1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Biện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi TTVietNamOnline, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    sự ra đời của các blog cộng thêm viêc mỗi cá nhân đều muốn tạo riêng cho mình 1 website làm cho các diễn đàn trở nên lạc hậu đấy thôi.
  2. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào box Điện Biên , mỗi lần vào lại đọc được những bài viết của chị hotty , có cảm giác dường như chị ấy là một người rất đa cảm thì phải . Chị hotty ơi , ngày mai là một ngày khác , nếu con người có niềm tin thì mọi nỗ lực của người ta sẽ được đền đáp xứng đáng Box Điện Biên thật may mắn vì có một thành viên nhiệt tình như chị , chúc chị hotty và các bạn năm mới hạnh phúc !
  3. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em trunghus đã quan tâm đến chị nha, chị cũng có thể là ng như em nói nhưng cũng có thể là một ng rất cứng rắn thì sao? hihihih
    vừa rồi nhà mình bị mất mạng nên phải đến hơn một tháng không online teo nào cả, mình cũng thấy phục mình ghê cơ( sự thực là bận không mở dc mắt thì làm sao mà online dc chứ)Mong rằng thời gian tới sẽ tham gia nhiệt tình với các anh em hơn
    Mong rằng chúng ta càng ngày càng đông đảo hơn vì bản thân tôi luôn tin rằng ở Hà nôi không chỉ có từng này người.
    to Quelt: ấy đã về Hà nội chưa hay vẫn ở Điẹn Biên vậy? nhớ chụp ảnh nh nh vào cho mọi ng cùng ngắm với nhé>
  4. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    sao lâu nay không thấy Quelt nhỉ? cố lên Quelt ơi
    một ng bạn nữa đi lấy chồng, chỉ còn lại 2 mống thôi, không biết là ai sẽ là ng ở lại sau cùng nhỉ? mừng cho bạn, buồn cho mình hihihihi( nói cứ như thật ấy)
    thời gian trôi đi chẳng đợi ai, bây giờ khó nhất với mình là phải quyết định việc gì làm trước việc gì làm sau, giá mà thời gian ngừng trôi để mình kịp làm xong nh gì mình muốn nhỉ?
  5. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mình thất bại , thất bại để nhìn lại những gì mình làm trong thời gian qua .
  6. mainbrain

    mainbrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá, trời lạnh, vừa lên chùa về, trên đó bưởi giờ to và chín vàng ...
    2 năm rồi không quay lại, không khác nhiều so với trước. Vẫn là những người cũ, Mọi người có khoẻ không ?
    sắp tết rồi, sắp về nhà, ..., sau tết là ra trường. lại nhức đầu.
  7. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    khổ thật,đang lang thang ở sơn la đây.làm j có thời gian mà về hả hotty.mệt mỏi quá ............
  8. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ối thế ra vẫn ở trên ấy hả Quetl? thế bao h thì vầ vậy? dạo này sếp đi vẵng box hơi bị buồn đấy nhé.
    Sắp tết rồi, cô bạn thân đã lên DB chuẩn bị cưới rồi, một cô bạn khác nói là sẽ lên vào ngày 20. buồn thật
    AH. Thông báo cả nhà tin vui ha: có ai biết bạn Hằng ( Bình) không nhỉ? biết hay không cũng chia vui là bạn đã có một cậu con trai rất xinh xắn. cuộc đời thật đẹp khi có thêm một kết quả của tình yêu mới ra đời.
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    LAng thang khắp nơi lại gặp Đá ở đây. một người box Thái lại sang ĐB tâm sự. Còn một người TN lên ĐB công tác chẳng gặp người ĐB mà lại gặp người TN.
    Đời chẳng biết đường nào mà lần.
  10. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ôi, ôi lại làm chàng giận rồi, ,à lỗi cũng là ở mình cơ, ai bảo tắt âm điện thoại trong đúng thời điểm quan trọng chứ. hôm nay rất vui , còn hôm qua thật là khủng khiếp hihihi

Chia sẻ trang này