1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h10'
    Đối với mình đến giờ này coi như là hết một ngày !
    Một ngày chả học hành đc gì nhiều, chả gặp chuyện gì vui, và cũng chẳng có chuyện gì buồn !
    Hôm wa không hiểu sao đau đầu thế ko biết, chúc mừng các bác ấy nhưng chỉ ngồi cười chứ ko nói đc câu nào, mắt nọ rủ mắt kia... đi ngủ !
    Hoá ra mình bị ốm !
    Em xin lỗi 2 bác ... thành thật là chúc mừng hai bác nghen
    Đêm tự dưng tỉnh dậy nghe nhạc, rùi lại để phone thế mà ngủ đến gần trưa ... ôi trời ơi, thứ 7 là lại thi rùi ...
    Chiều mình hộc tốc đến thư viện, lại chen, lại gặm sách ...
    Nhưng ngày hôm nay mệt mỏi wá đi thôi ... ko khéo lại stress mất rồi ... help
    Thankyou-vinamilk-iloveyou

    NOTHING LASTS FOREVER
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    8h30pm
    Mình cứ nghĩ là mọi người sẽ viết gì đó về ngày hôm qua , thế mà hình như vẫn còn quay cu lơ thì phải , hôm qua chỉ viết được một bài thơ coc' rồi out ngay , ko viết Nhật kí
    Thôi vậy mọi người hãy nhớ lại một chút ngày hôm qua để tôi kể tội thằng bạn thân của tôi , nó gào lên với cái lão ngồi cạnh tôi là " Ông làm sao mà làm cho bà bạn tôi ngồi cạnh ông say được ấy?" Đó , từ lần họp box trước nó đã bảo mình là quái kiệt , tự rót , tự uống , của đáng tội , cũng đúng , lần này lại goà lên , tôi đã là cái hũ chìm đâu hả ? Ấy thế mà nó lại còn lấy thêm Lúa mới pha với Redbull , lại còn hỉ hả bảo cái thằng ở cạnh bà nó mời , lại thêm lão cu_zin lăng xăng hại bạn nữa ...Luke ơi là Luke , cứ bảo sao nhìn thấy ông là tôi muốn gây sự ....
    Thui , chuyện qua thì đã qua , giờ thì bắt tay Long40d và lão chồng hờ của mình cái .
    Tốt đẹp , tốt đẹp cả rồi , hai kĩ sư nhỉ?
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/6/2003 10:19 am

    Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Hôm qua ngồi làm báo cáo thực tập máy xây dựng trên máy...gõ chì chạt đến 12h đêm, đang định save lại thì ....Bụp.....mất điện! Ngồi tức muốn phát khóc. 10' sau có điện! bật máy lên với hi vọng autosave vẫn còn giữ được thì chưng hửng vì nó hiện lên cửa sổ của một bài viết nào đó. Lúc đó mới nhớ ra là đúng lúc mất điện thì mình mở một bài viết khác ra đọc... Thế là công toi, gõ lại từ đầu!
    2h, làm được một nửa báo cáo....thì tự nhiên thấy di chuột mà....chuột ko chạy. Bỏ mẹ! Ctrl-Alt_Del -----> Not Responding.... Toi rồi! May mà mình vừa nhớ cách đó ...30'.
    5h sáng...đi ngủ và cũng hơi vui vui vì rốt cục cũng làm xong.
    Sáng đi in xong đem đến lớp thấy thằng lớp trưởng ghi to tổ bố trên bảng: Hạn cuối nộp báo cáo sáng thứ 7. Tức xì khói!
    Học thêm Máy XD, thầy bỏ bớt cho 2 phần <=> 4 câu! Thôi thế cũng tạm ổn rồi!
    Buồn ngủ quá làng nước ơi!
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    11h55'

    Ôi giời ơi, sao tự dưng lại gặp những chuyện quái thai thía này ko biết !!! Đã chuyện học hành đủ ốm lại thêm những chuyện viển vông và rắc rối nữa chứ ...
    Thôi rùi, thế là toi rùi ... chiều nay chắc khó mà nuốt sách vở rùi đây ?
    Lạy chúa, ước gì con làm đc điều con muốn ! Thì á, những chuyện khác con sẽ cho nó vào " nhà đá " luôn
    Sáng nay học thư viện tức lòi mắt, bạn bè thì cứ ru rú tu trên tầng 5, vừa nóng vừa ít bàn ghế, chắc là tại vì có.... hị hị...
    Giờ thì nắng, nắng wá -----> ngại về thiệt !
    Đang phân vân, hay là ở lại nhờ ?
    Bùn !

