1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ mình mới nhìn thấy topic này nhở.
    Quốc tế thiếu nhi. 1/6/2003
    10:00 a.m Bình minh. Hôm qua thức khuya quá. Lúc đứng dậy, thò tay bật công tắc điện. Đèn đóm sáng trưng. Con bé bên cạnh ngóc đầu dậy : "Bà dậy làm gì mà sớm thế." Mình ừ hữ, muộn thế còn gì nữa. Ngồi vào bàn, học được thêm khoảng 5 cái form nữa.
    11:00 a.m Ăn sáng + ăn trưa luôn. Không hiểu mình học cái kiểu ăn đó từ bao giờ nữa. Đi chợ ..tha 1 đống đồ ăn về. Nặng trịch. Toàn rau với hoa quả.
    12 :00 a.m Cắm đầu vào đống form..tha hồ mà học nhé. Mình học chăm chỉ thế mà ko được cái gì là mình giận đấy ( không hiểu giận ai )
    13:30 p.m Vừa học vừa chat...Cười sung sướng với 1 bà bạn mới quen. Con gái hà Nội ấn tượng thật.,,cho dù có ở đâu đi chăng nữa.
    14:30 p.m Luck ở đâu nhảy vào 2- 3 loạn cả lên. Ríu rít khoe mục lục của box..mình cũng tí tởn nhảy vào... Useful thật. Nhờ có nó mà mình mới biết mình cũng có nhiều topic phết..nhưng mờ hơi "sến"...phải thay đổi mới được. 3 cửa sổ mở - thôi khỏi học nữa nhé.
    15 :00 p.m Post xong những điều ước. Tiếp tục hoàn thành Lời nói dối. Đọc Thu Hà Nội thấy nhớ...nhưng đang mùa hè mờ...nóng chết lên được ấy.
    16:00 p.m Thấy hơi đoi đói, nhưng mờ chẳng muốn ăn cái gì trong thời tiết khó chịu này..lại thôi.
    16:45 p.m Đứng dậy nấu ăn. Cắm được nồi cơm rùi lại chui vào nghiến ngấu quyển Kế toán dày cộp...
    17:00 p.m Không hiểu hôm nay là ngày gì mà tưng tửng thế. Cười suốt từ sáng.
    18:00 p.m Vừa chat vừa đọc..Mình bị trách ko biết bao nhiêu lần, cứ cho được cái link nào là quên luôn người đang chat. Chẳng thế mà Luck sợ, ko bao giờ rủ mình vào những topic "mau"..chỉ sợ con bạn mải chiến quên mất thằng bạn chờ dài cổ..hì
    19:00 p.m ..Không nhớ là đã làm gì....
    20 00 p.m Điện thoại. Cô bạn gọi ra nghe...hic bill điện thoại gửi nhầm địa chỉ. Nghe xong số tiền, mình chỉ muốn ngủ luôn ko dậy nữa. Cảm tưởng như bay trên mây..Tháng đầu tiên thử nghiệm...overdue quá. Đi luôn số tiền tiết kiệm của mình mầy tháng đi làm..híc, nghèo vẫn nghèo.
    20:30 p.m Gặp con em ...đúng mạch, trút sang. Nó cũng ngất theo..sau khoảng 20' thì mình tìm ra 1 giải pháp để không "bay" nữa đó là : Coi như viện trợ nhân đạo... Ôi cuộc đời sao mà oan trái.
    20:45 p.m Status : "Chúc mừng các cháu thiếu nhi.Hôm nay bác mất tiền" .. đau hơn hoạn.
    21:00 p.m Ăn cơm..vừa ăn vừa xem ti-vi. Đến cảnh 1 đôi hôn nhau..mình quay sang bảo cô bạn bên cạnh " ngày xưa còn bé mỗi lần xem đến cảnh này thì sợ, ko xem vì chưa hiểu gì. Giờ lớn rùi, xem cảnh này cũng sợ , ko xem vì nếu xem thì nhớ" Cười nhăn nhở.
    21:30 p.m Tự dưng mưa..thời tiết dạo này dở hơi thật. Thảo nào mọi người hay ốm thế. Mình thì lại khó chịu
    Đêm qua, Singapore hết SARS rùi, may wá.
    22:00 p.m Mỏi nhừ cả người. Hôm nay mình học ít thế ko biết. Tối lại phải học bù. Cái đầu làm khổ con mắt thế đấy. Chuẩn bị say good bye với mọi người.
    23:00 p.m Thắp hương. sắp thi rồi..duy tâm chút. Ở đâu cũng thế mà..có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
    Với lại sau vụ cú điện thoại , mình cũng choáng nữa...
    24:00 p.m Hờ. Hết 1 ngày. Chia tay mọi người em lại trở về với đống tài khoản của em. Hờ, mang tiếng học đếm tiền , quản lí tiền mà nào có nhìn thấy tiền đâu...

