1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    17h30''
    Cũng là một ngày khá mệt đối với mình ! Quanh đi quanh lại cũng chỉ là mấy cái việc trong nhà, chuyện bạn bè nhờ, và cả lượn lờ ngoài đường !
    Sáng đến giờ chẳng biết mình đã đi qua những đâu, nghĩ những cái gì trong đầu và sắp xếp chúng nó lại thế nào cho ổn thoả đến thế ...
    Mình không biết, thật sự không biết gì và cũng chẳng muốn biết thêm bất cứ điều gì ! ( ??? - tự thấy mình khó hiểu )
    Sáng bảnh mắt tự nhiên nhổm dậy, ùh, mấy ngày nay đều vùi vào ngủ thui, gọi cái câu củ chuối nhất là Cho qua ngày ! Sao mà mình lại nhụt chí thế không biết !??? Không làm nổi chuyện gì và kì thực là làm mọi chuyện bung bét cả lên ! ... Mình không hiểu mình thuộc cái thế giới như thế nào nữa ...
    Con em đến, kể một thôi một hồi chuyện của nó, khuyên á ? - ừh,cũng không fải là quá khó để cho nó một câu trả lời đúng nhất, học , fải học cho thật tốt ... Luôn luôn thế, nếu mà mình muốn điều gì cho sau này thì mình cũng fải làm cho tốt những việc của ngày hôm nay !
    Chuẩn bị đi lượn cùng nó ...
    Chưa kịp ra khỏi nhà là 1 cú điện thoại, thà rằng mình ko nhận điện cho xong, nhận rùi thì thấy khủng hoảng ... Đời nó thế à ? Còn lâu !!! -- Nhưng sao chúng nó lại sống quá dễ dãi đến thế nhỉ? Sao ko xác định mục đích và định hưỡng tương lai cho mình ? -- Thật buồn !!! - Những năm tháng đã qua mới thật đẹp và giản dị !
    Thế là hết hứng đi lang thang rùi, bạn bè ơi là bạn bè, mình quyết định rủ con em vô hàng nét, chỉ cho nó mấy trang web hay mình đọc đc trong tờ báo của cơ quan ba ! Nó hứng thú - thế là tốt lắm rùi !!!
    Bắt đầu chui đầu giải quyết chuyện cho bạn, cũng khá là fiền fức, nhưng vẫn gửi lời cám ơn chân thành tới CHỊ !!!
    Mình không đáng fải làm cho to tát, nhưng cứ động đến gặp fải những chuyện thế này, lại thấy thẫn thẫn thờ thờ cả người ...
    Kém !!! Đứng là còn kém lắm !!!
    Chiều ...
    Chờ điện của Đai ca rùi đi chợ chuẩn bị cho ngày mai, gì thì gì vẫn cứ là một ngày vui vẻ - bạn bè mình chứ ai ?!!! Chơi cho sướng rùi chuẩn bị thi lại ...hờ hờ, cộng thêm một đống việc ... sau khi có kết quả thi đã ...
    Có lẽ là một ngày thế thôi, một ngày nắng ...

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chiều , những nhân mạng đi tiền trạm đã xông pha chiến trường ngày mai chúng ra oanh tạc, chuyện chưa có gì quan trọng mặc dù đã xảy ra xô xát bằng chiếc ghế cao đến vai HCX, nạn nhân thì nói chung là HCX túm được ai là không thương tiếc , cho xứng danh em Tuanchosoi đã nói .
    Sau khi nhân mạng già nhất đưa nhân mạng trẻ nhất về, còn lại ba con người vụng về cố gắng vật lộn với một cái bạt , vật lộn đúng nghĩa , ai cũng thò tay vào , ai cũng cố gắng tạt nước lên người nhau ... a quên , lên tấm bạt để "rửa tội" !!!!!!!!!!!!! A men!!!!!!!Sau đó ...
    Cho đến giờ thì HCX đã hoàn hồn với những tay lái của box mình , hic, đau tim dẽ sợ , người thì sợ ngân hàng của mình bị đánh cướp đến mức hỏi gì cũng tôi chả biết, người thì gác chân như đang đi câu cá ,mà có câu được cái gì đâu, và cái gì cũng chả liên quan đến ai hết .......Nhưng mà một thiên tai như HCX mà đau tim , ngất ngay tắp lự ở đó thì tính sao???????
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    8h25'' 20.7.03
    Sáng nay dậy sớm wá đi ... hix, đêm qua thì 2h mới ngủ , thế mà sáng nay mới 5h30'' mẹ đã gọi dậy rùi !
    Vèo fát đã ở HT, thế là xong, xong một điều dù hơi tiếc ...
    Hôm nay lại họp lớp ngày xửa ngày xưa, hình như những gì thuộc về ngày xưa đều đáng giữ gìn hơn, những điều của ngày hôm nay - bi giờ ít người coi trọng wá ... Mà tính mình, đã ko coi trọng thì mình cũng chẳng cần
    Mami bảo : Sao họp nhiều thế con ? - họp lớp 12, họp box TL, rùi họp cả lớp " thiếu nhi " ...
    Đi chơi, đi chơi cho xả láng ...