    NOTHING LASTS FOREVER
  5. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    21: 36 PM
    Hôm qua làm bài chán gần chết. Về đến nhà con bạn đến chơi, lại phải ngồi tiếp chuyện..Trong bụng mình thì chỉ muốn đi ngủ thui.
    Cả nhà đi chơi hết . MỘt mình ngồi học ở nhà.. nghe Celine Dion hát Power of love mà chỉ muốn đi ngủ luôn. Chiều nay mình cứ như nghiện ấy..ôm quyển sách cứ chập chờn. Cũng đi được 1 vòng của các loại bảng biểu. Giờ thì ko dám học tủ như môn trước nữa...Đè cho gần chết.
    Địa điểm thi cách nhà mình khoảng 18 trạm tàu điện ngầm. Đi bộ khoảng 400m nữa thì đến nơi. Đang lững thững đi vào thì mình nghe thấy 1 tiếng con trai hét lên đằng sau :" Đi lối nào hả chị? Có phải vào cổng nó đưa cho mình 1 tờ giấy không?" Mình giật mình ngoái lại..hoá ra người Việt. Cũng ko nói gì đi tiếp .
    Vào đến nơi hoá ra nó học cùng lớp với con bé ngày xưa học chung khoá tiếng Anh với mình...Một lúc sau thì gặp 1 bác tóc dài ngang vai...trông như Robinson mới trở về. Dân TMC có khác..trông khác hẳn dân Thames như bọn mình. Cũng chẳng đứa nào hứa hẹn gì vì có ngồi cạnh nhau đâu mà hứa vời hẹn .
    1:30 pm. Xếp hàng để vào phòng thi. Thằng Tuấn (kể trên ấy) bảo .."Chị Dương này, chị biết bơi không? Lần sau mang đồ theo, thi xong em với chị làm vài đường cho mát. "(chẳng là trước cửa phòng thi có 1 cái bể bơi sâu 1.8m toàn để cho bọn học sinh trong trường đó học bơi ). MÌnh dịch ra , nhìn nó rồi bảo : "Chú có chứng chỉ bơi chưa. Chị trông chú thế kia, xuống nước là chìm đấy. Chị ko biết cứu người đâu đấy" . Thằng bé cười khì khì. Chị lại bôi bác em - của đáng tội trông nó cũng hơi bánh rán cơ. Sao con trai bên này xấu thế ko biết. Được mấy bác Việt Nam sang đây bác nào cũng chỉ xấp xỉ 1.70m...dân Sin thì khỏi nói..các chị nhà mình còn gọi là " potato" cơ mà. Trong khi con gái thì đứa nào cũng cao... hờ. Con gái Việt Nam xinh nhất đấy... Chứ các nước khác chẳng đẹp đâu...
    Hơn 600 đứa trong 1 fòng thi xếp thành 45 dãy hàng dọc, 15 dãy hàng ngang theo thứ tự A B C ..K .MInh tìm trợn mắt chỗ ngồi. Nhìn xung quanh toàn các chị già đeo kính lọ mọ.. buồn 1 tí.
    2:00 pm. Phát đề. Đọc đề xong..thấy tưng tửng. có 6 câu thì có 2 câu mình ko nhớ 1 chút nào form của nó. Ngọng... cắm đầu vào làm 4 câu kia. Bỏ mất mấy ý nhỏ.. mất khoảng 10 điểm chỗ đó. Phí ! giám thị khoảng 30 người luợn ác liệt. Tụi nó ngoan thật chứ không như ở nhà mình. Đông vui thế là chết với học sinh rồi.
    Lớp mình rải mỗi đứa 1 nơi...thi xong, đứa nào cũng đần mặt ra. Tao thi lại - mình chỉ nói 1 câu thế..con bé người Inđo cũng gật gù; Tao đi với mày cho có bạn. híc. Học thế đấy.
    Cũng xong được 1 môn. Còn 3 môn nữa.
    Gõ máy tính nhiều giờ tay mình đau nhừ... sau này thì thế nào nhỉ? Buồn ngủ quá !

