1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    16h10, 19 - 6 - 03
    Vào viết nhật ký phát, dạo này có nhiều tâm sự quá mà chả có thời gian gì cả. Phải bắt đầu từ tối ngày hôm qua mới được. Lẽ ra đến phiên mình nấu cơm, nhưng ngồi chơi tít mít quá thành ra 7 rưỡi mới về. Ko phải tại tớ đâu nhá thế là hôm nay đành nấu bù vậy. Oa đói quá ăn cơm ngon thật, 8 rưỡi lăn ra ngủ, bụng chắc mẩm chỉ 10h dậy thôi, sắp thi rồi phải cố mà cày nốt. Đến lúc mở mắt ra, nhấc điện thoại lên xem. Ặc, 2h43am. Chuối vật. Thế là đi tong một buổi tối. Tối qua ông anh gọi điện, 1 miss call, lúc nào cũng giờ đấy, thế mà ko thấy mình nghe chắc là lại giận rồi. KHổ thân, lẽ ra mình phải nghe cú điện thoại đấy. Còn mấy cái chưa dặn dò kịp mà. Hichic áy náy quá. Um, nằm mãi chả ngủ lại được, dậy học thì cũng chả xong, người ta tưởng mình điên. Cuối cùng thì gần sáng ngủ thêm được một tí. 10 tiếng. Nhiều hơn cả lợn.
    Cả ngày hôm nay ko làm được gì, cứ lo lo thế nào chỉ vì miss một cú điện thoại. Ko gặp, nhắn tin cũng chả thấy gì. Sốt ruột quá nên đành ... lên mạng chơi. Hic thư thằng bạn, nhắc lâu lâu ko thấy vào forum lớp. Uh đúng thật. Mình cũng quên béng mất. Ôi vào cứ như từ trên mặt trăng rơi xuống ý. Chúng nó có bao nhiêu chuyện mới, toàn chuyện vui. Mỗi mình chả có gì :-(. Vào chửi nhau một lúc cho sướng cái mồm lâu ngày ko được chửi. Nhí nhố quá, tự trách mình waste quá nhiều time rồi. Dù sao hôm nay cũng làm được một việc có ích duy nhất, đó là học được một ít statics với một chú TQ. Nhưng toàn cái mình biết rồi, chán quá. Nhắc bài ko công cho nó à?
    Cái môn củ chuối học được tí nào quên tí đấy. Tại sao thế nhỉ? Mình ko tập trung được huhu trời ơi thế này thì hi sinh mất. Hôm nay bọn commerce đã thi xong, như vậy còn mỗi mình mình chiến đấu, chúng nó đã có thể phởn phơ chơi bời được rồi. Cái gì làm một mình cũng thấy thiếu hẳn khí thế. Anh ơi sao lại tắt máy? Trời ơi tối nhanh lên nào. Quyết định về nhà sớm, tra mấy từ ko biết. À ko phải là mấy từ, mà là mấy chục từ. Chả biết có học được ko nữa. Đúng là con đơ.
    Mathematics is the alphabet with which God has written the Universe
    Tomorrow never comes......
    Được bigsprite sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 19/06/2003
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    2:20 p.m 20 tháng 6
    Dạo này ông bạn mình có vấn đề trầm trọng. Mình không hiểu là hắn ta như thế nào nữa. Bạn ơi là bạn, ai lại để cho mình chìm xuống như thế? Đã làm thì đừng ân hận... mọi người vẫn ở xung quanh bạn đó thôi. Chỉ có bạn là đang tự tách bạn ra thôi.
    Mod sửa đoạn này vì ảnh hưởng đến chuyện cá nhân thành viên! .
    Mình ngôì gõ chì chạt , bên cạnh 2 bà bạn đang ngồi dịch bói toán..Cung nọ cung kia. hờ...có ai biết bao giờ tớ lấy chồng không? Người yêu ơi, anh đang ở đâu thế? Có biết em đang rất nhớ ...không? Giờ mà có cái gì ăn thì tốt nhờ...
    Vào box, đọc lại mấy topic cũ..lôi lên cho mọi người cùng đọc cho vui.
