1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    16h kém 10
    Mạng ở đây chậm quá , mà mình phải đi ngay, pót chút thôi vậy
    Mình biết mình hay đãng trí nhưng dạo này thì tệ hại quá rồi , tại sao cái gì cũng lãng đãng thế không biết , một lần nhẫm lần và đãng trí tệ hại không thể nói nổi bản thân mình nữa , hic , nhưng thôi , đã làm thì phải đương đầu với việc mình làm sai thôi!!!!!!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    17h25''
    Sướng lắm cơ, hôm nay vui wá ... pặp pặp !
    Sáng, tất nhiên là vẫn tong tẩy đi chợ - ngày 2 bữa - hix . Tự dưng " Bé út nhà mình ơi ... "
    Choáng - nhưng hơi ngờ ngợ !
    Quay ngoắt 180 độ ... Hờ hờ ... Bạn cũ !!!
    Thật không ngờ còn nhớ cái tên củ chuối đó ... Yêu ghê

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    10h 30
    Mệt quá , một ngày như vậy tại sao mình không ở nhà mà ngủ cho khoẻ chơ chứ , đâm đầu ra mưa để làm gì , lên đây làm gì cơ chứ , hic , tự dưng mắt díu lại , thèm một tách caphê quá trời , tự dưng muốn túm ai để tán dóc và gây sự quá . Quái , dạo này mình viết NHật kí tệ quá ,làn nào viết cũng sợ Mod xoá vì tội câu bài , nhưng ,, hì , chưa có cái gì để than thân trách phận , thôi cứ viết như vậy đã!!!!!!!!!!!
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày 25/7 của Lucky:
    Ngày hôm nay mưa lâm thâm, cứ mát trời như thế cũng hay, chỉ tội đường hơi bẩn...khó chịu ra phết. Nhất là đi trên đường bị thằng nào tạt qua một cái thì toi .....
    Chiều lên net, gặp chú quybu1980, tưởng ai......hehehehe! Lại được một chầu cafe free....sướng vật..... thỉnh thoảng khi nào kiếm được mớ xiền, rủ anh em đi tiếp nhá.....kekeke
    Cái hàng hôm nay đi uống cũng được nhưng mà vẫn thua Huy.
    Lần sau chơi đen nóng, đen đá nhạt toẹt!
    Mai thi thuỷ lực rùi...hic hic...thế mà chưa học hành gì cả đây!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    14h43''
    Chán thật cứ online là gặp thằng ĐA .Đã hứa uống rượu với nó mấy lần mà lần nào cũng sai hẹn.ngại gặp nó quá .Nhưng mà không online thì không post bài được.Đã thế lại chở thành kẻ đói thông tin nữa chứ.

    Rượu.....Học
    Chè........Hành
    Cờ .........Chăm
    Bạc.........Chỉ
    Muôn.......Vạn
    Đời..........Kiếp
    Thịnh.......Suy

  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/7 6:24 pm

    Ngày hôm nay đáng ra là một ngày quan trọng đấy, bởi vì vừa phải thi thủy lực vừa phải làm một số việc quan trọng khác nữa. Nhưng mà cứ gặp phải chuyện gì không như ý, tự nhiên đọc được một bài viết, nghe được một câu nói làm mình buồn, là y như rằng ngày hôm đó chẳng làm được cái gì cả. Cả ngày hôm nay gặp ai cũng đâm ra cáu bẳn.
    Khổ thân cái bà chị cạnh mình, nhờ mình xem hộ hòm mail bị lỗi, đến lần thứ ba mình gắt lên " Em đang bận, chị có thể chờ nhân viên kĩ thuật đến để hỏi" Hic, thế là chị ấy chẳng dám hỏi gì nữa...mình muốn xin lỗi nhưng mà lại thôi. Con người của mình bây giờ trơ như thế đấy.
    Chiều đi thi, thằng bạn hỏi bài, quay sang nhìn thấy mặt mình thôi chẳng hỏi nữa. KQ không như ý lắm, thôi mặc kệ nó, thi lại là cùng. Thà như thế còn hơn là nhận một điểm 5 vào đầu.
    Chát với con bạn bên Nga về, mình mới nói một câu, nó ko hiểu lại nói mình theo kiểu khác, bực cả mình, thế là nói chuyện nhạt toẹt như cơm nguội ấy, lủng cà lủng củng.
    Khi mình dở hơi thì mọi người bắt mình phải BT, thế rồi khi Bt thì lại không ai cho mình bình thường nữa, luôn có cảm giác như đánh mất một cái gì đó!
    về thôi!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 giờ sáng
    Đang học bài, tự nhiên thấy nhớ người mình yêu kinh khủng, mình đặt tất cả tình cảm vào tình yêu dành cho cô ấy. Chẳng biết như thế có giải quyết được gì không nhưng mà mình cảm thấy rất vui khi đươc trò chuyện cùng cô ấy, tại vì bọn mình ở xa nhau quá, buồn quá. Sáng nay phải lên lớp, nhưng mà mình chẳng muốn lên nữa, ngày hôm nay không được nói chuyện cùng em, cảm thấy trống vắng ghê.

    S_Holland_GRSP
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    1h35 pm
    Buồn quá , mình chẳng làm gì giúp em mình được , Đại ca ơi , em hiểu khi mình nắm giữ , một đống , một đống , em dùng đúng từ đấy , bí mật thì đôi khi cảm thấy như là quá tải như thế nào ?!
    Nhưng em chẳng hiểu sao một người như đứa em kết nghĩa của em lại không được hạnh phuc'' , nó đã hết mình rồi đấy chứ , thế mà tại sao người yêu nó lại cứ bị những phù hoa của cuộc sống cám dỗ để rồi rời xa một mối tình đẹp và thơ mộng nhường ấy
    Tự dưng em thấy buồn , và tự hỏi , con trai , con gái , rốt cục thì ai là phái đáng tin hơn?
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người tự chọn cho mình 1 lẽ sống, có thể đúng, có thể sai. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời người ta chợt nhận ra rằng con đường mình đã chọn sai lầm nhưng e rằng quá muộn khó có thể sửa chữa được nữa.
    Nếu tỉnh táo, sớm nhận ra con đường đi của mình sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Nếu chỉ nghĩ đến những cái phù phiếm trước mắt sẽ chẳng làm được gì cả.
    Nhưng con người mà, khó mà trách được.
    Mỗi người một số phận !
    Đại Ca
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    10h10'', 28-7-2003
    Hôm qua mình đã làm một việc cực kỳ đáng xấu hổ, đến nỗi không thể ngẩng mặt lên được nữa, và cũng không có cách gì để cứu vãn được nữa. Một sai lầm nguy hiểm. Bây giờ mình đã trở thành kẻ bị động. Trời ơi tha tội cho con hichic con phải làm gì bi giờ ??????
    Lại chuyện đọc trộm nhật ký rồi đi buôn lung tung. Khổ thật. Nhưng mà nhật ký online là thế mà.
    Khủng hoảng. Lại đi học rồi nữa chứ. Mong là sẽ sớm qua.
    Antilove, heartless, cố lên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này