    [​IMG]
    Cho dù cuộc sống có thế nào thì tôi cũng vẫn đi.
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 02/06/2003
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/6 11h30
    Tự dưng thấy chán chán mà chả biết vì sao cả ... Dạo một vòng trong forum, thấy bài nào cũng muốn trả lời, nhưng lại chẳng biết fải trả lời thế nào ...
    Thấy hâm hâm
    Sáng hăm hở đến thư viện, ngày kia thi Triết rùi mùh, học ...ko đúng, fải nói là " nhai " sách mới đúng !
    Bọn bạn học chăm dã man, mấy lần định rủ ai đó đi uống cốc nước nhưng toàn là trâu đất cả ... thấy ngán ngẩm !
    Hình như là mình thuộc loại học hành láng tráng lắm thì fải, cho nên ko thể nào mà ngồi học nghiêm túc cả buổi đc hay sao ấy ...
    Thế là 11h kém đã chuồn ... chiều lại lên học bù vậy
    Ông chồng nhắn làm mình thấy lo lo, sắp thi rùi mà còn ốm đau thế, nhẽ ra thì mình định gọi điện hỏi thăm, nhưng mờ thôi ...
    Tự hiểu nhé !
    Mình thấy chị Dương quay lại viết, có thêm hẳn khí thế mới, nhưng mà mình hết nhiên liệu kích rùi ... hị hị...
    thôi, túm lại là đi về, chiều đi học, chắc là thứ 4 thi xong sẽ ... nhiều cảm hứng hơn ...Khốn khổ, nhẽ ra fải đc miễn thi chứ nhỉ? Đằng này vẫn fải nhai đến mấy chục câu --------> điên mất thôi

    NOTHING LASTS FOREVER

    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 02/06/2003
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/6 12:27 pm
    Lâu lắm rồi mới ngồi trong thư viện mà học được hết cả buổi sáng đấy. Hồi trước toàn ngồi đến độ 10 rưỡi là té rồi.
    Chiều nay lại vào học tiếp....nóng gần chết.... hôm qua thấy xinh gái viết một bài nhật ký rõ dài, máu thế!
    Chà chà! Ngồi học trong thư viện cũng có nhiều cái hay ghê. Mình vừa đi uống nước , quay lại thấy một cô bé rất xinh ngồi ở chỗ của mình. Làm sao đây??? Chẳng lẽ lại đuổi cô ấy đi để lấy lại chỗ? Nhưng nếu không thì chính mình sẽ phải out!
    Hehehe! May sao thằng bạn tốt bụng của mình lại đứng dậy, sang bên bàn khác ngôì ( lấy thừa chỗ mà). Mình ngồi vào chỗ nó!
    Cô bé học trường khác, vào thư viện trường mình học, mình doạ là sẽ hê lên cho quản lí biết để kiếm 5 nghìn. Sợ xanh mặt ( chắc là giả vờ thế thôi, con gái giờ đâu có ngu như thế)....
    Nhưng mà về sớm quá! Chiều phải vào thư viện tìm mới được!