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/7 11:25 am
    Hôm nay tưởng là có học Thuỷ Lực, cuối cùng lại không học.
    Thế là mất toi một buổi sáng! May mà cũng làm được một việc là học được cách chơi trò War3. Lần đầu tiên học cách chơi một trò chơi mà không phải vì mình thích chơi. Thế đấy, khi con người ta không có đường lựa chọn thì phải làm bất kì cái gì, kể cả mình có thích hay không.
    Đã 11 ngày nay, chờ một thứ mà chắc là nó sẽ chẳng bao giờ đến. Càng ngày càng thấy rõ ràng rằng: cái gì mà đã không phải của mình thì đừng cố mà níu kéo. Càng níu kéo thì nó càng chạy xa ra.
    Sẽ có một ngày mình than lên rằng: ôi ta chẳng còn gì cả. Liệu có đến nỗi ngu ngốc mà chờ đến ngày đấy không nhỉ?

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    7:55PM Khổ cái thân tôi thế !!! sáng nay phải đi hoc triết ạ! đang đứng đợi để tìm lớp thì nghe thấy tiếng của một người quen quen "em đi thi lại gì thế? " quay lại, a ra là bác Ka!!! chết rồi, ngượng quá đi mất , đợi một hồi lão lớp trưởng chạy xuống bảo không có ai cả, tất cả quyết định lên ban Mác hỏi xem, lúc xuống đang bước đi thong thả tự nhiên thấy có người đi ngược phía mình cứ lấy cái cặp che che, nhìn kĩ một hồi, a ra là bác Lucky, he he biết ngay bác này chắc cũng đang đi tìm lớp học Đúng là bây giờ mới biết cái đời của kẻ học lại nó khổ sở thế nào, Bit ơi thế mà Bit chả bù cho tớ một tí kiến thức triết thì có phải đỡ không. Thế là mình cũng mất cả buổi sang nay chẳng làm ăn được gì, trưa lăn ra ngủ, đến chiều thi vẫn những công việc như mọi ngày, một ngày tẻ nhạt.
    pt13
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sáng online hy vọng đọc được 1 số bài viết cần tìm
    Vô tình lại đọc được bài viết làm mình sững sở ---> buồn
    Lại vô tình nhận được tin buồn của 1 người bạn
    Lại vô tinh loguot khi có người đang tìm
    Lịa online vào giờ chiều và tối ... lại chán .. không sao ngày mà sẽ mới hơn ngày hôm nay
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/7 11h kém 15 sáng
    Online như thế thôi chứ nhỉ !!!!!!!!!!Long40d , ông chờ đấy, lúc nào tóm được ông tôi sẽ tính sổ , tự dưng online , gọi đúng một tiếng rồi out , chán ông ghê.
    Giờ thì lại , Phật giáo ơi , hoa ơi, Nho giáo ơi ,cúc ơi , lan ơi , mai ơi và chữ Nho ơi chứ biết làm sao , đè tài mà HCX tui nhận là sự chuyển biến mã văn hoá của các loài hoa qua từng thời kì tư tưởng tôn giáo mà !!!!!!!!!!!!!!
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 22/07/2003
  8. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ rồi nhỉ chả biết nữa mưa to quá nhà mình lại ngập rồi hic đi kê đồ thôi
    maze
  9. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hì hì !!! Lúc này trời nắng dần rồi ... Tiền trong túi đã cạn , chẳng dám lê la đầu đường xó chợ nữa , cũng chẳng dám lên net nhiều , mấy tháng này tiền nét nhiều quá ... Liệu có bao giờ mà ttvnol cho phép đổi Gold lấy Money không nhỉ ... Không thì khéo đến lúc chẳng còn đồng nào mà lên mạng nữa ... hì hì ...

    TN W ! Love you forever
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ngày 22/7/2003
    Một ngày mưa và bực mình.Chấm hết!
    4of7
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này