    Tối hôm trước, đang chat với mấy đứa bạn thì 1 cái nick nhảy vào hỏi mình : "Chị ơi làm thế nào để được là thành viên của box Thuỷ Lợi? " Mình ngạc nhiên quá thể..Box ' s Mod cũng đang online thế mờ ko hỏi, lại vào hỏi mình...he he, nick hay đấy mà. Vênh tí.
    Thi xong, được nghỉ ..sướng vật. Nhưng mà cũng thấy hơi chan chán...làm gì cho đỡ chán nhỉ?
    Luck ơi là luck...lặn đâu rùi?

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 20/06/2003
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 20/06/2003
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay thật là một ngày bận rộn đối với mình....
    Sáng....Ngồi lì trong nhà đọc lại bài lần 2-đọc thôi chứ có học đâu.Ăn cơm xong rồi đọc tiếp cho xong.1h30 đến trường
    Trưa....Đến trường,vừa ra khỏi ngõ đã lại đâm xe.Chỉ xây xát chút xíu,Lại dựng xe dậy,phóng tiếp,cóc biết có sứt mẻ gì không.Làm bài cũng tạm ổn.Thế là xong-môn cuối cùng.Chờ thằng em trước cổng trường-gặp nhau sau hơn 1 năm...online.Chả sao.Cũng ổn.
    Tối...chuẩn bị đến nhà Chuck bây giờ.Thi xong,chắc là đến chuỗi ngày bận rộn của mình đây.Có gì viết sau...Gấp quá
    À.....CHÚC MỪNG NGÀY TRỞ LẠI CỦA MÌNH SAU HƠN MỘT THÁNG TREO NICK.YÊU NHIỀU QUÁ...CÓ SAO KHÔNG
    ?
    4of7
  4. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    9h 22.6.03
    Chà, một buổi sáng chủ nhật mưa. Từ sáng tới giờ chẳng có việc gì làm cả. Buồn quá. Lên mạng chơi vậy. Chẳng có cái ma khỉ nào cả, chán ghê thật. Tốn tiền net quá. Biên thư cho đứa bạn thân, chẳng thấy trả lời, lại cũng buồn nữa. Nhớ lại người yêu cũ, cũng buồn. Ôi, một ngày chủ nhật chán thật
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    16h40'
    Én èn en ...
    Xem nào, lâu lâu ko viết nhật kí rùi, nhật kí ở nhà cũng vứt chỏng quèo !!! ...
    Một ngày chủ nhật, cũng ổn đấy chứ nhờ... sáng khò đến 10h, chiều thì đi thi lấy cái bằng lái, tuyệt cú mèo ... dễ èn ... lại còn chuyện vui, lát ra tìm cái topic nào để kể lể mới đc
    Hớ, chả biết viết cái gì bi giờ nhỉ?
    Nhớ mọi người wá, mà mình chỉ đc lên nét vài ngày nữa, rùi thì ở nhà tu thân học hành ... chả biết rùi có ra ngô ra khoai gì ko ? ...
    pặp pặp !!!
    Bạn bè đâu rùi, lên mạng đeeeeeeeee

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 22/06/2003
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mình viết nhật ký,ngày cuôí cùng khi còn ở HN.
    Sáng...buôn chuyện với mấy đứa bạn.Nói nhiều khủng khiếp.Sáng nay là ngày của điện thoại đây.
    Chiều...Hinnhf như chẳng mấy khi mình có hững mời một ai đó đi lang thang hay làm một cái gì đó.Nhưng không cảm thấy ai phù hợp cả.Ngồi lại trên Net...chẳng để làm gì!
    Tối...Hẹn với con bạn thân sẽ đi quán nào đó ngồi.Lại còn phải đóng tiền thực tập trước 7h tối chứ,mà mình thì vẫn đây.Có lẽ tối nay sẽ là vui nhất...trong cả ngày.Hy vọng trời không mưa.Không phải tại mình không thích mưa,mà là do con bạn không thích.
