1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    12h 25/06 Hôm nay mình khoái lắm cơ. Chat với em cobehanoi84 được vài câu thì em ấy cứ gọi là lên bờ xuống ruộng, ngất lên ngất xuống (như hâm mộ M. Jackson ý). Thật tội nghiệp em ấy, mà mình cũng ở xa em ấy quá cơ. Từ VDC mà lên Cầu Giấy cũng mệt thật.
    MUPMIP
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sáng...Đang ở Hoà Bình.Phòngđược khao ăn sáng do vụ cờ bạc tối hôm qua.Về...chuẩn bị rồi ra xe.Bỏ lỡ việc mua rượu cần.Thôi mặc xác nó,chả tức làm gì.Biết điểm một môn thi.Chả ra gì cả.Kệ luôn.
    Chiều...Lên Net.Bực mình vì bị gửi đến 6 cái mail có vi rut.Tấy máy giở ra....Đưá nào mà tò mò và quái ác thế chứ.Thấy thông báo có vi rut,và lại còn cóc xoá sạch được.Đổi ngay past và thông tin.Khốn khiếp thật.Nhưng nhận được ảnh vẽ của một người...Hoa mẫu đơn màu xanh.Cảm ơn rất nhiều...Viết bài,trả lời mail,chat...mệt cả người.Tự nhiên mạng lại còn trục trặc...đến hơn 1tiếng không xong.....Ôi.....
    Tối.....
    Chắc mình sẽ lại lang thang đây.....
    4of7
  3. lookingfor_memory

    lookingfor_memory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ngày 25-6-2003
    1ngày không mấy vui vẻ với mấy thằng bạn thân, hai thằng bạn thân cùng tên Cường ngã xe rách hết cả đầu gối .............
    Tối sang thăm nó ặc ặc ... vừa bước ra cầu thang gặp ngay con bạn nó nên thăm chị ốm ặc ặc ác thế dạo này bạn bè không thèm quan tâm đến lại suốt ngày quan tâm đến người thân của mình ... tình ý gì nhit
    Hí tối phóng như điên để tìm thằng bạn hoá ra nó ở trong quán điện tử ... Cười hô hố vì nó chăn được mấy con gà HL ặc ặc
    Đi sinh nhật với uống nước mía ở Hải Yến ..
    ............... đi ngủ thui ...
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    12h30 ngày 26/6, đúng không nhỉ ? vốn vẫn đãng trí
    Sáng, vui thật , sầm sập chạy lên Thư viện Quốc gia, lên đến nơi mới nhớ là hôm nay Thư viện nghỉ , chẳng biết làm gì cho đến chiều - lúc mà mình có nhiệm vụ phải gà bài cho ba người thi lại môn Hán Nôm . Thế là lên trường , thế là lại ngồi tán dóc với mấy bà bạn Quái Vật của mình, thế là biết làm gì từ giờ đến đó bây giờ , vào forum tự dưng muốn hỏi , họp box chúc mừng thi xong học kì , nhưng mà tôi không thi thì ....tính thế nào ???Có được đến không nhỉ ?Quan trọng là có được măm măm không nhỉ?
  5. lookingfor_memory

    lookingfor_memory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vui thật ... làm được 1 số truyện ở ttvn
    Sáng gặp ông lucky nhờ được vài việc vu vui lại gặp được cái huyentrang lại càng vui hơn híc híc hì hì ...
    nên đọc thấy chị HOACUCXANh chán hè chán làm gì chị ... àh mà thứ 7 này chỉ phải đi chứ ... thành phần chủ chốt thế cơ mà ặc ặc
    Sống trong đời.... cần có 1 tấm lòng để làm gì em biết không
    ....[​IMG] .... để gió không thể cuốn đi
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    14h 26.6.2003
    Chán mọi người chưa kìa, nhật kí gì chả có ngày tháng gì cả ...
    Để em viết ngày hôm nay vậy !
    Pặp pặp, thía là em biết em toi môn GT thật rùi, ko có nỗi bùn nào như cái nỗi bùn của tháng 8 đi thi lại
    Nhưng thứ 7, chắc vẫn chiến với box cho zui zẻ, biết đâu đấy ...
    Hôm nay, đi ra ngoài cho khuây khoả, vèo cái hết luôn chỗ xiền mang theo ... mình thật nghèo !
