1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Biện Biên

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi TTVietNamOnline, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonla

    sonla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh thì vẫn cứ lạnh, tâm hồn không lạnh là được rồi .
  2. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    những ngày thật buồn , buồn đến mức không còn muốn gì cả, cái tuổi con khỉ đã lắm lận đận nhưng năm nay thì quả là ... khioong còn gì để nói cả , tất cả vận hạn có lẽ là năm nay đã gánh đủ rồi, hi vọng sang năm mọi chuyện sẽ ok
  3. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    những ngày thật buồn , buồn đến mức không còn muốn gì cả, cái tuổi con khỉ đã lắm lận đận nhưng năm nay thì quả là ... khioong còn gì để nói cả , tất cả vận hạn có lẽ là năm nay đã gánh đủ rồi, hi vọng sang năm mọi chuyện sẽ ok
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhìn box mà buồn quá
    THật sự là oải
    Không biết vực nó lên ra sao đây
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhìn box mà buồn quá
    THật sự là oải
    Không biết vực nó lên ra sao đây
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên vào Box vắng vẻ..trong đêm yên lặng thế này...Nó muốn viết.Giải toả..Đúng..nó cần ..nhưng nó đang bị ức chế về điều gì nhỉ?Nó không biết và cũng không muốn biết.Chỉ vì càng nghĩ ngợi nhiều về bản thân..Nó càng thấy nhức đầu.Cuộc đời ban phát cho nó nhiều thứ...Và nó phủ nhận nhiều thứ đấy chỉ bằng 1 cái tặc lưỡi....Mình làm thì mình chịu...cứ thế nó trôi trong cuộc sống bận rộn không còn chỗ để suy ngẫm.Nó đâu biết rằng cuộc đời của mỗi con người không chỉ phụ thuộc vào chính con người đó...Mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tổng thể các mối quan hệ.Nó có thể sẽ cứ trôi dài theo bản ngã nếu không được cảnh tỉnh đúng lúc bằng 1 trong những sợi đây liên lạc mỏng manh đó...Bây giờ cuộc sống của nó hình như mới bắt đầu...
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...Một lần nằm mơ..tôi thấy tôi qua đời..
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên vào Box vắng vẻ..trong đêm yên lặng thế này...Nó muốn viết.Giải toả..Đúng..nó cần ..nhưng nó đang bị ức chế về điều gì nhỉ?Nó không biết và cũng không muốn biết.Chỉ vì càng nghĩ ngợi nhiều về bản thân..Nó càng thấy nhức đầu.Cuộc đời ban phát cho nó nhiều thứ...Và nó phủ nhận nhiều thứ đấy chỉ bằng 1 cái tặc lưỡi....Mình làm thì mình chịu...cứ thế nó trôi trong cuộc sống bận rộn không còn chỗ để suy ngẫm.Nó đâu biết rằng cuộc đời của mỗi con người không chỉ phụ thuộc vào chính con người đó...Mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tổng thể các mối quan hệ.Nó có thể sẽ cứ trôi dài theo bản ngã nếu không được cảnh tỉnh đúng lúc bằng 1 trong những sợi đây liên lạc mỏng manh đó...Bây giờ cuộc sống của nó hình như mới bắt đầu...
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa...Một lần nằm mơ..tôi thấy tôi qua đời..
  8. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    tôi biết phải làm gì đây? với những ng mà tôi thương yêu, với anh , với gia đình , với box này,và cả với công việc nữa?tôi cảm thấy bễ tắc thực sự. Tôi chưa tìm ra lời giải cho chính mình. Với box db , tôi là kẻ nửa mùa , chỉ biết nghĩ cho mình mà lập nên để nó rơi vào tình trang này. Với công việc , tôi là ng không tận tình , không tâm huyết, làm chỉ vì tiền, vì miếng cơm manh áo mà thôi. Với bố mẹ , tôi là đứa con trốn tránh trách nhiệm, bất lực và bất hiếu vì không thể chung vai ghánh vác các ghánh nặng mà bố mẹ phải mang. Với anh, tôi là ng luôn đòi hỏi phải thế này , thế kia, tôi là ng hay suy nghĩ và suy diễn. Tôi không biết mình phải làm gì cho đúng nữa. Cuộc đời buồn thật, buồn nhất là khi mình không muốn làm gì và không biết mình phải làm gì.............. đó chính là TÔI ở thời điểm này, tôi biết tự trách mình là tự khing bỉ mình , nhưng đúng là tôi đang như thế mà. Liệu sự tồn tại của tôi có chút ý nghĩa nào với mọi ng không nhỉ? tôi vẫn tự hỏi mình như thế. Đâu là lời giải đáp????????????
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    @chị hotty
    Lời giải đáp nằm ở trong chính bản thân chị
    Thật ra, tại một thời điểm nào đó, người nào cũng phải có giây phút bế tắc. Trước đây em cũng như chị, theo em thì mình cứ nỗ lực hết sức, đến đâu đc thì đến, không thể chu toàn tất cả mọi việc : học tập, công việc, gia đình, tình yêu, tình bạn, và box .....
    Hy vọng chí sớm giải quyết đc những bế tắc và lấy lại được cân bằng và đừng bao giờ đặt câu hỏi" Liệu sự tồn tại của tôi có chút ý nghĩa nào với mọi ng không nhỉ?"
  10. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đá ơi, cảm ơn em nhá, chị biết là chỉ có chị mới tự giải quyết dc vấn đề thôi , chị đã khóc một trận như mọi khi mỗi khi mình bị xì trét hay làm rồi mà vẫn không hiệu quả gì cả, cũng đi lang thanh , ăn lung tung rồi nhưng chỉ thấy mỗi cái kết quả hiênt hiện ra trên thân hình chủa chị thôi em a. Nói thế thôi, nhưng quả thực đay là lần stress lâu nhất của chị vì vào thời điêmt này chị không có gì để dựa vào cả, everything seems go wrong. Tệ hại thật, nhưng cũng phải cảm ơn đá rất nhiều , chị cũng hi vọng cái tình trạng này sẽ nhanh hết thôi chứ lâu thêm khoảng tuần nưac thì chắc chị chịu không nổi mất thôi, thôi sau cơn mưa trời lại sáng mà , đúng không?

Chia sẻ trang này