1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Biện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi TTVietNamOnline, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    trới nhiều mây đen, có mưa, hok nắng. ngủ đến 4h.
    tối qua vô tình anh hát bài :" anh hok muốn ra đi"
    .......... giờ biết em vui nơi ấy sống bên ai qua kiếp người, hãy tin anh 1 lần. thế gian kia muôn trùng,và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi...."
    kún yêu ! em có biết anh nhớ em nhiều lắm hok ???
  2. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá, muốn đi mà không đi được
  3. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thức khuya. Có ai mún kiếm gold không nhỉ ?
  4. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    mưa cả ngày . ngủ mà vẫn biết trời mưa.he he.
  5. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm thông tầm cả trưa ko được nghỉ. Hix, có biết sửa máy Fax đâu mà hôm nay bảo mình đi sửa, đến sử dụng cũng chưa thành thạo, toàn chơi khó nhau thôi.
  6. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    trời vẫn mưa. đêm qua lại uống rượu, tắm mưa luôn. may mà hok cảm. lang thang trên biển, biển thét gào và nỗi nhớ em. biết em nơi ấy trong giấc mơ xa có còn hình bóng ai kia ???
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mở cửa ra, trời u ám kinh khủng. Mặc thêm cái áo xám cho ton sur ton. Đeo cái túi màu cam, đi đôi tông cam, cũng ton sur ton. Hé hé. Đến cty cũng chả có gì là phấn khích cả. Vì cuối tuần nào chả họp hành . Mà cứ họp là mình bận và mệt thêm nên mình ghét sáng thứ 7. Tự dưng có kẻ "dám" chê thịt trâu nhà ta, nên bực, nên tức, nên cáu, nên ấm ức khó chịu. Thế nên mới có cái này đây...
  8. toibuon12345

    toibuon12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên trời lại đổ mưa . hok biết vì sao ấy nhỉ. chắc tại có người tức mình nên ông trời phản đối đây mà.
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    ng ta về hp mất roài. Năn nỉ thế nào cũng ko cho về. Thật là đáng ghét. Làm mình bùn quá chả bít làm gì cả. Trời lại u ám. Thật là đáng sợ.
  10. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    1 ngày kinh khủng
    5h45 lọ mọ dậy.phóng xe ra hvcs,leo lên chiếc xe tập lái.
    7h làm phải bát phở cay xè.nấc liên tục......> đi luôn bữa sáng
    7h30 lên đưòng ra sơn tây,hăm hở xung phong lái ra.khởi động,nhấc phanh tay.....Bụp...chiếc xe lùi với tốc độ >6000 vòngphút tìm đến đèn pha của chiếc camry đằng sau,cãi vã 1 lúc rồi 850k ra đi.
    9h con bồ gọi điện trách móc không thèm nt gọi điện cho nó từ sáng,đôi co 1 lúc.....Bụp....cúp máy
    11h đang ngồi hút thuốc,ko hiểu vì sao khói thuốc cứ chui vào mắt.....Bụp...dồn tức giận lên điếu thuốc vô cảm
    11h30 lái xe đưa cả bọn đi ăn,xuống dốc....Bụp...1 nửa chiếc xe nằm dưói rãnh
    13h15 mấy thằng bạn vàng gọi điện chọc tức....bụp...đầu bắt đầu sôi
    15h ngồi uống cốc bia ở Hải Xồm....bụp...chiếc cốc nằm dưới đất
    17h đang dắt chiếc xe máy từ gara ra...Bụp....biển số méo ....kèm theo 1 nụ cười xin lỗi
    18h30 đang tắm........#####.........hết nước
    20h sang nhà con bồ.......em bận....
    22h ngồi xem bóng.....lại bụp......mất điện
    24h dùng rượu để kết thúc một ngày đẹp zời

Chia sẻ trang này