    Cái ông chồng thì lặn tăm đâu mất, hình như còn fải thi 1 môn nữa hả ? Cố lên nhé ! Thứ 7 rảnh thì đi ọp cho các bác biết mặt đeeeeee
    Hay để sinh nhật box thì đi luôn đây ? chẹp !
    Cái ngày hôm nay nóng như cái ngày hôm wa, một đống mail cần reply, ặc, mỏi nhừ cả tay !
    Nhớ bạn bè, nhớ mọi người, nhưng vẫn fải ngồi gặm nhấm mấy môn thi ĐH ...
    Ôi chao, hẹn thư 7 nghen

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    0h23, 27 - 6- 2003
    WOW, viết nhật ký phát, mở đầu cho ngày 27 mặc dù mình mới trải qua ngày 26 được có vài phút. Đầu tiên là tự welcome mình đã trở lại với box sau thời gian rửa tay gác kiếm... ôn thi. Ko thể diễn tả nổi cái cảm giác sung sướng khi chiều thứ tư thi xong môn cuối cùng, statics, làm bài cũng ko tệ và sướng nhất là TA ĐÃ TỰ DO!!!. Nhắn tin ngay cho anh và đi chơi luôn, hờ hờ. Tự thưởng cho mình là thế.
    Sáng nay 9h hẹn chat với thằng bạn. Có mặt muộn 10' đã thấy nó gọi rồi. Tốt, đúng giờ phết. Hay quá, lại còn quen thêm được một chú ở Mĩ. Đúng là tuỳ người, ăn nói nhẹ nhành lịch sự thế còn được, chứ cái đồ chưa gì đã trêu ghẹo đòi khủng bố người ta á? Xin lỗi nhá, tớ đâu có dễ bắt nạt thế. Nhưng hôm nay bạn í cũng dễ thương đấy chứ. Welcome thôi, tớ thi xong rồi mà Mấy cái mail của bố mẹ, tại mấy hôm thi ko mail miếc gì. Khổ thân, mẹ lại tưởng mình ốm. Ko sao đâu, con vẫn nhăn nhở ra đây, trả lời ngay lập tức ko các cụ lại lo. Một cái mail dài nhất từ trước đến giờ gửi cho bố mẹ. Xúc động quá.
    Anh gọi, lại rủ đi chơi. Ko được rồi, em hẹn bạn rồi, hôm nay sẽ đi xem nhà với nó hichic. Xuống Monash. Hehe Monash Uni còn xách dép mới bằng được Melbourne Uni nhá, trường gì mà lổn nhà lổn nhổn chả đâu vào đâu, thiết kế thì xấu xí đi lạc lung tung, lai còn chả có lawn gì nữa chứ, mặc dù diện tích thì cũng to đùng, kém!!! Trường mình là đẹp nhất. Câu này thì ko điêu một tí lào. Mọi người đều phải thừa nhận chân lý đấy. Đã thế lại còn xa nữa chứ, đi mãi mới đến cũng chả được việc gì. Hai con lóc cóc quay về, vừa đói vừa khát và quyết định đi chợ Việt Nam ăn bánh cuốn nóng. Hí hí sướng quá, ngon ơi là ngon. Ngon hơn cả VN, chắc lâu ngày ko được ăn nên thèm quá. Cũng bõ $7 của mình hichic. Cộng thêm hai cái vé two hours của mình nữa, xót quá.
    Qua nhà tớ cái đã, hôm nay là ngày mình chính thức dọn sang nhà đứa bạn ở nhờ . Phải lấy quần áo, lèn chặt vào cái balô. Nhiều quá, khệ nệ mang đến nhà nó. Hôm nay lỗi hẹn với anh hai lần liền, chả mang được quyển sách đi chỉ vì nhắn muộn quá. Tối gọi điện thấy giọng hơi dỗi thì phải, rủ đi chơi cũng chả thèm đi . Giờ thì lại đi ngủ mất rồi, chả thấy trả lời off mess gì cả. Thế thì đành đi một mình vậy, à quên 3 mình chứ. Vẫn cười nói phớ lớ. Thi xong rồi mà cần gì phải lo lắng nữa, và thế là lại hư thân, lại 12h mới về đến nhà. Hic 3 chị em về nhà là ôm máy tính luôn, mặc dù mình biết là mình đang tàn phá sức khoẻ ghê gớm sau một ngày đi bạt mạng ngang dọc cái city to uỵch vật vã này. Viết thư cho thầy u tiếp. Lên mạng post bài cái đã, đánh dấu sự tự do của mình. Và bây h thì đi ngủ thoooooi!!!!!!!!!!!!!!!
