1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/7
    Mưa to kinh dị, giật tung cả mái tôn nhà bên cạnh.....ào ào....
    Đã thế cụ nhà mình lại cứ sợ là mái tôn nhà mình, cứ bẳt mình phải leo lên trên thượng để xem lại bằng được. Hic mà trời thì mưa gió to như thế. Mẹ mà cứ thế thế nào cũng có cả thằng con bị gió thổi bay xuống đường cho coi.... Lúc đó thì khỏi phải thắc mắc có phải của nhà mình ko.
    Ngày 23/7 11:50 am
    Ngày hôm nay vẫn mưa..... chắc là còn mưa đến chiều.
    Chán như con gián....

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông gì mà.....
    2:35 PM
    MẮt mình có vấn đề thật rồi. kiểu này sắp mù roài. Chắc là phải hạn chế thời gian lên net thôi, ko thì có ngày mù thật thì hết cả xinh.
    Cuối tuần này chuyển nhà, hôm qua hì hục đóng đồ vào thùng. Ở đâu ra mà lắm thứ thế không bit. tình hình đồ đạc cứ tăng lên thế này ko biết lúc về Vn thì sẽ thế nào nhỉ?
    Cái gì qua là đã qua, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra.
    Sinh ra lớn lên và nằm xuống. Vòng đời là thế mà.
    Dũng cảm lên em.

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    2:42 pm!
    Vừa về đến nơi xong
    Bực quá, bực quá...lần thứ hai trong tuần này bị lừa về việc làm rồi đấy...May mà mình tỉnh táo, chưa bị mất tiền, chỉ mất thời gian mà thôi. Cũng chỉ tại thằng bạn cu_zin của mình đưa cho mình tờ giấy quảng cáo mà thôi ....
    Khổ thế đấy, bây giờ cứ có việc gì có tiền là mắt sáng lên ...hic hic! Mà cái bọn tuyển dụng cứ như là nắm rõ lòng mình lắm ấy, toàn đưa ra những thông tin hấp dẫn không tả được, rặt là lừa đảo!
    Lần sau phải cẩn thận hơn mới được!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    2 giờ 40 phút trời nắng to rồi .Đã 2 ngày rồi không lên chắc vì trời mưa hôm nay trời nắng chắc sẽ lên
    maze
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nắng thì lên rồi , và mình muốn về nhà , muốn được ăn cái gì đó , lão Luke độc tài phát xít ơi , lão có xoá bài này của tôi cũng được , cũng hơi mang tư tưởng câu bài , nhưng thực sự là rất thích viết Nhật kí , mà đang lãng đãng , chẳng có cái gì để viết , thôi thì cứ mang một chút lòng mình ra để type , tự dưng cứ muốn viết , không cần biết số phận của nó ra sao ??????
    Thôi , bye bye mọi ngưòi nha !!!!!!!!!!!
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 12 giờ rồi .Hôm qua có khá hơn mọi hôm cố gắng phát huy .Giờ đi ngủ thôi hi vọng là trời sẽ không mưa
    maze
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có hứng thú viết bài gì cả, thấy Đại ca online, chỉ muốn nhờ đại ca và mọi người tìm giúp một số trang Web, chưa có lúc nào online mà chán thế này. Hát lên thôi: cuộc đời vãn đẹp sao...

    S_Holland_GRSP
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    1h53pm, 24 - 7 - 2003
    Dạo này cũng có thể nói là mình sinh hoạt điều độ ra phết. Cứ một ngày ở nhà lại một ngày chạy rông. Cứ một ngày ăn trưa lúc 12h thì một ngày ăn trưa lúc 3h. Một ngày xa rời cái net thì lại một ngày ngồi khoảng 8 tiếng, y như làm việc vậy. Đúng là ko cai được dù đã cố lắm rồi. Tức ghê, có Harry porter bản tiếng Việt rồi nhưng mà cái file cóc mở được. Nó chơi xấu mình, nó biết là mình ko mở được file đấy mà. Hơ mình đa nghi từ khi nào ý nhỉ? Toàn nghĩ xấu về người khác.
    Ngồi copy quyển "Người Trung Quốc xấu xa" về nhà đọc. Dạo này chăm đọc sách tệ. Đọc tiếng Anh chán thì ta lại đọc tiếng Việt hờ hờ. Lâu quá. Chat với bạn. Nó lại giới thiệu cho mình một bạn nữa. Hic chắc nó thương tình mình cô đơn mãi chưa có mảnh tình vắt vai nên ra sức giúp đỡ. Mày có biết là tao phát ớn lên vì mấy cái trò làm quen rồi ko hả???? Hic chả nhẽ lại cáu với nó. Đang sẵn chuyện bực mình.
    Hôm qua mình thi gan với lão ý, nhất định ko chịu gọi điện thoại nhưng cuối cùng vẫn thua. Căn bản cũng thấy áy náy quá, hôm qua là mình cho người ta leo cây nên đành phải xuống nước. Nhớ quá nhỉ. Lúc đó là 11h20''. Thế là đã học xong quyển luật lái xe, còn mỗi việc đi thi nhưng mà ngại hichic. Ngại nhất là lại phải hỏi lão ý cơ chứ!!!! Làm thế nào để học lái xe được nhỉ, xe đâu mà tập bi giờ?
    Đói. Chả muốn đi ăn. Lạnh quá. Mưa nữa chứ. Có khác gì mưa Hà Nội đâu, mãi chả tạnh gì cả. Trời lạnh làm lòng người cũng lạnh. Đến bao giờ mới ấm đây?
    Antilove, heartless, cố lên!
  9. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Len ngày 24 tháng 07 năm 2003.
    "Một ngày như mọi ngày", mặc dù hình như không giống lắm thì phải. Hôm nay sinh nhật người bạn gái tốt nhất của mình ở Len này. Bây giờ mình lại nhớ người mình yêu. Sao đã nói lời chia tay rồi mà mình còn nặng tình quá. Không biết giờ em còn ở trong nước hay đã ra nước ngoài rồi. Anh không thể viết thư cho em chỉ bởi vì anh muốn em thảnh thơi với cuộc tình của em. Mà anh cũng chắc là em cũng nặng tình lắm. Nhưng em vẫn biết mà, anh có một giấc mơ và anh không thể... Bây giờ thì mình lại nhớ chính bản thân mình của một thời chưa xa lắm, rồi mình lại nhớ em... Nhớ, rồi làm gì nữa đây?
    Ngày hôm qua đã tập được bài " tình ca du mục" ngày hôm nay phải đọc dich nốt hai trang tài liệu cuối cùng. Thời tiết Len như là tính nết của người thiếu nữ. Nhưng mà dạo này đẹp lạ. Ngày mai mình sẽ đi chợ sách, sách cũng giống như em, không bao giờ làm mình buồn.

    Chân lí hai phần
    [/size=10]
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/7 3:34 pm
    Hôm nay vui vui, chi 10 cười với cả bọn mà thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu...giá lúc nào cũng có thể cười toe toét như thế.
    Lát nữa phải đi lấy KQ sơ tuyển rồi đây... Không biết thế nào đây!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này