1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    9h50'
    Phù ... xong một môn nữa !!!
    Cuộc sống vẫn đẹp như thường ... hi hi ... hí hí ...
    Nhưng mọi người đi đâu hết cả, chả biết gào với ai, đọc xong mấy bài của chị big, dạo này bà chị đi đâu mất tiêu nhưng vẫn fong độ lém !!!
    Vậy là sắp thi xong rùi, 4 môn nữa thui
    Vậy là có thể sắp ... ặc, nói thía tự nhiên lại thấy bùn bùn ...

    Buồn ngủ !!!
    Cả đêm qua ... trời ạ, giết người ko dao !!!
    Mất điện đến 2 lần, nóng bằng cái lò, thía là có điện lại mơ, mất điện lại tỉnh ...
    Sáng ra phê phê, leo cầu thang suýt ngã ...
    May đc cái đề ... nhăn nhở, ngồi bịa phớ lớ luôn !
    Khổ thân thầy, em đã bảo rùi, học làm giè cái môn XHH củ chuối này ? Vở chả ghi một chữ, ngày có 3 tiết thì em nghe thầy 3 phút ....
    Xong !!!
    Biết chiến gì bi giờ, xem chừng mỗi mình mình là vừa thi vừa chơi ... ngắc ngoải vật !

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  2. hatmitn

    hatmitn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!
    sáng ra mình lai phải vật lôn với đông bài tập cơ, mệt chết khiếp, bao giờ thì lại thi tiếp nhỉ, hì hì mãi đến 20 cơ mà, thế lại được chơi nữa rồi, lính mới trình diện mà lai chang viết bài gì cả Lucke nhỉ !
    Ngày hom nay 13h 0..10/6. nhân đuợc tin các bác nhà mình bảo vệ đòo án tôt đẹp , cũng là dân TL mới nhau mà biết như vậy là hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không,
    chúc mừng các bác Long và An nhé!
    nghĩ lại thì đến bao giờ chúng mình mới được như các bác ấy nhỉ! thi xong được 1 môn nữa thấy nhẹ cả người, nhưng lại thấy trống văng thế noà ấy! hay xin thầy đi thi lai nhẩy! hì hì
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/6 5:46 pm..
    Một ngày mệt mỏi...trời nóng như thế mà vẫn cứ phải chui vào cái thư viện ngột ngạt, chật những người là người.....Sao trường mình không nâng cấp lên làm vài cái điều hoà bự ở thư viện nhỉ?? ( Ước mơ khó trở thành hiện thực)
    Lên gặp bài viết của một người bạn phương xa, thấy vui vui...như thế là vẫn có sự nối kết của mình với các bạn....và vẫn có sự quan tâm của các bạn tới trường... bọn ấy ơi! Sớm gặp lại nhé...chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi.
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    6h30pm
    Buồn quá , mình hiểu tại sao bạn mình lại vậy , nhưng mình không thể làm gì giúp được .
    Trón tránh đâu phải là cách đâu , mình giận đến mức không thể type được cái gì cho cậu ấy nữa
    Nếu thực sự cậu ấy làm như lời cậu ấy nói , thì uỏng cho công mình an ủi cậu ấy quá, mình tự dưng thấy mệt mỏi
    Mình phải đi làm gì đó ngay giờ thôi ...Thực sự là mệt mỏi
  5. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/6 5h5' pm
    Khóc, chẳng hiểu sao lại khóc? Ngồi đây ngắm mưa thật đẹp, nhưng mà buồn. Trở thành thằng si tình từ bao giờ không biết. Thích người ta mà lại làm người ta thất vọng, bùn wá. Lâu lắm rồi hình như không khóc, sao thế nhi? Biết tự do là sung sướng... sao lại buồn vì người đã bỏ ta đi
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 11/06/2003
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/6 6:04 pm

    Thi xong môn thứ hai của học kỳ này rồi....thế là còn 5 môn nữa thôi. Cố gắng lên ta ơi.
    Vì một mùa hè tươi sáng sắp tới......
    Mấy hôm nay không lên Box, thấy nhớ Box quá đi mất...
    Thôi viết nhật ký thế thôi, xem Box có gì mới không nào!!!

  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    18h40'
    Viết xong chắc fải chuồn thui, hôm nay lại về muộn rùi !!!
    Thật là hay, ngày hôm nay có ý nghĩa lắm ...
    Trước tin là vui vì đc 8 triết, thế là cũng tạm ổn!
    Vui vì một người bạn mới !
    Vui vì nhận đc một lời nhắn ngộ ngộ !
    Vui vì 2 lần online đều đc nghe mấy bài hát mình thích !
    Vui vì ba gọi điện động viên cố gắng thi ĐH!
    Vui vì con bạn trêu làm mình cười !
    Vui vì ngồi ngắm mưa mới nhận ra đc 1 điều quan trọng !
    Vui vì lấy lại "cảm hứng " học hành theo đúng ý của mình !
    Vui vì dường như quên đc điều ko vui !
    Vui vì nhận đc mail của đứa bạn ở xa !
    Vui vì nhiều lẽ ...

