1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/5 9:20 am
    Lên nhật ký! Phải đau đớn mà delete đi hai bài nữa. Xin lỗi các đồng chí nhé!
    Ngày hôm qua ngồi cả ngày ở nhà, quyết định làm cuộc cách mạng, chăm chỉ học tí cái nào. Cuối cùng ở nhà cũng chỉ để ăn, ngủ và game. CHấm hết!
    Hôm nay có cái hẹn với thằng cukhoaimoc, buổi sáng thấy mưa quá, định gọi điện cho nó để hoãn, may mà nó lại tạnh! May ơi là may.....mò lên VDC ngồi , gặp đại ca tất tả đi lên, dáng đi vẫn tất bật như thường, được cái dạo này bỏ cái túi to đùng đi rồi, nếu không thì....
    Dạo này nhiều bài mới ghê, mới sáng ra đã thấy một đống bài mới rồi!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    13h15'
    Giờ đẹp thiệt !
    Theo đúng đồng hồ " dựa trên cơ sở ... chuông tan học " của TL. Cái đồng hồ dễ xương của mình ơi, nhớ chồng wá ... khi nào hỏng thì chồng mua tặng em cái gốc made in germany nha' ...
    Chả biết đi đâu, lên net từ trưa mà ko gặp bạn bè, mưa gió thế này mà bỏ Bit một mình sao hả?
    Đc cái đang vui vì sắp đến tết rùi, Tết thiếu nhi cơ đấy !
    Nhưng tính đến giờ này, tức là đã lâu lâu rùi... mà mình vẫn chưa làm đc điều mình muốn làm ... .. ôi giời, bỏ wa vậy !
    Thế là xong, hôm nay là buổi học cuối cùng, biết đâu là cuối cùng ở TL của mình ... chả ai để chia sẻ điều đó cả ...
    Ớ, mà mình đang vui lắm cơ mà, gặp mọi người buôn khoẻ ơi là khoẻ, định viết bài nghiêm xờ túc mà mới chỉ đc có 1 !!!
    Càng lớn càng ko có ý chí và quyết tâm !
    Nào, ráng lên nào, ta sẽ vào thư viện chiến cả chiều nay ... chắc sẽ giảm giờ net rùi ... hu hu ...

    NOTHING LASTS FOREVER
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    2h35 pm
    Một buổi sáng tồi tệ và ... chan' không buồn than vãn
    Buổi sáng đã dậy muộn vì tối qua xem bóng đá - à quên điều hạnh phúc duy nhất là AC Milan của mình đã oanh liệt mang về chiếc cúp C1 lần thứ 6
    sáng dậy , mắt nhắm , mắt mở , sấp sấp , ngửa ngửa , vội vội , vàng vàng chạy lên Thư viện Quốc gia , các chú trông xe mỉm nụ cười thân ái với mình , mới nhớ ra hôm nay Thư viện nghỉ , đã báo rồi
    Thế là quẳng xe vào chỗ gửi xe quen , lại cắm đầu , cắm cổ nhảy lên xe buýt , xuống Hà Đông , chỗ ông bạn , vui quá ....nó không có nhà
    Tức quá , lên Thư viện trường , tìm phách đưọc quyển mình thích , mở cặp ra mới hay là mình quên sách trả ở nhà
    Biết làm gì đây , đói rồi , đi ăn cho đỡ đau lòng , ra hàng , ăn rất ngon ,.đứng dậy , trả tiền, moi túi ra... đoán kết quả hộ với ,........
    ơ hay.. sao ở đâu ra lắm tiền thế này , chợt nhớ ra hôm kia , mình tự dưng mất tiền , không nhớ mất ở đâu , hoá ra ... thôi , ko nói nữa , lên Net than khóc chút nào..
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/5 2:55 pm
    Một ngày cười nôn ruột với Box mình! Tất cả là từ chuyện bác Ka chuồn khỏi VDC để lên đường tìm em tear....từ đó có bao nhiêu thứ để mà cười! Từ cái conference chung của tuanchosoi, cukhoaimoc, luckyluke, tear_may_dry và Ka_mupmip!
    Chú Tuan đã có quà 1/6......em tear đòi quà của mình, nhưng sau khi nghe tuanchosoi miêu tả về quà của mình thì không dám đòi nữa.
    Bác Ka đã được sưởi ấm hai bàn tay ở đâu đó, không rõ, chỉ biết là kêu ầm lên: đang ngon trớn thì các chú......Và anh ấy nói hai tay anh ấy đang bận, không biết là anh ấy go~ key bằng gì nhỉ?
    Không biết chiều nay có theo kế hoạch mà vào thư viện được ko đây!
  5. nevergonnagiveyouup

    nevergonnagiveyouup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo cho mình quá nhà đang sửa phải ở nhà trông nhà mãi tới chiều nay mới lên được hix thì lại không gặp .
    Định gọi điện thoại nhưng mà ngại ngại thế nào ý
    TIAMO
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/5 8:50 am

