1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    7h pm
    Mọi người kể ra cũng lười thật , chẳng biết nên trách ai bây giờ.Khi mà mỗi ngày chẳng thấy mấy người post bài.
    Hôm nay là một ngay mệt mỏi , đi cùng thằng em ruột cùng thằng em họ xuống mộ ông , bà, cụ , thấy , cơ xanh um tùm , chợt nhớ câu
    Trăn năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì
    Cuộc sống , tự dưng lại triết lí , sẽ như thế nào nhỉ , chỉ mong rằng mình sẽ sống sao cho không phải để hói tiếc
    chiều gặp Hồng , Hồng là người thứ hai cho mình một ý kiến giônga nh Vượng , có lẽ mình không nên áy náy nữa ,cũng chẳng còn thời gian mà áy náy nữa cơ?
  2. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình làm sao không biết nữa??? có rất nhiều điều đáng để buồn vậy mà mình chẳng thấy buồn gì cả, thôi chết !!! cứ thế này thì không ổn rồi, xin lỗi các bác bi giờ em không viết được nhiều, một thời gian nữa em sẽ không thế này nữa đâu ạ !
    pt13
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là mùng 6 rồi còn chưa đầy 2 tuần nữa là đi học hix hè hết nhanh quá chưa làm được cái gì cho ra hồn cả .
    Tối uống cafe nên giờ chả buồn ngủ gì cả trời thì nóng nữa chứ quạt vù vù mà vấn nóng .... Out đi ngắm sao vậy
    maze
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/8 9:26 am
    Hôm nay lên sớm, gặp ngay đệ tử mình, con bé " đi thi" ạ! hehehe! Chúc nhóc thi tốt nhá.
    Dạo này suy nghĩ nhiều về đối nhân xử thế của mình. Thấy có quá nhiều chỗ không ổn. Có lẽ mình vẫn còn quá ích kỉ.... vẫn còn đòi hỏi nhiều quá. Cuộc sống không đòi hỏi gì cả...không biết có khá hơn hay không.
    Hình như đang đi lệch dần khỏi cái mục đích sống đặt ra từ năm thứ nhất thì phải. Nguy hiểm quá. không khéo là trệch ray, lật tàu như chơi.
    Nhưng mà cũng tại có nhiều mục tiêu đặt ra, ko tự thực hiện được. Có quá nhiều chuyện không phải cứ cố gắng mà được!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    11h30 ( Giờ đẹp )
    Chuyến này này ngồi đến hết giờ măm trưa rùi về vậy ! Về giờ này thì muộn wá, mà cũng tại trường mình thi cử rõ lâu la, đi ra khỏi nhà từ 7h kém 10'' giờ am hẳn hoi, thế mà 10 mới bắt đầu thi ...
    Phù phù, hơi ngại chút, hehe , nhưng thi ngon ngon nên vẫn thấy vui vẻ như thường ! Có điều tiếc, tiếc cái gì đó ko rõ lắm ...
    Sẽ làm lại sau vậy !
    Bảnh mắt đã gặp Sếp, lại nhận đc cái mail dài loằng ngoằng của chồng yêu, ngồi cười fớ lớ ... Lúc đó sớm wá nên trong hàng chỉ có 2 người ... Eo ui, lại thêm 1 điều đáng ngại chưa kìa ...
    chẳng hiểu sao dạo này mọi chuyện đều có vẻ suôn sẻ, có lẽ là nhiều cái cần fải bắt đầu lại thôi !

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    3h 20pm
    Cảm giác lạ quá , trời đất ạ , sao mình lại bắt đầu những ngày mất ngủ như vậy , thật là khó ngủ , lúc nào cũng cuống quýt không vì cái gì cả , mà cũng vì bao nhiêu thứ
    Trời đất ơi , còn 20 ngày nữa thôi là mình phải bảo vệ rồi , lúc nào cũng muốn kêu trời , kêu nhưng chẳng để làm gì cả .Tự dưng nhận ra cảm giác của Ka và Long40d , chắc là trước 20 ngày thì hai ông tướng đó đã xong Luận văn rồi ,còn mình thì cứ thấy muốn sửa chỗ này , thấy chỗ kia chưa hay , hình như chữ này cần thay bằng chữ khác .
    Tư dưng làm lại một cuộc thống kê tất cả những gì đã xảy ra với mình, thấy mình ôm đồm nhiều thứ quá mà chẳng cái gì làm cho ra hồn thì phải , nhưng cũng tự dưng thấy mình giàu có quá , tự dưng thấy bao nhiêu thứ , tự dưng làm một vòng quanh Hồ Gươm , ơ hờ cười , ngớ ngẩn thật ,tự dưng bao điều , nhưng lo lắng , cái cảm giác cuống quýt thấy vừa thiếu , vừa thừa , trời đất ơi , mình làm sao thế này , chính mình cũng không rõ nữa .
    Chợt nhớ ra một việc , Luke ơi , không biết tôi có dự sinh nhật của ông được không , tại không khéo 1/9 tôi bảo vệ cũng nên , nhưng mà , nói chung chính tôi lúc này cứ làm sao ấy , bộn bề những điều ngớ ngẩn , nói chung là cứ cuống lên , thấy nhiều thứ lộn tùng phèo cả lên , đêm nay , không khéo lại tiếp tục mất ngủ , lại lôi giấy bút ra viết ngoằn nghèo những thứ đâu đâu , lại viết , lại sửa như một mụ lên đồng ấy thôi , mấy hôm như vậy rồi , trời đất ơi , 20 ngày nữa , làm sao bây giờ , tự dưng hơi chông chênh một chút !!!!!!!!!!!CHÔNG CHÊNH, lạ thật , mình mà chông chênh ư?
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/8 3:47pm
    Theo số tiền trong túi thì chỉ còn 15'' nữa. Nhưng mình sẽ câu cho ra câu
    Hé hé!
    Chưa bao giờ cảm giác muốn câu bài thế!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    4h5 pm
    Hôm nay cậu em mình đã đi rồi , giờ này chắc nó đã đến nơi , mình đã nghĩ là mình không khóc , vậy mà khi nhìn cái dáng của nó trong phòng cách ly, quay ra chào vẫy tay mọi người , mình tự dưng giơ tay lên mà nước mắt trào ra , cái con bé thương vay khóc mướn trong mình lại mủi lòng rồi ư?
    Thấy bây giờ vẫn cứ trầm trầm , gặp cu_zin , tán dóc với nó cười một chập , nhưng lãng ra lại thấy nhớ thằng bé ...
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một này nữa....7/8/2003
    19h03''
    Xong mấy hôm mệt mỏi.Mọi chuyện rồi cũng ổn.Mấy ngày nữa là đi học lại.Và sắp sửa đi ăn tận mấy vụ khao...Cũng vui đấy chứ.
    Khi bỏ rất nhiều thời gian và công sức để làm điều cần làm,thì khi công việc đó ổn ổn...mới cảm thấy vui thế nào.
    Mấy ngày sắp tới có nhiều cái hay đây.....
    4of7
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại vào nhật ký và đọc ... chẳng thấy 1 tý gì của mình nưa rồi .. nhưng chẳng lẽ mình không được dự sinh nhật của anh Luân sao ...
    tháng 8 ơi sao đi nhanh vậy .. anh Luân ơi ...
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này