểu này lại phải lên văn phòng khoa xin số ĐT , rồi gọi cho cô, rồi đến nhà cô để cô xem thôi
    huuuuuuuuu, chết mất thôi, vắt chân lên cổ cũng kô kịp, nhưng may là cô bảo cứ từ từ để đến thứ 6 , hi``````````, thanks cô nhiều thât nhiều, đúng là cô giáo trẻ , tâm lý ghê !
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    hic, amen , lạy chúa, chết con mất thôi , huuuuuuuuuuuuuu
    chết rồi, về viết bài thu hoạc chính trị nữa chứ, nếu chỉ viết cho mình thì không sao, đằng nay lại viết để cho cả lớp cùng.....chép, hicc hicc, chết rùi, lại còn biên bản dh nữa chứ, trời thứ 3 Đh rùi mà chưa viết đc cái gì , chưa có bản dự thảo phwươn hướng , chưa có biên bản tổng kết,năm nay đc một cô mới ra trường chủ nhiệm, hic, sao không thấy mặt cô đâu nhỉ, híc, kiểu này lại phải lên văn phòng khoa xin số ĐT , rồi gọi cho cô, rồi đến nhà cô để cô xem thôi
    huuuuuuuuu, chết mất thôi, vắt chân lên cổ cũng kô kịp, nhưng may là cô bảo cứ từ từ để đến thứ 6 , hi``````````, thanks cô nhiều thât nhiều, đúng là cô giáo trẻ , tâm lý ghê !
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua muộn mới đc ngủ, đã thế lại còn mơ bị xe tông... dậy muộn... ra đường ngó trước quay sau.. tưởng tượng cảnh mình bay lên quay vòng vòng...rồi đáp phịch phát xuống đất... lồm cồm bò dậy dính thêm phát nữa... cứ gọi là thê thảm...quả này là bệnh phim ảnh rồi....đến ngủ cũng không yên.híc híc
    tình hình là mình đang solo một mình ở topic này, bác gì gì lập topic ơi, bác bị Đá "mắng " ở box TN thì cũng đừng giận Đá ở box ĐB, hì, Đá ở ĐB khác Đá ở TN đó, bác lập topic mà để cho Đá solo một mình thế này sao ạ ?
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua muộn mới đc ngủ, đã thế lại còn mơ bị xe tông... dậy muộn... ra đường ngó trước quay sau.. tưởng tượng cảnh mình bay lên quay vòng vòng...rồi đáp phịch phát xuống đất... lồm cồm bò dậy dính thêm phát nữa... cứ gọi là thê thảm...quả này là bệnh phim ảnh rồi....đến ngủ cũng không yên.híc híc
    tình hình là mình đang solo một mình ở topic này, bác gì gì lập topic ơi, bác bị Đá "mắng " ở box TN thì cũng đừng giận Đá ở box ĐB, hì, Đá ở ĐB khác Đá ở TN đó, bác lập topic mà để cho Đá solo một mình thế này sao ạ ?
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 5h mới ngủ, vậy mà bây giờ đã ngồi Net rùi, hix hix
    . Dao này mình ăn ngủ chẳng điều độ gì cả, sức khỏe ngày càng tệ, . Đọc báo thì thấy mình bị stress nặng, chẳng muốn ăn. chẳng muốn uống, đi chơi cũng không muốn mà học bài cũng không. Cứ như vầy chẳng biết rồi ra sao. Trời phật ơi, xin phù hộ cho con được bình thường, mạnh khỏe vui vẻ như ngày trước đi.
    Oải chết rồi, mình muộn mất 15 phút rồi, híc híc, kiểu này Anpha mắng mình chết, hẹn nó lên thư viện mượn sách mà
    Hình như mình hơi tham thì phải, suốt ngày cầu Trời khấn Phật phù hộ cho mình, hic, có ai hiểu lòng mình bây giờ nhỉ ????????
    @ Grzzzzzz: hu hu, anh ơi ...........em không muốn........nhưng cuối cùng vì hết sạch quỹ time roài,,,,,,,,,,hix, em đành fải dùng kế hoạch mà anh đã vạch sẵn ..................có lẽ là em phải nhờ " anh đứng thứ nhất " giúp đỡ thuiiiiiiii. hu huh, amen , lạy chúa, mong chúa ban phước lành đến cho con !!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này