1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Biện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi TTVietNamOnline, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết mất thôi
    Mờ hết cả mắt rồi mà vẫn chưa làm xong
    Ôi, chết đc thì tốt quá
  2. congchua_kobietyeu

    congchua_kobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    25/02/2006
    một ngày mùa đông lạnh lẽo trên đất thái .mình uớc j` bây h mình đang được ở nhà nhỉ .
    cuộc sống trôi đi thật vô vị , đúng là cảnh SV cuối tháng ,
    đúng là k o có tiền trong tay muốn làm 1 cái j` đó cũng thật là khó khăn
  3. cuongcao113

    cuongcao113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    mấy năm nay rồi lang thang nơi hà thành này thấy nhớ điện biên quá các pác à.
  4. congchua_kobietyeu

    congchua_kobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    9/3/2006
    hôm qua là 1 ngày thật buồn , mình đã đốt quyển nhật kí chỉ vì thằng văn đọc nó , mình ko muốn ai động đến nhật kí của mình , ko muốn vậy 1 chút nào ,
    chắc là mình sẽ ko thèm nhìn mặt nó nữa , mình cảm thấy như bị xúc phạm 1 cách nghiêm trọng ,
    bây h mình cảm thấy lạc lõng giữa xã hội , cảm giac đó lại xuất hiện 1 lần nữa , chắc suốt cuôci đời này mình ko bao h thoát khỏi cái cảnh này mất chán thật
  5. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    quả là một thời gian thật dài và mệt mỏi. mình vẫn đang băn khoăn chưa biết phải làm gì cho tương lai. Lại một đứa bạ nữa đi lấy chồng, mọi ng lần lượt ra đi, buồn wúa . thôi cứ mạnh mẽlên cố gắng lên, cuộc sống vẫn đang trôi mà.Phải sống cho vui vẻ cho dù không còn ai ở bên cạnh.
  6. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    thấy quelt nói mới chợt nhớ ra cái chủ đề nay, đi tìm thì thất nó trôi xa quá xá trời đất, đành lôi nó lên để mọi ng còn lấy chỗ mà tâm sự nữa chứ.
    mời cả nhà tiếp tục
  7. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống sao kỳ lạ vậy.?
    đôi khi rất muốn sống trong không khí ồn ào và bon chen của thành thị,nhưng khi dã có được điều đó lại nhận ra mình yêu đb hơn
    nhớ lắm những đêm cùng mấy thằng quỷ,uống rượu đến tận khuya,ngồi bàn luận toàn những chuyện viển vông,nhưng sao lại không tranh thủ mấy ngày nghỉ để về nhỉ?80% con người của mình đã thuộc về hn rồi sao?
    hay mình đã trưởng thành thực sự???????????
    một năm sắp đi qua,lại ja thêm 1 tuổi.......nhớ quá đi thôi tuổi thơ ơi,đb ơi
  8. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    thật là những ngày vừa mệt mỏi lại vừa vui thế.Mệt mỏi vì áp lực công việc quá nhiều, việc nọ chồng lên việc kia còn lại thì tụ tập đàn đúm nhau đi ăn uống hát hò
    thế là đêm nay lại phải thức khuya để làm cho xong việc. chắ phải đến 2 h sáng mất may mà mai là thứ 7 chứ không thì toi, lại vác bộ mặt ngái nhủ đi làm mất
    cảm ơn ai đó đã luôn ở bên cạnh động viên trong nh lúc khó khăn nhất( mặc dù nói hơi nh hí hí)
    mong mọi ng luôn có nh nh việc để làm, có nh nh thứ để hy vọng và có nh nh niềm vui trong cuộc sống
  9. o0oNECo0o

    o0oNECo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lâu rôi k thấy ai vào đây bày tỏ suy nghĩ nhỉ
    Mất cả cái thói quen gõ TTVNOL Ctr + Enter để vô coi tâm sự cuả thiên hạ
  10. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm, vào BOX điên biên thây vắng vẻ quá

Chia sẻ trang này