    [​IMG]
    Cho dù cuộc sống có thế nào thì tôi cũng vẫn đi.
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Khai mào Topic nhật ký của ngày mới :
    HÔM NAY LÀ THỨ 7 , 07.06.03 .... 2H30 AM .....
    Hôm qua gội điện cho người iu !!! Sao thế chứ em ??? Làm bài chán à ??? Sao mà nhiều người làm bài chán thế ??? Thôi !!! Cứ cố gắng .... Chúc cho những người làm bài chán : qua , điểm không phải là thấp , và đủ sức để phục thù trong những môn sau .
    Thứ sáu ??? Hôm qua là thứ 6 thứ hai mà khoa Tiếng Nga phải đi đám ma , thế là lại được nghỉ ... Sao mà cái khoa này củ chuối thế , nhiều người die quá .... Cầu chúc cho các thấy các cô đã mất yên nghỉ nơi chín suối ....
    Ngày hôm nay !!! Thứ 7 ... xem phim hài tĩ tã , cả phim ma nữa , nhưng mà cứ giật giật .... Và cuối cùng time cũng điểm , đến lúc online free , thế mà cũng phải mất 5000 / month cho ông Long ... Nhưng không sao , dù gì thì cũng chưa trả ....
    Hi vọng một ngày mói tốt đẹp .... !!!!

    TN W ! Love you forever

    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 07/06/2003
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/6 12:35 pm
    Hôm nay đang định ngồi nhà học cho ra hồn thì 9h, thằng bạn củ chuối cấp 3 gọi điện sang: " Đi xem bọn Kinh Tế lớp mình bảo vệ" Thế là lại lóc cóc mò đi!
    SÁng nay có 3 đứa lớp cấp 3 bảo vệ đây.
    10h đến Kinh Tế thấy ngay một lũ đứng ngoài cổng, hoa hoét, áo dài xúng xính. Hỏi ra thì mới biết 2 đứa bảo vệ rồi, từ lúc 9h....hic, hẹn giờ với chả giấc.
    Cả lũ kéo lên xem đứa còn lại bảo vệ. Nó đưa mấy trang báo cáo thu chi gì đó lên máy chiếu, nói một thôi một hồi như học thuộc rồi, nghe ngon lành lắm.
    Thày giáo hỏi 2 câu, ngọng câu một, đứng cười trừ...câu hai trả lời lòng vòng một lúc, thầy chả hỏi gì nữa. Tổng cộng thời gian cả trình bày và trả lời câu hỏi là....17 phút. Mấy đứa xì xào ..." chắc nó 10 "
    Hic! So với mấy bác trường mình bảo vệ...thấy sao mà khác nhau thế. Đứng 1 h đồng hồ, nhận được điểm 8 đã thấy sướng. Đúng là trường nào có kiểu của trường nấy thật.
    Chiều nay không biết có ai đặt chỗ cho mình trong thư viện không nhỉ????
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    1h30pm
    Hôm nay lại gây chuyện với Sư phụ , lại thay đổi danh hiệu , no vấn đề , thui , kệ Sư phụ, mình chẳng quan tâm
    Tự dưng thấy hình như mình là chuyên gia gây chuyện thì phải , thôi , thử tu xem nào ....
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    16h10
    Hi hi, bi giờ mình đang ở tận Bưởi, cách nhà xa lơ xa lắc !
    Khiếp wá, đi khám sức khoẻ để thi bằng lái xe cũng fải mò lên tận Lạc Long Quân ... số fận cứ fải đi lượn ...
    Mà thứ 3 thi XHH, giờ vẫn chưa học đc 1 chữ!
    Thế đấy !
    Sáng nay đã lên rùi, gặp một tin nhắn thật buồn, cũng may gặp maze, buôn dưa lê cười đã đời ... Cuộc sống dường như có bù trừ... chứ ko á, căng thẳng chít luôn rùi còn đâu !
    Ngày chủ nhật, các bác chắc đi chơi cùng người iu hết rùi, một mình em ngồi chiến vậy !
    Dạo này nhiều chuyện dồn dập wá ... mà mình thì chuyện gì cũng láng tráng ... cả chuyện học hành cả chuyện bạn bè !
    Nói thật, có lẽ cần fải nghiêm túc hơn hay sao ấy ?
    chứ ko... người khác hiểu nhầm mình ... thấy ớn ớn ...
    Hờ hờ, thui nèo, chiến vài bài cho zui zẻ, cuộc sống tuyệt vời...
    Cho dù cái hàng nét này nóng khủng khiếp !!!