  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/6 11:10 am
    Một ngày không có thư nữa, Box không có ai viết bài, lèo tèo. Cứ đến đợt thi là người ta lại như thế..... chán quá! Đúng là theo chu kì có khác.
    Hôm nay buổi sáng đặt chỗ trong thư viện hộ Bit! Có ngồi học cùng mới biết Bit nhà ta có một kiểu học siêu lạ. Nhưng mà cứ gặp rồi sẽ biết! Hehehe!
    Học phần tử hữu hạn khó quá! Lên đây thấy một chú nào đó kêu gào về môn Hoá, thấy thương quá nhưng mà bó tay. Hình như hồi đấy, đợt olimpic lần 2, mình cũng chẳng nhớ là vì sao mình lại được qua nữa cơ! Chúc chú này may mắn vậy.
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    11h15
    Mai thi triết rùi, đã định lấy một tẹo quyết tâm ra để : Nghỉ net !
    Thế mà rùi ...
    Tự dưng lại thấy thế nào ấy ...
    Hoá ra ông rut của mình nhắn là sẽ gửi wà 1/6 ... chà, linh cảm của mình tuyệt cú mèo luôn !
    Thôi thì ngồi 15' vậy !
    Sáng nay ngồi học, ùh thì cũng tàm tạm nhưng mà nói thật là đang có chuyện rối tung ... ngó ngó nghiêng nghiêng ... bùn bùn ... chắc sếp thấy em học hành láng tráng lắm ạ ?
    Nhưng mà hổng sao, chiều nay còn đi dzô dzô chúc mừng bác Ka cái nhẩy?
    CHÚC BÁC THÀNH CÔNG NHÁ
    Why?
    Có cái quái gì ra hồn đâu mà đầu óc mình loạn đến thế này ko biết ?
    Chấm hết !
    Chiều nay hi vọng nhiều chuyện vui

    NOTHING LASTS FOREVER
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    5h30pm
    Mình hình như luôn viết Nhật kí vào buổi chiều thì phải .
    Hôm nay chắc chỉ đọc lại bài của mọi người là chính . Đáy , đọc mới biết là lão chồng hờ của mình hôm nay có gì đó đang' chuc' mừng , may gặp Magic , Magic bảo là hôm nay lão ấy bảo vệ , được những 9 điểm , làm sao túm được lão ấy mà quậy một trận bây giờ nhỉ?
    Hic , giờ vẫn đang sụt sịt mũi , tui vừa ốm mất hai ngày bà con ạ !
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    9h45' 4.6.03
    Lâu wá rùi mới lên nét sớm sủa thế này !
    Hờ hờ, em vừa thi triết xong các bác ạ, khốn khổ tưởng đc miễn thi nên sướng ngẩm sướng ngầm, thía mà rùi vẫn fải thi ...
    Cũng chả biết thế nào, nhưng mùh cứ như bị dội nước lạnh vậy, ức lòi mắt !
    Sáng nay thì chả có giè để buôn mấy , nhưng chiều nay xem chừng đã đời ra phết, những hai đại thụ khao cơ àh ... hê, ăn làm sao cho hết
    Dù sao cũng chúc mừng các bác nhá !
    Tạm thời, tự dưng chỉ thấy phê phê ... vậy là xong 4/10, còn 6 nữa ... thôi !!!
    Hôm wa em nghe sếp bảo chiều thi, chúc thi tốt ! ( Em quên mất ), công sếp lấy hộ chỗ thư viện mùh ! Chứ em thề ko thèm chen trong thư viện mình nữa đâu, mất mất một ít da và một ít máu, chả khác gì chiến tranh cả ... ặc, dân mình đi học thư viện chăm chỉ ghê !

    NOTHING LASTS FOREVER
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/6 11:45 am
    Hôm nay đi xem bác Long bảo vệ, thấy oai ra phết, nhưng cũng thấy lo lo, chỉ hai năm nữa thui là mình cũng lên đoạn đầu đài như thế, mà không biết có đủ tự tin để mà trả lời không.
    Chẳng nói đâu xa, chiều nay là lên thớt rồi.....làm bài như thế nào đây???? Nêú may mắn, sẽ vác bộ mặt cười đi ăn nhậu, mừng hai bác, nếu ngược lại, vẫn đi, với bộ mặt ...méo!
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    15:00 04/06/03
    Mình sắp phải vào tù vì vỡ nợ mất rồi! Phải đi làm để kiếm tiền thôi. Mình nhận ra rằng kiếm tiền không khó như mình tưởng. Kiếm tiền khó hơn mình tưởng rất nhiều, hic...
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  10. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05 - 06- 2003
    Chỉ còn khoảng 12h nữa là mình lên thớt. Chẳng muốn ngủ gì cả. Học mãi cũng thế mà thôi.
    Nghe mọi người kể chuyện Long, Ka bảo vệ thành công cũng thấy vui vui.
    Thế là lại có thêm 1 lớp kĩ sư nữa...bao giờ mình mới được ra trường nhỉ.
    Có ai chúc mình đi thi tốt đẹp không?
    Hy vọng tối mai được đi xem film ... 2 tuần nay mình dở hơi lắm rùi...

    [​IMG]
    Cho dù cuộc sống có thế nào thì tôi cũng vẫn đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này