    Hà Nội...không biết mấy ngày nữa mình sẽ làm gì đây?Không có ai để nghe mình kêu chán quá,thì sẽ chẳng dại mà kêu đâu.Sẽ chào..HÀ NỘI.....
    4of7
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    5am 23/06
    Hôm nay là ngày đặc biệt. Thức cả đêm để được chứng kiến đội bóng yêu thích của mình Real Madrid đăng qua Liga. Hê hê.
    Dạo này box mình lắm người lạ ghê mà lại post bài ác. Mấy người cũ đâu rồi nhỉ, lâu lâu ko thấy một trang dài toàn cái tên Bit, Mh39c1, tuanchosoi....
    Sáng nay đi bơi một tí vậy, lượn qua SVĐ xem có đồng chí Ma gíc Sờ ta chờ xe đi thực tập không để nhắc khéo quà.
    MUPMIP
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    13h45'
    Dạo này run rủi thế nào mà vợ chồng mình cứ mỗi đứa lên một giờ khác nhau ! Bùn thế !
    Hôm nay đã định ko lên nét rùi, nhưng mà sáng nhận đc cái giấy báo ... thi Đh. Kì thực, mọi khi thấy phình phường lém, chả hiểu sao hôm nay cầm nó lại thấy ... nao nao ...
    Năm nay nhiều chuyện vui thật, cũng nhờ TL nhiều, có bạn bè, có khái niệm thế nào là " Đời sinh viên " , có box, có ăn mắng của mẹ nhiều hơn , có yêu có giận, có hi vọng - thất vọng... thậm chí sắp có cái bằng lái nữa ... ...
    Thui rùi, lan man rùi, hôm nay là buổi cuối ở thư viện !
    Mai là buổi cuối ở trường !
    Ngày kia ...
    How lucky!!! i have you here beside me ...
    So i wanna say thankyou .. thankyou very much ...

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  9. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    23h05 16/6/03
    Tối rồi lên mạng làm vài bài. Chán quá nhỉ, chuyện gì cũng chàn. Sao toàn gặp chuyện chán thế nhỉ. Check cái mail. Một tin vui, có đến hai cái tin buồn. Cùng là thư từ chối mà sao lại khác nhau thế nhỉ. Qua rockvn chẳng có khỉ gì cả, trang càng ngày càng chán. Mắy đứa bạn trốn đâu hết rồi không biết. Đi ngủ thôi!
  10. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    0h34: chán quá, lâu rồi ko lên box thấy loạn tùng bậy. Đọc xong mấy cái topic bị treo thấy chản chẳng buồn học nữa. Mai tôi thi rồi, đang lo và cũng muốn môn này gỡ gạc lại những gì mà mình đã đánh mất trong các môn trước.
    0h36': hôm qua là ngày thật vui vì nhiều hcuyện, giúp một người được đi BK mà thật ra thì cũng chẳng phải là giúp nhưng cuối cùng là được việc nên cũng thấy vui vui. Hôm qua, mấy người mà tôi quan tâm đều thi tốt cả, một niềm vui mới và nhận được những lời chúc thi tốt cho bài thi ngày hôm nay. Thật ra, vui cũng chẳng phải là vui mà còn cảm htấy hạnh phúc vì mọi chuyện dường như đã trở nên thoải mái hơn, dễ chịu hơn và kô còn thấy gượng ép nữa. Hy vọng là hôm nay mình sẽ làm bài tốt.
    0h40' : Tự nhiên nghĩ đến thằng bạn: Lucky ơi, mày làm sao vậy, tao cũng chẳng hiểu mày bị làm sao nữa nhưng tao vẫn mong rằng mày sẽ nghĩ lại và sẽ cảm thấy ổn thoả trong mọi chuyện, ko biết mày đọc bài trước hay sau khi thi TV nhưng tao hy vọng là mày sẽ làm tôt môn này, mày ngồi trên em mày đấy, cố mà tranh thủ đi. Tao ko thấy lo khi mày treo nick nhưng tao thật sự thấy lo khi thấy thái độ học của mày kỳ này đấy. Còn hai môn cuối mày cố gắng lên nhé.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này