1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHAT KY BO NGO?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangtungo, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtungo

    hoangtungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ......."Anh đã về đây và đã đi tìm em cả buổi chiều cùng tối nay, anh không biết em ở đâu nữa, người ta chỉ cho anh nhưng anh đâu có thấy...................
    ..... Tại sao lại vậy, hay tại duyên phận hả em, có lẽ tại em không yêu anh mà anh không biết, anh nhớ 1 lần duy nhất có 1 người con ******* cho anh trong lúc đang khóc nhưng không nói gì cả, anh nghĩ là em và anh đã nói, nói rất nhiều xong không thấy trả lời gì hết chỉ nghe tiếng nấc nấc rồi cúp máy. Em có biết không mất hơn 1 tháng trời anh không làm được gì vì cú điện thoại đó, anh tin đó là em và anh đã gọi cho em nhưng số máy của em không còn nữa. Hôm nay đây lại thêm một lần nữa anh buồn, anh đã chờ đợi chờ đợi mà không biết đợi cái gì, bao nhiêu dự định niềm vui anh mang ra đây giờ nó làm anh suy sụp rồi. Anh ngồi viết cho em chỉ mong rằng ngày mai em sẽ nhận được sớm nhất và anh sẽ nhìn thấy em trước khi anh quay trở lại với công việc của mình. Anh chỉ mong thấy em và thấy em cười với anh thôi mà.
    ....................tin anh đi, anh mãi đợi em gọi anh ......
    Anh.........."
  2. traitimbietkhoc3000

    traitimbietkhoc3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tớ không đồng ý.Bác này làm chủ đề giống em quá.Thôi sang bên chỗem mànói chuyện đi ông anh!
    phương anh

Chia sẻ trang này