    Hôm nay quyết định lên thư viện học... nhưng trời không thương kẻ bất lương! Thư viện đông như kiến...chẳng còn chỗ nào cho mình cả. Có mấy cái chỗ trống, hỏi thằng ngôì cạnh là có ai ngồi chưa, thấy nó gật đầu mà ghét, nhìn cái mặt bọn đấy rõ là bất lương, rõ đểu giả, chắc gì đã là có người ngồi chứ!!
    Lại lên trên net ngồi, thế là vỡ kế hoạch rồi, chiều nay phải vào sớm mới được!
  7. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    5:37 pm . Mấy hôm rồi không viết nhật ký .Buồn như con chuồn chuồn ( mượn câu này của bit nhá ) !!!! hôm nay là cái ngày đen đủi nhất của mình, suốt từ sáng đến giờ mình vẫn chưa làm được gì ra hồn cả. Mọi hôm vào thư viện thì chẳng có chỗ ,hôm nay đến sớm chiếm được một chỗ đẹp nhưng ngồi một tí đã buồn ngủ, đành ra ngoài đi dạo một tí cho hết cơn. Sau đó vào ngồi học lại thấy chán, đầu óc cứ như để trên mây, chẳng học được chữ nào cả , hic hic....
    pt13
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    17h15'
    Cuối cùng thì cũng học xong cái buổi mà theo thầy thì ko đc gọi là "fụ đạo " vì thầy ko thích... hix ... mà chỉ đc gọi là học bù và .... giải đáp thắc mắc ...
    Hờ... Mình hình như chả khi nào có ý kiến ý cọt gì gọi là thắc mắc cả, đến lạ ! Rồi đến lúc thi lại cuống cả lên vì chẳng biết gì ... vớ vẩn thiệt
    Sao mà mấy ngày nay chẳng hứng lên net gì cả, cứ thấy ngại ngại cả học cả chơi, cả buôn cả cười... ngại hết ... lười wá đi thôi ! Có lẽ fải đợi thi học kì xong xuôi mới có nhiều chuyện mới, chứ mọi thứ đang làm mình cảm thấy nhạt nhẽo làm sao ...
    Oé, có một người mới với cái chữ kí ấn tượng nhờ, chả biết ... Đại ca à, đọc xong có khi nào ... cười một fát ko đấy ?
    Sáng nay cũng lấy hết tim gan ra để gọi tên một " fạm trù " gọi là quyết tâm .. à há, quyết tâm đi học thư viện vào thứ 7, thế mà rùi mấy đứa con gái - buôn chán chuyện thì rủ nhau đi chơi, tự nấu chè để măm ... ờ vui, nhưng mà xong một ngày rùi đấy !
    Chúa ơi, cái điểm thi olympic triết mới đã đời làm sao ... ko biết có đc miễn thi ko nhờ ? ... đêm nay ngồi ước vậy ... hi hi

    NOTHING LASTS FOREVER
  9. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/6 00:05 am
    Lần đầu tiên viết bài trên topic này, thật ra cũng đã định post bài lâu rồi nhưng thế nào lại thôi. Nhưng hôm nay, thì phải viết.
    23h56' : Thật là một buổi tối đen đủi chưa từng có. Hôm nay, định làm con ngoan trò giỏi một hôm mà trời không cho làm, lại còn đày đoạ.
    - 20h15' : sang trường chỉ định qua phòng thằng bạn mượn mấy quyển vở Đàn Hồi về học nhưng nó đi chơi mất. Chuối thật.
    - 20h30' : sang phòng thằng bạn thân bên cạnh đấy thấy nó đang ngủ gật trên bàn học, khổ thân thằng bé, liền rủ nó cùng với hai thằng nữa đi uống cà phê để tối nay học cho tỉnh. Ra đến quán Friends thì gặp ngay mấy người quen, thế là không ngồi với nhau được rồi. Củ chuối vãi t.`...
    - 22h : bốn thằng định về thì lại gặp một thằng say dở hơi vào bô bô ba ba loạn cả quán lên, khổ nỗi ông này lại quen cả lũ, thế là lại bắt mình uống 1 chén với lão. Bực mình không thể tả được nhưng vì nể và cũng chẳng chấp thằng say làm gì nên uống một chén cho đỡ khổ cái tai. Ra về lại gặp hai em quen, hỏi thăm được mấy câu nhưng mà cảm thấy bực mình quá, không muốn các em mất vui nên xin lỗi về trước, chán thật. Tối về định đi học bài nhưng bực mình quá nên học chẳng vào gì cả, may quá thấy cái topic này đúng là chỗ để xả nên vào đây xả tí. Cũng đỡ bực thật.
    Ngày mai đi bơi, lâu lắm rồi không bơi, nhưng mà lại sợ không giạy được vì lại thấy lo quá, cả ngày hôm nay chưa được chữ nào vào đầu cả. Thôi kệ, học được đến đâu thì đến, buồn ngủ thì đi ngủ nhưng mai vẫn đi bới tăng 5h30' là được.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 01/06/2003
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/6 2:50 pm
    Sáng ngồi làm xong được bài số 3 KC...tương đối thoải mái đầu óc. Nó không đến nỗi khó như mình tưởng.....sướng nhất là tự mình đọc và hiểu. Thank kiu đại ca nhá!
    Gọi điện cho thằng bạn, hỏi được lịch thi HK ....hay thật, trước những môn củ chuối và khó thì lại được nghỉ rõ dài, hợp lí quá đi mất. Duy chỉ có Đàn Hồi mà ôn 2 ngày thì hơi khó khăn đây.
    Chiều quyết định lên mạng, làm nốt công việc hôm qua. Cuối cùng thì sau ba ngày làm , cũng xong được cái topic mục lục. Nhìn thành quả mà sung sướng quá đi mất! Bây giờ thì không lo có topic nào bị chết nữa.
    Tối nay về làm bài số 4. Hic! Lười quá thể!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này