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  8. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi thấy thật thoải mái, thư thái và thanh thản vô cùng, cảm giác mọi phiền muộn hay bất cứ thứ gì đã làm cho tôi cảm thấy buồn bã như điểm trác, hay gì gì đó đều không còn. Một ngày thật mãn nguyện, một ngày tràn đầy niềm vui, thật thoải mái: Bài thi làm tốt sau một bài củ chuối thấy đỡ căng thẳng đi nhiều.
    16h30': sau khi đã ký giấy, khoá cửa phòng và trả chìa khoá phòng, tôi xuống thư viện gặp mấy người bạn, sau đó dự định là sẽ lên Tràng Tiền thay cái mắt kính vỡ. Nhưng trời lại mưa. Sao mà đúng lúc thếko biết! Thế là quyết định lượn dưới trời mưa. Đi một lúc thấy trời mưa to thật, thì nghĩ rằng:" Không khéo mưa to thế này thì ướt hết cả cặp mât" thế là quay lại nhà một người quen gửi cặp rồi tiếp tục lượn. ĐỊnh qua nhà một người rủ đi cùng nhưng lại nghĩ:" Đang ôn thi vất vả, bắt người ta dầm mưa thế này thì thật là ác. Với lại mình lúc này đang vui nhưng có thể người ta lại đang buồn vì một chuyện gì đấy, điểm trác chẳng hạn" và thế là quyết định đi "bán máu" một mình. Đi một mình dưới mưa thật là thích, chợt nghĩ rằng nếu mà mình hôm nay mà thi môn cuối thì chấc là sẽ vứt nốt cái áo mưa ở nhà cho rảnh nợ, tiếc một cái là đang thi nên cũng phải giữ một tí. Không sao, vẫn thấy vui chán.
    17h15': Chợt nghĩ, tâm trạng mình lúc này thật đối nghịch với tuần vừa rồi, ban đầu thì chán nản với bài thi đầu tiên. Sau đấy thì căng thẳng vì sợ ôn không kịp... Buồn chán, gọi điện cho một người định buôn dưa lê một chút cho khuây khoả thì thấy người ta cũng đang có chuyện, nhận được mộtt câu ".. sao với giăng gì?" tụt hết cả hứng, thế là tắt máy, quyết định đi ngủ. Đặt chuông dậy sớm thì khi dậy, mặt trời đã chiếu thẳng vào mặt rồi, chán thật, mình dậy tắt chuông lúc nào không hay....... Chả bù lúc này, thoải mái, dễ chịu và chắc chắn là sẽ vui vẻ chuẩn bị cho môn kế tiếp.
    18h: qua nhà người bạn lấy cặp và lại lươn khươn đến 18h30 mới chịu về, kính vẫn chưa sửa nhưng chẳng cảm thấy gì nữa.
    Now, 22h02', vừa xuống nhà xem được một chút phim " Giầy thủy tinh", mọi người khen quá nên mới xuống xem thử, thấy dù có đỡ nhưng vẫn chuối quá, lại vẫn cái mô típ : chàng yêu nàng nhưng nàng không yêu thì chán nản, thất tình, buồn rầu, đến là não ruột, nói chung là chuối .... không nói nữa không lại đụng chạm đến những người thích xem phim này.
    22h04': trời lại oi quá, hy vọng đêm nay mưa đi cho mát, mình rất thích mưa, càng to càng thích nhưng khổ cái là đừng to quá không lại ngập từ ngoài xóm vào đến tận sân nhà, lội từ nhà sang trường thì cũng chết. Thôi, không luyên thuyên nữa, nhật ký tạm dừng ở đây, có gì khuya lên viết tiếp.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  9. hatmitn

    hatmitn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    này này học thi thì giữ gìn sức khoẻ cái nhé, đi dầm mưa vừa thôi, nhưng chúc mừng bạn hiền thi xong môn nữa tốt đẹp nhé, cố gắng để hè còn được đi ăn khao của bạn nữa chứ! hihi
    21h 43'

    đang ôn thi mà chẳng có tâm trạng gì cả thế mới chán chứ, biết bao giờ mới được xả hơi đây ? có bạn hiền nào muốn đi chơi với mình không nhỉ? giá mà trời mưa được thì tốt wá !
    đọc nhiều mới biết các bạn học chăm wá trời luôn, nhưng đừng thức khuya quá nhé, chúc các bạn được điểm cao !
    mình lại giận ... công nhận là mình không định giận dai như thế nhưng mà lỡ rùi nên không còn cách gì hơn là.. tiếp tục giận !hì hì, xin lỗi anh nhé!
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/6 11:52 am

    Vừa mới làm một việc điên rồ, không thể sửa chữa được?
    Mình đang suy nghĩ cái gì vậy?
    Đang thi cơ mà?
    Làm gì bây giờ?
    Xin lỗi...xin lỗi...ngàn lần xin lỗi!
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 12/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này