1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    11h10''
    Cứ thỉnh thoảng lại chạy đc lên net, viết dăm câu ba điều rùi lại fải chuồn !
    Hôm wa nói chuyện cùng ba mẹ, quyết định, lại quyết định mới cho mình, nhưng sẽ fải vất vả đây !
    Lo wá nên chẳng ngủ đc ... hix
    Sáng ra thì ngồi nghe đi nghe lại cả hơn chục lần cái bài hát cũ rích, mình vẫn thế ! Vừa sung sướng, vừa khó hiểu

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    12hkém 15
    Thúc Luke đi ăn trưa , nó bảo là còn đợi một người quen ơi là quen nhưng không cho mình biết , không cho biết thì thui, kệ ông , cho ông đi chăn gà , tôi thì tôi đi lo cho cái bụng của tôi đây,không ăn thì không chịu được , không chịu được đâu , thôi nào , khởi hành , ăn là sự nghiệp vĩ đại thôi !!!!!!!!
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/7 12:04

    Một ngày đẹp trời, trên đường phố tôi không có bàn chân em.....
    hehehe! Hôm nay không phải làm gì cả, thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Lâu lắm mới có một ngày như thế.
    Nhưng cái cảm giác thoải mái như thế qua rất nhanh...thay dần là cảm giác chẳng có gì để làm cả. hì hì!
    Hôm nay nếu ai nhờ vả mình cái gì thì thật là khôn ngoan vì đúng hôm đang vui, mai thì chưa chắc.
    Chúc mọi người một ngày đẹp trời!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể tin được, học & Thuỷ Lực 2 chán phèo, hôm qua tớ cũng phải thi Thuỷ Lực 2 như : hình như là Luckyluke thì phải, học gì thi đấy. Sướng nhưng mà vẫn thấy chán. Mâu thuẫn, mâu thuẫn. Sáng nay lên trường lăng quăng một chút lại về, thấy bà con đi học đông ghê. Hic hic, buồn quá, cứ nghĩ sang năm ra trường phải đi kiếm tiềm là buồn phát sướng, không phải ngửa tay xin bố mẹ nữa rồi

    S_Holland_GRSP
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuối ngày 28/7/2003....22h
    Một ngày thật là chán.Chẳng biết làm gì và muốn gì.Vài ngày nữa cứ thế naỳ chắc là điên mất!
    4of7
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    10 giờ 30
    Mới giờ này mà mình đã buồn ngủ rũ rượi
    nghe nốt bài này rồi đi ngủ vậy
    maze
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    10h 15am, 29 - 7- 2003. Nhật ký cho ngày hôm qua:
    Hôm qua là một ngày mệt mỏi ghê gớm, nhưng đã làm được rất nhiều việc. Thế là ta sẽ về Việt Nam, tương đối chắc chắn. Cũng may là bố mẹ ko phản đối gì mặc dù vừa bị mắng là đồ ham chơi xong hichic. Lại phải về ăn nhờ ở đậu ngại quá . Bố cổ vũ rất nhiệt tình, lại còn khuyến khích có người yêu nữa chứ, sướng quá. Hic bố ơi là bố. Bố chơi xấu con rồi.
    Hoà bình đã lập lại mặc dù sao nó mong manh thế. Hơi chán chán. Học hành cũng chả ra sao cả. Đi học buổi đầu tiên, gặp toàn mấy đứa giỏi thấy điểm chúng nó cao mà ngại quá. Cố gắng thế rồi mà vẫn ko bằng được thấy tức tức. Kỳ này quyết tâm phục thù nha. Hi vọng tiếng Anh sẽ ko cản trở lắm. Nhưng thế cũng tốt thôi, làm group work với đứa giỏi thích thật.
    Mệt. Tối về lại chuyện nhà cửa mệt đầu quá. Chuyển hợp đồng nhà. Dọn nhà. Bao nhiêu thứ. Nhưng cũng sắp được tự do, ko bị ai nhòm ngó. Thôi cháu buồn ngủ lắm, đi ngủ đây. Ko gọi điện gì nữa, tắt điện thoại. Rất sốt ruột. Nhưng ngủ là trên hết. Chào cả nhà.
    Antilove, heartless, cố lên!
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    10h đúng
    Con khỉ Lã Bất Lương kia , tôi đã đãng trí rồi , sao mụ còn đãng trí hơn tôi thế , mụ nhờ tôi một việc thật là không tưởng , tôi đến rồi , giờ đang ở đó đây này , nhưng mà tôi không tìm thấy , chán mụ quá , làm tôi không biết nên giải quyết cho mụ thế nào đây, trời ạ , online và nhắn tin cho tôi trưóc tháng 8 đi đấy , không thì chắc tôi ko làm cho mụ được đâu , nhá , Bất Lương ơi !!!!!
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn vui lẫn lộn. Nghĩ là em sẽ về bên ta, thế nên mua sẵn một bông hồng từ lúc sáng để dành cho em một ngạc nhiên, thế mà lên mạng lại biết tin khác. Tối thì cùng cô bạn đi sinh nhật thằng bạn cùng lớp. Buồn đến thấu ruột gan. Tối nay online để chat với em, em như nhựa sống của mình vậy, không có em mình giống như một mũi tên đi lạc, cắm vào đâu cũng chẳng biết để làm gì.

    S_Holland_GRSP
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    8h45''
    Sáng bảnh mắt đã kiên quyết : 8h là đi net ! Mình tăm te ở quê những mấy hàng rùi ... quê mình sang thật !
    Ra đến nơi đã chỉ còn mỗi một máy, choáng !
    Hôm wa thì trễ mất cái hẹn, sorry, sorry ...
    Giờ mới thấy quê mình đẹp lắm, mỗi tội net thì hơi chậm một chút, chuyến này về là lần chót rùi, sắp vào học rùi ... Ngại đi học lắm .. hix

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này