1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    11h kem'' 10
    Mạng chậm không thể tả
    Không biết là phải làm gì với nó nữa
    Thôi bỏ qua
    Mình vừa quyết định phải sống ích kỉ trong một thời gian để không mất thời gian vô bổ nữa , hãy cố gắng cho kì thi sắp tới ,không lo lắng cho ai nữa , thế mà lại xảy ra chuyện của em kết nghĩa của mình , làm mình không thể nào không quan tâm được , 3 hôm nay rồi , chẳng học hành được gì ráo cả , mệt và không hiểu tại sao mọi người chẳng hiểu gì và chẳng quan tâm xem nó cần gì mà cứ áp đặt nó theo ý muốn trong khi tâm trạng nó thì đang tổn thương như vậy !!!!!!!!Mắng nó , bảo nó hâm , bảo nó rằng cái thằng đó không đáng để nó quan tâm và đau lòng như vậy , dễ quá , nhưng mà làm thế liệu nó có bớt đau lòng đi không? , thật là , thôi , giờ mình phải cố gắng học bù một chút đã !!!!!!!!!!
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cảm thấy chán cho mình và cho cả nhiều người.Không muốn nghĩ gì nữa....
    4of7
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ... Chán chường ... Biết làm sao ... Nhiều việc phải làm quá .... Không biết có xong không đây ...

    TN W ! Love you forever
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá, toàn những việc chồng chéo lên nhau mệt đầu. Lại chuyện nhà cửa. Có nên chuyển ko hay vẫn ở lại, đến bây giờ vẫn chưa biết mình muốn gì nữa. Nhưng hôm qua mình đã làm được một việc, là chứng tỏ mình đâu có dễ bắt nạt hờ hờ. Cái máy tính dở chứng. Học hành cũng chả đâu vào đâu, thay đổi loạn xị ngậu. Tất cả chỉ vì mình ko nghĩ kỹ trước khi quyết. Đã thế hôm qua lại còn bị thằng bạn chỉ trích một loạt tội lỗi. Hic đồ lắm chuyện, nói nữa là phát điên lên bây giờ. Con trai gì mà hay chấp vặt thế hehe lên đây chửi cho bõ tức!
    May nhận được thư mẹ động viên, thấy đỡ hẳn. Cảm ơn mẹ nhìu lắm. Tự lập mà sao khó thế nhỉ? Muốn đuợc về với mẹ quá.
    Antilove, heartless, cố lên!
  5. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Biển Ánh Dương có cái đẹp mà người ta không thể tả được. Hồi còn bé, mắt còn tốt, nhìn trời với muôn triệu vì sao lấp lánh, mình muốn sáng lập ra một lí thuyết chống đối lại thuyết tương đối, để có thể đến những nơi xa xôi đó trong chớp mắt. Giờ thì mình biết rằng ước muốn đó cũng là một vì sao, đẹp lấp lánh nhưng không dễ với tới. Giờ mình chỉ còn có thể nhìn thấy những vì sao sáng nhất mà thôi. Hà... ta đã già rồi, già rồi mà tất cả còn đang ở phía trước. Nhìn biển đêm mình lại nhớ năm nào. Chà, cảm hứng lên lại làm thơ rùi. Viết ra đây mấy câu cuối:
    Hỡi cuộc đời đang đam mê tuyệt vọng
    Ta thấy ngươi có khác gì con sóng
    Cứ vỗ về... (mà) không thể chạm vào ta.

