1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện ngày hôm qua...
    Chiều đang lang thang trên mạng(đúng bản tính không về nhà trước đêm.Note:đêm ở đây là 8h ,ặc....) thì thấy cái nick của người mà mình quen sáng sáng(cái mỏ vàng đây mà,cái mỏ hết vàng),đúng lúc đang mò mẫm trong cái box của cái nick sáng thấy vụ béo bở quá,được free kìa,mình không đi có người nói mình không thông minh.Tuy chưa thi xong dưng mà cũng cố mà hỏi xem chưa thi xong có được đi khônghehe....vẫn được đi(tít cả mắt).Cũng từ chối kheo khéo đúng theo bản tính roài,hi`....(cũng tiếc dưng mà chẳng nhẽ,chẹp....)
    2h,thấy có người quen lên rủ rê con gái nhà lành đi ăn uống,nghe đâu hình như vẫn xoay quanh cái vụ free kia,hehe...
    Tình hình diễn ra là hồi đầu mình được cốc free nước mà mình yêu thích,thía dưng mà sau đấy thì fải ngồi nghe thời sự,hic....khổ thân con bé có biết gì về chính trị đâu,ngồi nghe mà mồm hết há ra,rồi lại ù ù cạc cạc...ngáp lên ngáp xuống(sáng ngủ chưa đẫy,trưa lại không được ngủ,chẹp....).Cuối cùng sau khi các bô lão bàn luận xong cũng đến màn đứng dậy(chờ mãi).
    Lại đú đi hát,chẹp...không đi đến nơi mà hội mình hay đi dưng mà thôi thì...tạm,mình là kê thấp cổ bé họng không nên lên tiếng (lên tiếng là thiệt,hehê....).
    HÔm nay nổi hứng thía nào mình toàn hát nhạc sến,hehe...có vài bài cải lương nữa mà chưa được hát hết đã đến giờ fải vìa roài,chẹp...làm mình luyện mãi ở nhà mấy cái bài đấy (cái chính là hàng này không có bài mới,chẹp...).
    Về đến nhà chén thêm vài bát cơm,hoa quả ăn bét nhè roài thì ngồi gật gù một lúc(đứa nèo nhìn mình lúc này lại tưởng mình phê Rock thì teo).
    Sáng nay đặt cái đồng hồ 5h thía nào mà 4h nó đã kêu,híc...đúng là cái đồ China chẳng ai đụng vào cũng lăn đùng ra đòi hỏng,chẹp....cái bọn Tàu nó biết cách đòi tiền ghê.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    4hpmngày 29/6
    Nhiều chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua , nhiều thật.
    Cảm thấy mình yếu đuối nhiều hơn, nhưng cũng cảm thấy là trong cuộc sống này , mình còn nhiều thứ đáng yêu và đáng sống quá. Như một câu thơ từng type cho Luke:
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.
    Tôi lại đang được sống , được quan tâm và quan tâm đến người khác ,được nhìn cuộc sống với tất cả sắc màu của nó. Nhân đây, hơi không đúng chỗ , gửi lời cảm ơn đến một người bạn xui xẻo đã giúp tôi rất nhiều ngày hôm qua.
    Để tin rằng đời vẫn còn hạnh phúc
    Được yêu thương trong một khắc yếu lòng
    Cám ơn nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    21h 29/6
    Hôm qua sau bao ngày ... chờ đợi cuối cùng mình cũng được ... đứng gần em CBHN84. Mà em ấy cũng ... tham nhỉ. Đã được uống free rồi mà lại còn đòi miễn nghe chương trình thời sự. Hé hé.
    Mình biết một bài em ấy thích rồi. Đệ tử Âu vơ đâu rồi, 2 thầy trò mình luyện LỜI CỦA GIÓ nhá. Hôm qua muốn song ca bài đấy quá, chỉ tội chưa thuộc. Thầy chuyến này mà ổn thì học trò cũng sẽ được ổn ngay, nhờ.
    Cái khoản GOLD ghiếc là do đại ca mồi chài, đại ca ko đứng ra thu xếp ... vốn cho em là em bắt đền.