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    10h45am, 10-6-03
    Vào viết nhật ký phát, nhìn mọi người viết rôm rả quá ko chịu được. Cả ngày hôm qua ngồi mốc thếch ở nhà. Kinh thật. Mình phục mình quá. 7 rưỡi dậy, 8h ngồi vào bàn đến 12h. Ăn trưa + ngủ --> 2h30. Ngồi tiếp. 6h30 đứng lên. Thế là đã ngồi trọn vẹn 8 tiếng, trừ những lúc đi .. toalet hichic. Quay cuồng. Lâu lắm rồi ko ngồi lâu như thế kể cả những lần đến thư viện. Cái phòng thì bé xíu, ngồi hoc 5' nhìn ra cửa sổ mất 15', mơ mộng thêm 20' nữa. Xem nào, thế ra thời gian học ngày hôm qua là 1/8 thời gian ngồi = 1 hour. Ặc ặc. Nhớ quá đi mất thôi, ko tập trung được. Giá như có người đó bên cạnh. Cuối cùng cũng chả học được gì, lại ko mail ko net, cuống hết cả lên. 4h nhận được mess của ông anh. Vui phết. Ko hiểu sao nhận được mess vẫn vui, bõ công mình bật máy cả ngày. Sao sáng nay chưa thấy ông ý đến nhỉ? Chắc lại thức đêm rồi.....
    Tối: xem tivi một phát thư giãn cái đã. Nấu cơm hơi bực mình, cái bếp chật quá đụng nhau suốt. Nhưng ko sao, ko nên để mấy chuyện bếp núc làm ảnh hưởng đến đầu óc bây h. Sao mãi chưa thi nhỉ, sốt ruột quá. Ko thể chờ đợi được.
    Sáng nay đến trường xử lý đống mail tồn đọng đã mất 2 tiếng, lại gặp chú bạn ở Nga. Hehe lâu lắm ko gặp nó ngồi chat đã đời. Đã thế cho đi tong buổi sáng luôn. Tranh thủ vào box ngồi post bài ko mọi người lại bảo lặn mất tăm ko chịu xây dựng box gì cả. Trời lạnh quá, ngồi gõ mà tay lạnh cóng. Tại sao ông trời lại funny thế nhỉ, ở nhà thì đang quạt phành phạch. Ở đây thì phải bật lò sưởi. Eo ở Nga -35o á, choáng. May mà mình ko ở Nga ko thì thành thịt đông từ lâu rồi May chán.
    Ah đang cười một mình thì lại một đứa người quen đi vào. Nó bảo mình giống như con điên, suốt ngày ngồi cười một mình. Hơ người ta có chuyện vui người ta mới cười, mắc mớ gì đến ông. Ko cười thì thành bà già à. Đời còn dài mà. Ôi bao giờ mình sẽ thi xong nhỉ? Mọi người làm bài tệ lại càng lo....
    Time can bring you down, time can bend your knees.....
    Tomorrow never comes......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này