    Mathematics is the alphabet with which God has written the Universe
  8. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Mai thi ... Cố lên ... Ôn nốt đêm nay , chỉ còn có đêm nay mà thôi ... 9 tiếng nữa đê ôn , ... Cố lên ... Không biết sẽ thế nào đây ... Thi xong là nghỉ hè ...

    TN W ! Love you forever
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    12hkém' 10
    Mình phải qua trường thôi , dạo này mình có số được ăn hay sao ấy. Nhưng mà sờ túi tiền đã, hic , mình và Luke hẹn nhau ngày mai , họp box, hai đứa uống trà đá với nhau thôi, cháy túi , cháy túi rồi.
    Chiều nay , liên hoan thi xong môn cuối của bọn Quái Vật , thanh toán mọi thứ xảy ra trong năm vừa qua, và nói chung là cheng một cái nào ....Hẹn chiều mai mọi người nhá!!!
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    11h29, 27 - 6- 2003
    Hôm nay thì chưa được bắt đầu một ngày mới rồi. Lại một ngày xả hơi nữa qua đi, mang đậm phong cách lười biếng và nhàn rỗi. Thực ra thì cũng ko có gì tội lỗi lắm vì cũng mới chỉ có 2 ngày thôi mà. Hôm qua 2am đi ngủ, hơi muộn so với cái đồng hồ sinh học của mình dẫn đến kết quả sáng nay hơn 8h mới dậy. Chết thật, sáng nay hẹn thằng hâm đi mua máy tính, quick quick!!! Thế mà vẫn phải chờ nó 5'. Ko sao, đành cắn răng cho qua vì mình đang phải nhờ vả nó mà .
    Nhanh thật, thế là mình đã có một cái máy tính vào loại sao chỉ trong vòng 5 tiếng, may mà nó cài đặt suôn sẻ. Mua máy tính muộn sướng thật, bao nhiêu kinh nghiệm của bạn hiền được áp dụng vào cái máy của mình. Perfect. Bây h thì có thể đọc truyện, xem phim và nghe nhạc được rồi, giải trí tốt đây mỗi tội mình chả ở nhà mà enjoy cái máy yêu quí. Xong, đến nhà mentor chơi như đã hẹn. Ôi được ăn toàn món ăn miền Nam , mà sao bà này ăn cay kinh thế. Ngồi ăn mà nước mắt nước mũi ràn rụa ra chiều xúc động lắm. Nhưng mà ngon thật, nhờ đó cũng học lỏm thêm được mấy món mới. Hi vọng ko có ai trở thành nạn nhân của mình.
    Tối, sau dinner lần thứ nhất về lại nấu cơm và chiến đấu tiếp. Tối nay thực sự là buổi vui nhất trong ngày, ôm điện thoại nói liền 2 tiếng. Và vui nhất là nói chuyện với anh bình thường. Thích quá, may mà ko giận. Vui vì mình là người đầu tiên người ta nhớ đến khi vừa kết thúc một ngày mệt mỏi, vui vì mình là người bạn đồng hành dù chỉ có một người đang bước đi, vui vì mình được người ta tin tưởng trao mọi điều bí mật quan trọng. Đã 2 ngày liền ko gặp rồi, mọi chuyện chỉ qua cái điện thoại bé xíu và từng mẩu tin nhắn icq. Làm sao mà cứ thế mãi được nhỉ? lộn xộn quá, just normal friends. That's all.
    Thế là chuyện chỗ ở khi đi chơi đã tương đối ổn định, ko sợ phải ngủ ngoài đường nữa. Những lúc này thấy bạn bè sao mà quan trọng, ôi sao mình đang lợi dung người khác à? Keeeng!!!!! Đã 12h. Viết chậm quá. Thôi đi ngủ thôi, bb mọi người. Tối nay tớ sẽ ko chat. Chán rồi.
    Mathematics is the alphabet with which God has written the Universe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này