1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Biện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi TTVietNamOnline, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ngày X thang 1 năm 2007
    lang thang tại Tây bắc lại gần 1 tháng thấy buồn và nhớ HN,nhưng khi sắp xuống rồi lại thấy nhớ .thế là lại sắp trở về với cuộc sống bon chen,ồn ào.
    giá như cuộc sống cho tôi nhiều sự lựa chọn nhỉ.........?
  2. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bỏ HN lên ĐB xin việc, ko biết có phải là sai lầm ko? Lên đây ko có bạn bè là buồn nhất
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh cậu lên điện biên, có dịp nao đấy hi vọng sẽ được gặp nhau, thử thác trong cái mới để rèn luyện bản thân, đó không phai là sai lầm, mà chính là đúng đắn hì hì
  4. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Biết là ko nói trước được điều j`, biết đâu lên đây mình có nhiều cơ hội hơn, cũng có thể sẽ ở lại ĐB làm việc. Nhưng dù sao thì gần người thân và bạn bè vẫn hay.
  5. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    nói chung mức độ cạnh tranh trong công việc thì không thể bằng dưới kia.nhưng nếu là người mới ra trường thì tốt nhất là lên đb.có cơ hội được làm đúng chuyên môn,hàng hoá không đắt đỏ,con người thân thiện.nếu tôi được lựa chọn!có lẽ ĐB sẽ là number 1
    Được quelt sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 23/01/2007
  6. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thân thiện thì chắc rồi, nhưng mà hàng hoá thì đắt cũng chả kèm j` dưới HN, có khi còn đắt hơn ấy chứ. Không tính phí vận chuyển ah.
  7. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, loay hoay cả buổi chiều mà ko làm được việc gì cả, chán thế. Có mỗi cái máy mà làm ko xong, kiểu này thì chả muốn làm. Nhưng mà có ai ko phải làm việc đâu, lại phải tiếp tục vậy
    kiếp trước đi tu không tốt nên kiếp này trả nợ
  8. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    vừa trải qua một thời gian dầy khó khăn, hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp cả. Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ hạnh phúc va thành công
  9. luckys_luckys

    luckys_luckys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

  10. luckys_luckys

    luckys_luckys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    oái, lại còn gặp cả lucky nữa à? đêm qua phải thức đến mấy h vậy? mà sao trên blog nghe buồn quá vậy?
    mấy hôm nay thật dài và mệt mỏi, buồn ngủ mà không ngủ dc ( cả vì không có thời gian cũng như chả hiểu sao mắt cứ mở thao láo) chán tệ
    mong cho đợt thanh tra này qua mau không thì mình kiệt sức mất

Chia sẻ trang này