    Hôm nay đau đầu quá, có lẽ là do lần đầu mới gặp em nên choáng.
    MUPMIP
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    12h30', 01 - 7 - 2003
    Có thể nói gì được nhỉ? Một ngày vui và vô cùng may mắn của mình, mặc dù mình chả có gì hay ho happen to me, nhưng những người mà mình yêu quí có được may mắn, đó cũng chính là niềm vui lớn nhất rồi. Một ngày bắt đầu từ 5h30am và kết thúc tại thời điểm này, 12h30am của ngày hôm sau, khi người đã gần cạn kiệt sức lực. Sáng, 3 rưỡi tỉnh dậy một lần, ngắm cái đồng hồ rồi ngủ tiếp. 4h10'lại tỉnh. Lại ngủ. 5h30 thì ko tỉnh nữa, mà phải nhờ cái đồng hồ đánh thức dậy. Chả là hôm nay có hẹn với VIP mà, một việc cũng rất VIP mà đến cả con bạn thân ở cùng nhà cũng phải nheo mắt thắc mắc mà ko giải thích được. 6h15' rời khỏi nhà. Đúng hẹn. Vui, cười phát nào
    Ngồi chờ trong bệnh viện rạc cả mặt. 4 or 5 hours gì đó. Bà bác sĩ rất chu đáo lại còn ra báo cho mình trước thế nữa chứ. Không sao, vẫn chờ chứ, lo phát điên lên làm sao mà về được. Và cuối cũng thì mọi việc cũng xong, êm xuôi và cực kỳ smooth. Lại nụ cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, lại có thể chơi đùa, thể thao vô tư. Nhẹ cả người. Cảm thấy sung suớng vì được giữ hộ người khác một bí mật.
    Về nhà nào. Ngại quá. Mọi người cứ trêu hoài, hiểu nhầm lung tung cả. Tại sao mình hay bị hiểu lầm và trêu trọc mãi thế nhỉ? Quen rồi, chả buồn thanh minh, nhưng mà cũng vui. Chơi đồ hàng với em. hí hí cả nhà mỗi mình mình được nó gọi bằng chị, còn lại cô hết. Hic chưa chồng nghe gọi cô cứ như bà cô già ý nghe khiếp chết. Thế là phải nịch nó gọi bằng chị mới được. Hôm nay anh trổ tài nấu cơm, mình chả phải đụng tay gì sất. Lại còn không phải rửa bát nữa chứ, chả bù mọi khi, toàn bắt người ta rửa. Sao hôm nay anh dễ thương thế? Ko đau à? Ko đau thì cho làm, khách đâu có phải rửa bát bao giờ, chính ông đề ra cái luật đấy cơ mà hờ hờ....
    Ăn cơm với lươn. Lần đầu tiên ăn lươn từ cái ngày sang. Ngon quá. Mệt quá. Về thôi, muộn rồi. Hôm nay có một việc làm mình áy náy, đó là đã để con bạn ăn cơm một mình 2 bữa liền. Cũng tại nó đi chơi một mình mà, ko phải tại tớ nhé hichic
    Thế là hết thêm một ngày nữa, nghĩa là thêm một ngày gần với ngày đi Sydney. Mai phải đi pack đồ nè, đến trường lấy assignment nè, chơi với anh một tí nè hìhì. Đang vui. Lên mạng, off mess: đi cả ngày mệt lắm hả? Uh mệt, nhưng nhận cái mess đấy thấy bớt hẳn đi một nữa. Gọi điện cho bố mẹ phát nào. Cười phớ lớ. Dao này tinh thần thầy u rất tốt, đi chơi suốt. Chỉ tội thằng em ở nhà nấu cơm một mình. Nhớ nó quá, khi nào gọi điện về cho nó phát nhờ.....
    Thôi tớ đi ngủ đây, chào cả nhà.
