1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    10am
    Hôm nay được đại ca bao ăn sáng, ấm cả cái bụng nên có sức lên post bài.
    Mình thấy lạ khi bọn nó cứ bảo là Hoacucxanh "đầu gấu", nam tính nhất là chú Tuanchosoi, Lucky Luke. Hoacucxanh đi đâu cũng tìm vợ nhưng hôm qua gọi điện cho mình lại xưng "vợ đây" nghe rất ngọt ngào.
    MUPMIP
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    10h30 AM
    Vừa mời 1 bữa ăn sáng chú Ka, về đây đã thấy 1 cuộc không chiến rồi (air war)
    Ka khoe từng bừng hôm nay đi ăn sáng với đại ca, trở vể sướng đi tàu bay giấy, Chuckle_over ấm ức nên dùng súng đặc biệt bắn hạ máy bay của Ka. Ka thả bom khủng bố Chuckle_over.
    Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, không biết kết quả sẽ thế nào. Hồi sau sẽ rõ
    Đại Ca
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    10:30am 23/05/05
    Tu bi căn tơ niu
    Càng ngày trận chiến càng quyết liệt!
    Ka_mupmip lúc đầu còn nhếch mép khinh bỉ hỏi đạn của em chuckle là đạn giấy hay đạn gì. Em chuckle ngửa mặt lên trời cười như một trang hảo hán. Hê hê em chuckle không cần súng đạn gì máy may cũng rơi mới siêu. Y như rằng mấy phút sau bác Ka ngậm ngùi cái Status: "Ka-mupmip sẵn sàng rụng vì...."
    Đại ca là người đứng ngoài chứng kiến cuộc tranh hùng này, luôn miệng cười rất khoái trá. Thỉnh thoảng lại đá thêm vào một câu. Cái câu làm em chuckle tâm đắc nhất là: "Hehe máy bay tự tìm đến mục tiêu" cho dù lúc đó Ka_mupmip vẫn ngoan ngoãn và cố gắng (tức ngoan cố) vớt vát: "Mình có cái tật là hay nhường kẻ yếu". Hậu quả của cái tật ấy là trưa nay phải mời đại ca và em chuckle lên Daewoo. Là lá la la... chiến thắng đã về ta!!!!!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    10h50am 23/5
    Cái stutus của mình là : "Ka-mupmip sẵn sàng rụng vì súng của em Chuckle". Nhưng nói thế chứ mình cũng cóc biết súng của nó là súng gì mà bắn ác liệt thế. Máy bay mình đành phải tự tìm mục tiêu là Chuckle để bổ nhào. Qua đây mình mới phát hiện thêm một đức tính tốt của mình đó là biết thương kẻ yếu đang đói bụng nên nhường nhịn. Chiến thắng đã thuộc về người mà được người khác nhường nhịn. Hoan hô.
    MUPMIP
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    11h:05 am
    Mình thì lại có cái đức tính là, khi mình là kẻ yếu đang đói bụng thì có người thương tình cho đi ăn. Nhưng cơm no rượu say rồi mình lại thành kẻ mạnh, lúc đấy thì mình không biết thương tiếc ai cả.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    11.10 Am
    Nào Chuckle_ver và Ka đang chờ kết quả bình chọn về cuộc không chiến hehehe.
    Sau 1 giờ bắn nhau dữ dội, Ka cầm cờ trắng đầu hàng có điều kiện (mời đại ca và Chuckle 1 bữa cơm trưa thân mật tại Daewoo)
    Chuckle sau khi hạ gục Ka thoả mãn bần cố nông, chuẩn bị ra phi trường bay đến Khương thượng đón Đại ca va Ka đi .
    Ka với vẻ mặt nhăn nhó vì thất trận nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn lên máy bay của Chuckle thẳng hướng Daewoo tiến .....
    Đại Ca
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    12h kém 5 phút
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao ....
    Bi giờ quay lại box để chiến, cho dù ... hix .... mình đã tỏi môn TD rùi ... bùn như con chuồn chuồn ...
    Còn những 6 môn nữa ... chả hiểu có qua hết ko nữa ... phen này chắc ngấm đc mùi thi lại như rươi rùi ...
    Tối wa nghe lại NR ... tự nhiên tóm đc câu hay để làm chữ kí nên khoe chút

    NOTHING LASTS FOREVER

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 23/05/2003
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/5 6:22 pm
    Hôm nay lên Box thấy bao nhiêu là chuyện mới. Nhưng mà rốt cục chẳng hiểu gì cả! Vào đọc Nhật kí, rất xin lỗi, nhưng mà Lucky phải delete đi 4 bài viết, trong đó có một bài của Đại ca, một bài của Bit, 2 bài của bác Ka. Bởi vì bài viết chỉ để đối đáp chứ ko mang tính tâm sự!
    Hôm nay vừa kết thúc đợt đi HB về! Vui phết! Chụp hết có 3 cuộn phim thôi mà, nhưng mà gần nửa là máy với móc, cửa van, mái đập.... Thuỷ Điện Hoà Bình hùng vĩ phết!. Đứng ở trên nóc cửa xả nhìn xuống thấy cao vòi vọi. Nhỡ mà ngã xuống thì chỉ có đem xà beng ra mà cạy lên.....
    Hồ Hoà Bình rộng và siêu dài, giờ mới hiểu tại sao nó vỡ thì HB và HN bay luôn! Bốn tiếng đi tàu thuỷ trên hồ khoái phết, mát ơi là mát!
    Về đây gặp ngay mấy người Box mình đang ở trên VDC....chụm đầu cười hí hố!
    Hôm nay cũng vừa đưa ra một quyết định, cần thiết, nhưng mà buồn quá!!!
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    10h am sáng 24/5
    Mình ra muộn xe buýt chút mà lão Luke hét ầm lên . Tiếc quá , mình không mang cái gì để cho lão ấy mấy quả thụi
    Nhưng quả thực là mình đãng trí và chậm chạp quá , vừa ra thì cái xe buýt vọt qua , chán quá , thôi chờ vậy .
    Thôi nói chung , là 3 vé xem phim đã cầm tay , giờ thì qua trường đưa cho em út đã
  10. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    12h 45 phút
    HI` HI` HI` HI1` HI` HI` HI` HI` HI` ~CHÁN QUÁ
    Đừng hỏi em vì sao?vì sao?
    varibe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này