1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Box ĐH Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    09/8/2003
    3h30 sáng : Hơi bực mình một chút!Không vào được YM,dù có thể nó chẳng có ai cả. Tự cho phép mình thức để ăn mừng một việc.
    Nhưng cứ thế này thì điên lên mất!
    4of7
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    10h 30 !!!
    Cái môn bóng chuyền đúng là quái thai số1, thi lại một lát mà ê ẩm hết cả tay ! post bài khó khăn wá ...
    7h Dậy !
    7h 30 : Thật sự dậy !
    8h kém 15 : chết, quên mất là hẹn bạn ở trường !
    Đến nơi chúng nó rú lên ầm ĩ !
    À, còn thấy sếp luke, gì mà đến trường chăm chỉ thế ko bít ?
    10h, xong việc, online thui ... ko ai !
    Hèm ...
    Câu một lát rùi về, dạo này hư wá, ba mẹ ko có nhà ... he he .. măm tạm bánh mì vậy !

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/8 11:18 am
    Hic, thế là hôm nay mất toi một buổi sáng, mà chẳng làm đưọc cái gì. Mọi thứ thế là công cốc.
    Ôi ! Thày Tộ ơi, em có thù oán gì đâu, em có tội tình gì đâu mà sao thày nỡ lòng nào. Ôi thày ơi, em đã tính là đến hết năm nay là em rũ sạch nợ nần, thế mà chỉ vì hai trình cơ của thày..... SAo thày không bỏ qua một số cái lỗi nho nhỏ của em mà cho em qua đi. Hic hic
    Ah mà hôm nay gặp đệ tử....hờ...không biết nó làm gì mà dạo này chăm chỉ lên trường thế không biết
    Hỏi thì " EM đi chơi"
    Hay nhỉ, ai lại đi từ nhà đến đây chỉ để chơi nhề!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    7h pm
    Đói quá , mệt quá, sao cái máy vi tính nhà mình lại nhè những ngày này mà hỏng cơ chứ , làm mình ngồi lì bên nhà vợ cả suốt cả ngày hôm nay
    Mấy bài này ổn chưa nhỉ , cứ in ra , đọc lại , thứ hai mang thầy đọc một lần nữa thử xem , hic , còn bài luận hoa hoét của mình nữa chứ , còn bài phóng sự làm dở nữa , hic nhiều việc thật nhưng cái khaỏn ốc luộc kia thì không bỏ được
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi nhỉ chả biết nữa đồng hồ máy tính thì là 11 : 27 đồng hồ treo tường là 12 giờ đồng hồ để bàn cũng thế còn đồng hồ đeo tay là 11h40 .Hì vừa sửa xong cái máy lúc đầu tưởng cháy card màn hình hoá ra là không phải hehe Ông anh mình sao mà mát tay thế hix đổi vị trí ram là nó chạy vù vù thật là .
    Mail hôm nay dài quá ......
    maze
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    11h10am ngày 10/8
    Mình không nghĩ là hôm nay mình lại là người viết Nhật kí đầu tiên , cũng thành thói quen , lần nào online mình cũng xông pha Nhật kí đầu tiên .
    Hôm nay thì phải hoàn thành cái bài hoa với lá của mình , nhất định , và trong tuần sau nữa là hoàn thành mọi việc , để còn thời gian mà đi ăn ốc luộc , và nhất là nếu có gì thiếu sót thì còn sửa chữa nữa ,bởi vì , "năng lực không có ý nghĩa gì nếu thời gian không có " , cũng là một câu tâm đắc .
    Vừa đọc Have fun , hic , vui thật , một câu chuyện mới do Long40d type , hì , lừng danh " bà La Sát " rồi !!!!!
  7. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mới mất xe đạp. Cay thật ,xe của bạn mới cay chứa.Đúng là ''''chó cắn áo rách''''
    I love money and life
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    http://www.funnygreetings.com/goofy.htm
    Hì , thằng bạn type cho , đánh vào đây cho đõ quên.
    Hic, một ngày mệt mỏi , sáng , chạy đôn ,chạy đáo , thanh toán mấy bài in , lên trường , gặp hội Quái Vật , trời ơi là vui , trời đất ơi, sao mình thiếu chúng nó suốt mùa hè được nữa không biết , nhưng mà trời ơi , 2 con mực của thằng Hưng tối nay ,mình không thể ở lại trường , còn sinh nhật tối nay của cái Thái , trời ơi, cô bạn từ lớp 3,lại ở gần nhà , không thể không đi . Biết làm răng bây chừ ?
    Chiều qua gặp thầy , may quá, thầy không sửa nhiều , nghĩa là thơ của mình tạm ổn , nhưng mà thầy bảo mình nên "say" hơn một chút, vì thơ mình tỉnh quá , mình , hic , còn chưa đủ "say" , vui thật , hay tối nay làm chai rượu thuốc của bố , xem có say thêm chút nào được không? Đừng có nhăn mày khi đọc nhá Luke , tôi nói đùa thế thôi , nhưng mà , kể ra thầy nói mình thiếu độ "say'' thì kể cũng ngộ
    Hì , nào , giờ thì tốc hành làm nốt bài Luận , còn 3 tiếng cho mình viết ở Thư viện nữa thôi
    Tối .. ừm , tối , hết tiền ...!!!!!!!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    17h 20'' ( Tan học )
    Ngày đầu tiên đi học sau những ngày hè chưa làm đc việc gì to tát ngoài cái việc gia sư mới nhận đc !
    Suôn sẻ + Vui vẻ + một cái gì đó thì mặc kệ !
    Học buổi đầu bao giờ cũng hay, toàn thầy cô cũ cả ... hèm hèm ... đc cái về sớm là vui nhất rùi !
    Eo ui, thành công hôm nay là biết thêm 1 anh chàng đang cưa 1 cô nàng ... Hị hị, ngồi cạnh nhau nữa chứ ...
    Làm mình cũng ko học nổi ...

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  10. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dậy muộn mât một tiếng.
    I love money and life
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này