    Chân lí hai phần
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/7 12:20 pm
    Hôm nay lên viết bài trong nhật kí, tự nhiên thấy buồn cười. Đã lâu mình không để ý. Trông nó chẳng giống nhật ký gì cả. Mọi người không ghi ngày, làm sao khi xem lại biết là mình đã viết vào lúc nào?
    Hôm nay len net, tự nhiên gặp đứa bạn, nhưng mà chat chit như hâm ấy...rõ ràng mình không được welcome lắm...thôi vậy.
    Rõ ràng là cuộc sống không phải như mình nghĩ. ko phải ai cũng giống mình.
    Chiều nay về ngủ thôi.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    2h15pm
    Mình vừa nói chuyện với cô em kết nghĩa xong, tự dưng lại muốn lang thang một chút , tìm một chút bình yên rót vào tâm hồn , nhưng chắc không được , không thể vứt sách vở ở tầng 3 mà đi được , mình đã quyết định ích kỉ một chút mà sống , vậy mà...
    1 tiếng nữa , lên tầng 4 , nó hẹn thế , ừm thì xuống Net một chút , mình cũng muốn ngắm mọi thứ trong một buổi chiều yên bình nhưng cô độc và hơi vô nghĩa như thế này . Mình tin rồi mọi việc sẽ qua , nhưng ngya lúc này thì hãy để cho tâm hồn mình được buồn một chút . Rồi sẽ qua cơn bão táp cuộc đời , mình đọc ở đâu ấy nhỉ.
    Hôm nay chẳng có cái gì làm mình buồn , chỉ là, nghe chuyện của Trang , mình tự dưng nhớ lại , tự dưng lại cảm thấy lãnh đạm , không suy nghĩ , và tự dưng thấu đáo hơn những gì trước đây mình đã "tráng men" cho nó một ý nghĩa khac'' , giờ mình lại nhìn nó dưới một cái nhìn mới , và nhận ra một ý nghĩa khác hẳn . Hay là mình không sáng suốt như mình tưởng !!!!!!!!
    Nhưng thôi , không sao cả , chiều hôm nay rồi sẽ qua , ngày mai lại là một ngày mới , một ngày để được yêu thương nữa , phải không Luke?
  8. donkihote_detsimona

    donkihote_detsimona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là lần đầu tiên trong cái topic này,lại có người trích nhật kí của người khác.Nhưng thôi đành vậy.
    Chị HCX ạ.Em không thể hiểu bạn của chị nữa.Một con người cố chấp.không dám đối diện sự thật.Em không thích giúp đỡ những người như vậy( Nếu như được giũp đỡ).
    Đó không phải là người biết theo đuổi hạnh phúc,mà là một kẻ thích có được hạnh phúc giả tạo.

    Hãy bỏ qua cho em nếu em làm chị buồn thêm.Nhưng đó là sự thật.

    Donkihote
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có lẽ mình đang đầu đầu khi phải sắp xếp quá nhiều chuyện.Hy vọng mọi thứ đều ổn.Sẽ phải choà mọi người lâu lâu đây....
    4of7
  10. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    10h50'', 01- 8 - 2003
    Thấy buồn, nhật ký, vui cũng nhật ký. Hôm nay thấy vui. Cũng không hẳn, thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Hôm qua đã có người đến xem nhà, nó rất được, và nó lại là người nước ngoài, sẽ cần phải nói tiếng Anh chứ không phải đi đâu cũng tiếng Việt. Ở với một đứa như thế cũng tốt. Mà tốt nhất là nó lệch giờ với mình. Một ngày bắt đầu từ 12pm và kết thúc lúc 1am. Tốt. Lúc nó dậy mình đã đi rồi và lúc nó về thì mình đã ngủ. Như vậy sẽ không được nói tiếng Anh mấy. Được hay là bị nhỉ? Bây giờ đang cần tiếng Anh, thì cứ nói là được đã hichic
    Đã đổi xong môn. Thế là kỳ này đắm chìm trong toán, học 4 môn thì đã 2 môn toán. Sướng quá, đỡ phải viết lách nhiều. Dù gì toán vẫn thú vị hơn khối cái khác. Đã sửa được cái máy tính, đẹp như chưa bao giờ đẹp thế. Mỗi tội khổ thân thằng bạn, đã bị bóc lột sức lao động lại còn bị lạc đường. Muốn cảm ơn nó mà cứng cả họng chả nói được, khách sáo thế để mà làm gì. Bạn bè mà. Ăn mừng cái máy tính bằng cách xem phim cái đã. Hôm qua vác quyển John Lennon về, hay mĩ mãn. Trường mình nhiều sách hay quá, làm sao để đọc hết được nhỉ. Không học hành gì. Dạo này thời gian trong một ngày được mình khai thác triệt để đến từng phút, đến mức đặt lưng xuống là ngủ luôn khỏi băn khoăn trằn trọc đến 1''. Mới có một tuần đi học mà thấy tác dụng hẳn, thế này thì mẹ khỏi bảo con béo nhé hihi
    Liệu hôm nay có gì vui ko nhỉ? Mai đi trượt tuyết , thích quá. Hi vọng không bị ngã nhiều.
    Kẻ nào sợ gai sẽ không hái được hoa hồng.
    Antilove, heartless, cố lên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này