    Mathematics is the alphabet with which God has written the Universe
    u?c bigsprite s?a ch?a / chuy?n vo 09:52 ngy 30/06/2003
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật là vui,hôm trước được free hôm sau lại được free nữa (dạo này khéo tăng cần vì ăn nhiều free quá),hehe....cứ son bóng,son...rồi lại son bóng,rồi lại son....Chẹp...vui thật,lại còn đi chơi trong mưa nữa chứ,hehe....vui chưa hôm nào vui thế.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    9h30pm 1/7
    Một ngày nữa ko có tiền trôi qua. Chẳng biết bao giờ mới có một buổi .... chết thôi nhỉ?
    Cả ngày hôm nay chẳng làm được gì, suốt ngày ngủ. Quyết tâm luyện tập một môn thể thao nào đó cho eo ót vậy.
    Ngày mai 5h sáng sẽ gọi điện cho thằng Long40d. Hê hê.
    MUPMIP
  7. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    23h39' : Một ngày nữa sắp trôi qua, nhưng ngày hôm nay mình đã làm được khá nhiều việc có ích. Sáng thì đi lên khoa làm điểm cho lớp, trời ơi, mới có được hai ba tờ điểm mà cũng gọi ầm ĩ người ta lên khoa. Bực mình thật.
    14h chiều: Đi ra VP HSV nhận áo và mũ tình nguyện năm nay thấy đẹp quá, sướng thật, hè này không đi tình nguyện mà vẫn được phát. Cả buổi chiều đi hướng dẫn phụ huynh và thí sinh đi đăng ký ở trọ trong KTX, tuy phải nói nhiều nhưng vẫn thấy rất vui.
    16h30' : Trời ơi, nóng quá trời, lại nói nhiều nên khát khô cổ. Được mấy em 44 gợi ý đi mua nước mía thấy thật thú vị nhưng cuối cùng thì lại mình là người phải chi tiền. Thật là may mắn khi lục ví ra thấy còn được 21k thi` đưa một em 44 mất 20k đi mua nước mía, may mà vẫn còn 1k để trả tiền xe. Thật đúng là ....
    20h30' : Thằng bạn thân trong KTX gọi điện sang rủ đi uống cafe nhưng đúng lúc mình đang sửa lại hệ thống dây điện thoại cho cả ba tầng nên phải từ chối, tiếc thật. Thôi mai sang rủ nó đi sau vậy.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  8. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    2/7/03 1:15 am Thế là mình lại có thêm 5 gold, hôm nay mình đã kiếm được 8 gold, thôi thì không kiếm được money đành kiếm gold vậy. Nếu như mỗi ngày mình có 10 gold thì 30 ngày nữa (tức là 1/8) mình sẽ có 300 gold. Không... vẫn ít, mỗi ngày 15 gold đi, 450 gold đã đủ chưa nhỉ......??????
    pt13
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    9.50 a.m 3.7.03
    Hôm nay, ko thể nào ko lên nét ! Nhưng chắc mọi người sẽ nói mình ko chịu học hành gì đây ! Sorry, sorry ...
    (Sorry tất cả những người yêu wí mình ! )
    Nắng, nắng wá đi mất, mình vừa đi vừa đo ... từ nhà đến đó hết gần chục cây chứ ít, cũng mệt thật ! Mail cho chồng rùi lại ko gửi đc, thôi thì để tẹo mail lại vậy !
    Chu choa, hàng nét hôm nay toàn nhạc sến ... tự nhiên thấy bình yên wá, muốn nói wá ... muốn ước wá ...
    Chết, lâu ko viết, lại chả biết viết nhật kí thế nào. Mấy ngày, mình đã nghĩ kĩ lắm rùi ...
    À mà nói lại chuyện đi tập trung, " làm quen " chuối ko chịu đc, nộp xiền xong thì fải ngồi đợi và nghe hàng đống qui định, năm nào chả như năm nào . hix .
    Thế đã, viết thế đã .
    Ba ơi, con nhớ ba quá !


    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Sáng đi cắt tóc....Như điên
    Trưa...giờ còn chưa ăn cơm đây này...Thế mà lại vào thư viện đọc truyện.Chắc phải đến tối mất.Thôi,tìm quyển mỏng thôi vậy.
    Tối....làm gì nhỉ
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 03/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này